Sự lựa chọn "chẳng giống ai" của nữ MC xinh đẹp

Luna |

Để trở thành một nữ MC giỏi không phải là chuyện đơn giản nhưng Vũ Kim Anh còn quyết định làm cho con đường cô đi "gập ghềnh" hơn bội phần.

Nhiều người vẫn nghĩ, MC (dẫn chương trình) đơn thuần chỉ là "việc nhẹ lương cao", lúc nào cũng ăn mặc đẹp và chỉ cần cười thật tươi, nói chuẩn kịch bản vậy là xong.

Và họ không hiểu được rằng, để có thể đủ bình tĩnh đứng trên sân khấu và dẫn tốt một chương trình thì người MC đó cũng đã phải cố gắng, nỗ lực và phải đánh đổi rất nhiều vì công việc của mình.

Bản thân Vũ Kim Anh (sinh năm 1989) cũng vậy, nữ MC xinh đẹp thường xuất hiện trên sóng VTC2 và những chương trình truyền hình thực tế cũng đã trải qua rất nhiều hỉ-nộ-ái-ố trong công việc mà cô theo đuổi từ khi còn là học sinh.

Không giống như những MC khác, Kim Anh thích được dẫn các chương trình truyền hình thực tế, theo đoàn làm phim tới tận những nơi xa xôi, trải qua những con đường gập ghềnh để thực hiện công việc.

Nữ MC xinh đẹp Vũ Kim Anh, nhân vật quen thuộc trong các chương trình Tại sao không- VTC2 và S Việt Nam - VTV1.

Nữ MC xinh đẹp Vũ Kim Anh, nhân vật quen thuộc trong các chương trình Tại sao không- VTC2 và S Việt Nam - VTV1.

Chia sẻ về điều này, cô gái 26 tuổi đang công tác tại một công ty về truyền thông cho biết: "Không ít người đã hỏi Kim Anh về việc 'Tại sao không đi dẫn những chương trình trong studio, sự kiện..., đỡ vất vả hơn nhiều so với việc đi dẫn ngoài hiện trường thực tế?'

Kim Anh cũng không biết giải thích như nào cho mọi người hiểu rõ được hết. Kim Anh chỉ nghĩ rằng với sự lựa chọn của mình, Kim Anh có thể tới được nhiều nơi hơn, trải nghiệm rõ hơn từng câu chuyện cuộc sống, từng mảnh đời.

Được cùng làm, cùng sinh hoạt, với những con người ở nơi mình đi qua, tất cả đều mang đến cho Kim Anh một bài học về cuộc sống. Để từ đó, Kim Anh học dần được tính khiêm nhường trước mọi việc, một chữ "Nhẫn".

Hơn nữa, khi Kim Anh được tới tận nơi như vậy, tất cả sẽ mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác. Mọi thứ sẽ trở thành cảm xúc chân thật nhất, không chỉ đơn thuần là hình ảnh trên những thước phim, dòng chữ được biên tập sẵn".

Cũng có thể nói rằng, Kim Anh có quá nhiều duyên với nghề MC. Từ khi còn là một cô học trò cấp 2, Kim Anh đã dần quen với sân khấu và cũng trải qua không ít biến động.

Mặc dù, gia đình không đồng ý cho Kim Anh theo nghiệp này vì không muốn con gái phải đi làm công việc vất vả. Nhưng nhờ quyết tâm và sự hậu thuẫn từ người mẹ, Kim Anh đã có không ít lần trốn nhà ngoạn mục để đi làm.

"Khởi đầu, Kim Anh không phải là MC mà là theo đuổi con đường Sân khấu điện ảnh tại nhà văn hóa gần nhà ông bà ngoại.

Bà ngoại rất muốn Kim Anh thi vào trường nghệ thuật từ khi học cấp 2 nhưng không theo, cũng phần vì gia đình em không đồng ý, chỉ muốn học văn hóa cho tốt.

Lên cấp 3, tập trung việc học nhưng vẫn tham gia làm MC hay văn nghệ ở trường, được thầy cô yêu quí nên cũng hay cử đi tham gia các hoạt động văn nghệ như vậy.

Ngày trước, bố không thích Kim Anh theo công việc này vì muốn con gái thì chỉ nên làm những công việc văn phòng bình thường, không quá vất vả, không phải đi đêm về hôm... nên cũng cấm cản nhiều thứ.

Nhưng may mắn với Kim Anh là trong nhà mẹ vẫn ủng hộ. Mỗi lần muốn đi làm chương trình thì đều phải chuẩn bị trước mấy ngày và nói với mẹ.

Vì cửa ra vào lại gần phòng cha mẹ, nên Kim Anh đi ra ngoài là hai người biết ngay. Phải lựa lúc cha ngồi chơi cờ hay làm việc gì đó, mẹ ra hiệu rồi Kim Anh mới rón rén bước ra ngoài. Sau đó, chị gái sẽ ném túi đồ từ trên tầng hai xuống".

Cho dù phải vượt qua không ít trở ngại và luôn phải giấu diếm công việc của mình nhưng Kim Anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề không chỉ vì bản thân.

"Chính mẹ cũng tâm sự bằng comment trên Facebook của Kim Anh rằng: 'Nhiều lần mẹ cũng thót tim như đi buôn bạc giả với con, giấu bố cho con đi. Và mẹ cũng đã dần hiểu được công việc mà con đang làm.

Đến bây giờ, cũng giấu bố được 2,3 năm nay, nhiều khi cũng hơi chột dạ khi biết chuẩn bị chiếu chương trình con đi quay mà bố sắp xem, những lúc như thế là phải nhanh tay chuyển kênh'.

Đến bây giờ bố cũng không rõ Kim Anh làm công việc gì, hay chấp nhận chấp nhận công việc mình đang theo đuổi.

Nhiều khi cảm thấy tủi thân khi nhìn bố mẹ tới ủng hộ con cái đi thi thố, biểu diễn, dành lời khích lệ cho con, bản thân Kim Anh thực sự rất mong có được điều đó.

Cũng đã tham gia vài cuộc thi về MC, về diễn viên và gìành được một số giải thưởng, nhưng chỉ có thể tự vui một mình và cất chúng vào tủ.

Những điều Kim Anh làm chỉ mong bố mẹ hiểu rằng, đây không phải là một nghề phù phiếm, hay là sở thích nhất thời.

Và hơn hết, Kim Anh muốn nói với bố mẹ rằng, những gì đang làm là vì rất hiểu thời trẻ bố mẹ đã phải bỏ đi rất nhiều mong ước, sở thích vì cuộc sống, vì gia đình, vì con cái... hai người sẽ không phải hối tiếc với điều mình làm và hạnh phúc với điều mình chọn.

Kim Anh nghĩ rằng đấy chính là điều mà bất cứ người bố người mẹ nào cũng mong muốn cho người con của mình.

Chính sự khắt khe của bố, sự bao dung của mẹ, mà Kim Anh học được chữ Nhẫn, và muốn cố gắng nhiều hơn chứ không phải chỉ biết đòi hỏi sự chấp nhận của bố mẹ khi chưa làm gì.

Chặng đường dài, tính từ khi tiếp xúc với nghệ thuật, Kim Anh đã cố gắng suốt nhiều năm qua, đi đường vòng dù khó, nhưng tự nhủ bố mẹ sẽ hài lòng về những việc mình làm, với chính công việc cần nhiều sự cố gắng như vậy.

Đây là một nghề mà Kim Anh yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi" - Kim Anh tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại