Thanh niên bơi ra tháp Rùa muốn được gọi là "Swimming man"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chạy bộ để rồi được nổi tiếng và được gọi là "Running man", vậy cũng có thể gọi chàng thanh niên bơi ra tháp Rùa với cái tên "Swimming man".

Những ngày gần đây, vụ việc chàng thanh niên bơi ra tháp Rùa đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng. Sau hành động đầy táo bạo này, cái tên Lê Hoàng Nam đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Không ít người đã khen ngợi việc làm có phần nguy hiểm của anh, bên cạnh đó Nam cũng phải đón nhận những lời chê bai từ dân mạng với "tội danh" thích nổi tiếng và gây sự chú ý.

 

Trong bài phỏng vấn mới đây, Lê Hoàng Nam cũng đã giải thích khá rõ hành động của mình. Anh chàng cho biết:

"Tháp Rùa là biểu tượng của Hà Nội và Việt Nam, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu về nó. Vì vậy mà họ phủ một tấm màn liêu trai, huyền bí lên điều họ không biết. Còn tôi thì nhìn bằng con mắt khác nên rất tò mò muốn khám phá điều này.

Chắc hẳn nhiều bạn cũng suy nghĩ như tôi nhưng chưa dám mà thôi. Sau khi quyết định bơi ra Tháp Rùa thì tôi phải tìm hiểu thông tin về nó. Và để việc bơi ra thuận lợi, không gây ồn ào tránh hiểu nhầm tôi quyết định chọn thời điểm bơi vào ban đêm.

Khi được rất nhiều người chú ý đúng là rất tuyệt, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu được thông điệp qua hành động của tôi chứ không đơn giản là hành vi bề nổi. Đó là ngay khi nhắc đến bơi ở Hồ Gươm, ai cũng nghĩ ngay đến việc nước hồ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cả Hà Nội có một cái hồ là biểu tượng mà chúng ta lại không giữ được sạch sẽ suốt bao nhiêu năm. Cuộc sống của chúng ta gắn liền với môi trường Thủ đô rất nhiều như: hàng ngày đi làm, hít thở… Vậy tại sao không nghĩ đến một ngày chúng ta có thể ngồi tắm nắng và bơi thoải mái ở Hồ Gươm.

Tôi không nghĩ việc làm của tôi là chuyện táo bạo và không tưởng. Việc làm của tôi cổ xuý cho việc tự phá bỏ rào cản trong suy nghĩ, định kiến. Sống gần gũi, hoà mình và làm bạn với thiên nhiên".

Gần hơn nữa, anh chàng Lê Hoàng Nam này còn "gợi ý" cho mọi người về một cái tên khác để gọi anh..."Swiming man" (người bơi).

 

Chia sẻ trên trang cá nhân của Lê Hoàng Nam

Trên trang cá nhân của mình, Lê Hoàng Nam có viết: "Mình không thích bị gọi là thanh niên cứng! Nếu mà có biệt danh thì nên lấy là gì nhỉ? Haha. Chả lẽ lại là swimming man để làm bạn với running man?

Không hiểu mấy bạn comments trên *** có đọc hết bài phỏng vấn không hay chỉ đọc tiêu đề rồi cứ chăm chăm vào oánh giá hành vi bề nổi".

Bên cạnh đó, Lê Hoàng Nam cũng đã "cam kết" rằng sẽ tiếp tục thực hiện những việc làm táo bạo, khác người tương tự và sẽ quay clip phát tán trên mạng. Không rõ khi đó, dân mạng sẽ tiếp tục "ném đá" hay cổ vũ cho chàng trai cá tính này.

Bạn đọc gửi bài viết, ý kiến bình luận, hoặc thậm chí chỉ là một dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (Facebook, diễn đàn...) và bài viết này chưa đăng tải trên báo chí, chúng tôi sẽ cân nhắc ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại