Sự thật về bức ảnh bé gái vùng cao hút hàng nghìn "like"

Hương Trà |

Bức ảnh chụp bé gái vùng cao với đôi mắt đẹp nhòe lệ hút mọi ánh mắt chú ý, theo dõi của người xem.

Trong nhiều ngày qua, bức ảnh chụp một bé gái vùng cao đã trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng Việt. 

Cô bé diện bộ quần áo mỏng cũ sờn, em cầm túi quà đứng nem nép đầy rụt rè giữa đám đông và đôi mắt trong veo ngấn lệ của em chính là điểm hút mọi cảm xúc của người xem.

Tuy nhiên trái với ý kiến bình luận của nhiều người, bức ảnh không phải chụp vào đợt rét đậm kỷ lục vừa qua.

Được biết, bức hình này được chụp trong một chuyến đi tình nguyện của các bạn trẻ tại bản Nậm Lạnh, Sốc Cộp, Sơn La vào khoảng 3 tuần trước. 


Bức ảnh em bé vùng cao hút hàng nghìn lượt like. (Nguồn: facebook Ngựa Chứng)

Bức ảnh em bé vùng cao hút hàng nghìn lượt like. (Nguồn: facebook Ngựa Chứng)

Thời điểm khi bức ảnh được đăng tải, chia sẻ nó đã thực sự tạo thành cơn sốt với hơn 15 nghìn lượt like, hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Đa phần ý kiến đều phải thốt lên khi được ngắm nhìn đôi mắt trong veo quá đẹp của cô bé. Đó là một đôi mắt quá đỗi ngây thơ trong sáng, em vẫn chưa cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống đói nghèo.

Đó là đôi mắt sợ sệt khi thấy nhiều người lạ và xen lẫn chút vui sướng khi được nhận quà.

Bức ảnh thực sự là nguồn cảm hứng, là cơn gió ấm áp giữa mùa đông, giúp chính người lớn sưởi ấm trái tim lạnh giá và hối thúc họ sống có ích, có trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và rộng hơn là với cộng đồng.


(Nguồn: facebook Ngựa Chứng)

(Nguồn: facebook Ngựa Chứng)


Những hình ảnh của nhóm bạn trẻ trong chuyến từ thiện. (Nguồn: Facebook Ngựa Chứng)

Những hình ảnh của nhóm bạn trẻ trong chuyến từ thiện. (Nguồn: Facebook Ngựa Chứng)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại