Thương cảnh 2 cụ già không chốn nương thân giữa ngày đông

Quỳnh Trọc |

Tuổi đã gần 80 nhưng hai ông bà ngồi góc vỉa hè cũng chỉ biết nhóm lửa để sưởi ấm giữa cái trời lạnh như muốn cắt da cắt thịt.

Những ngày qua, câu chuyện về hoàn cảnh của hai ông bà cụ sống tha phương cầu thực trên phố.

Giữa cái lạnh buốt tới thấu xương, vậy mà hai ông bà cụ tuổi đã ngấp nghé 80 chỉ có biết sưởi ấm bằng đốm lửa và ngồi bên nhau để quên giá rét.

Hai cụ không nơi để về, vỉa hè vừa là giường vừa là nhà của hai cụ... một cảnh tượng mà bất kể ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Hình ảnh bà cụ ngồi co ro giữa trời lạnh gây xúc động.

Hình ảnh bà cụ ngồi co ro giữa trời lạnh gây xúc động.

Bạn Hoàng Trung Huy có chia sẻ:

"Đêm nay có lẽ là đêm rét nhất mùa đông này. Mình đi qua hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) thấy bà đang ngồi co ro ngủ ở đây.

Ai có tấm lòng hãy mang cái chăn hoặc cái gì ấm ra cho cụ đỡ lanh với. Nhà mình ở xa nên không tiện".

Không lâu sau, đã có không ít tấm lòng hảo tâm, chẳng quản ngại mưa gió chạy tới nơi biếu cụ bà tấm quà, manh áo ấm.

Hoàng Trung Huy tiếp tục: "Chỉ sau khoảng 30 phút đăng tin, đã có rất nhiều người mang theo chăn, áo, đồ ăn... tới biếu bà và cũng kèm theo chút tiền.

Theo như thông tin tìm hiểu thì được biết, cụ ông 78 tuổi quê ở Thanh Hoá, có 4 người con đều làm nông, lập gia đình là người dân tộc.

Còn cụ bà 70 tuổi quê ở Thái Bình, có 2 người con gái lấy chồng dân tộc ở biên giới.

Hai cụ đều không có nhà ở quê, Tết này 2 cụ vẫn sẽ ở lại chỗ này..."

Hai ông bà cụ chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua những tháng ngày lạnh giá của trời Đông Hà Nội.

Hai ông bà cụ chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua những tháng ngày lạnh giá của trời Đông Hà Nội.

Họ đã có được chiếc áo ấm và miếng cơm nóng hổi khi nhận được tấm lòng của những người hảo tâm.

Họ đã có được chiếc áo ấm và miếng cơm nóng hổi khi nhận được tấm lòng của những người hảo tâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại