"Thôi đừng có hi sinh cho chồng, cho con nữa!"

Lili |

Lá thư ngắn với nhiều điều muốn nhắn gửi cho con gái nhưng trong đó lại là rất nhiều tình yêu thương dành cho người vợ của anh Nguyễn Văn Tuấn.

Ngày 8/3, 24h thiêng liêng của toàn thể chị em phụ nữ trên thế giới. Ngày mà phái nữ được quyền đòi hỏi được yêu thương, chăm lo... được tôn vinh một cách đặc biệt nhất trong suốt 365 ngày dài đầy khó nhọc.

Và cũng đúng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc khối Thương mại điện tử VCCorp, đã chia sẻ một bức thư gửi cô con gái nhỏ, viết về ngày 8/3.

Trong lá thư này, anh đã cho mọi người thấy được nỗi vất vả, những sự hi sinh và cả mong muốn của người phụ nữ bên cạnh mình. Anh thấu hiểu được tất cả những điều đó và bản thân cũng đã gắng sức để bù đắp lại cho những hi sinh thầm lặng ấy.

Một lá thư đầy xúc động viết cho con gái nhưng lại là dành cho vợ với đong đầy tình cảm, đó chính xác là sự quan tâm, tôn vinh mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có trong ngày 8/3.

"Con gái yêu,

Ngày hôm nay, một nửa thế giới ngoài kia đang kêu gào vùng lên đòi quyền bình đẳng giới, họ nhao nhao yêu cầu đàn ông phải vào bếp, lau nhà, giặt giũ... Còn mẹ con thì không.

Cho dù 8/3 hay 20/10, nhà cửa mẹ vẫn dọn tinh tươm, vẫn vào bếp nấu những món mà con vẫn thường hay dùng từ "ngon tuyệt".

Mẹ vẫn thường nói với ba rằng chẳng hay ho gì khi thấy đàn ông suốt ngày trong xó bếp hay lăm lăm trên tay cây chổi lau nhà.

Ba biết, đa số chị em thường chỉ bị hấp dẫn bởi những anh chàng mạnh mẽ, oai phong lịch lãm, hài hước và biết kiếm tiền thôi. Ấy thế nhưng các bà vợ vẫn cứ thích bắt chồng phải chia sẻ việc nhà, phải bếp núc cùng mình mới ưng.

Ba tin khi họ bắt chồng làm những việc mà chồng không thích thì tình cảm gia đình cũng chẳng ấm áp hơn, hình ảnh các bà vợ trong mắt các ông chồng cũng sẽ chẳng đẹp lên. Tất nhiên, nếu các ông chồng tự nguyện vui vẻ giúp vợ thì vợ sẽ rất vui rồi.

Ba thấy nhiều người khuyên mẹ con thôi đừng có hi sinh cho chồng cho con nữa, hãy chăm lo cho bản thân mình, nhưng mẹ chỉ cười.

Ba biết, khi họ nói vậy tức là họ chưa đủ yêu gia đình của họ. Chẳng phải người ta vẫn bảo hạnh phúc là được cho đi sao?

Ba nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của mẹ con khi được chăm lo cho các con, được nấu những bữa ngon cho gia đình và đc ngắm nhìn cả nhà ăn uống vui vẻ.

Biết mẹ vất vả thế nên ba cũng chẳng nề hà đêm hôm lọ mọ pha sữa khi con còn bé, chẳng quản khó nhọc bế con trên tay cả đêm khi con ốm khó chịu trong người và cũng chẳng ngại đường xa đi mua món mà mẹ con thích ăn mỗi lần thai nghén.

Những vất vả của mẹ ba đều biết hết.

Người phụ nữ tháo vát sẽ chẳng nề hà vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho chồng và con mình đâu. Vì thực tế, cuộc sống gia đình cần nhiều thứ để chia sẻ hơn chứ không chỉ mỗi việc nhà.

Vậy nên, sau này khi lớn lên, muốn tìm được người chồng tốt, con chỉ cần học mẹ con là đủ, con gái ạ.

HAPPY WOMEN'S DAY 2016!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại