Sống ở thủ đô vất vả trăm đường

Độc giả Hoàng Sâm |

(Soha.vn) - "Sống ở Hà Nội phải chịu đủ bụi bặm, bẩn thỉu, trộm cắp, mọi thứ đắt đỏ... chứ đâu có sung sướng như không ít người vẫn tưởng tượng".

Xung quanh câu chuyện cuộc sống ở Hà Nội, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Một trong ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Văn Chiến. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Tôi là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Khoảng chừng 15 - 20 năm về trước, cuộc sống ở Hà Nội đúng là một cuộc sống êm đềm, đáng nhớ và đáng trân trọng. 

Nhưng 10 năm trở lại đây, cùng với tốc độ đô thị hóa chóng mặt, dòng người nhập cư từ các địa phương, tỉnh lẻ kéo về đã làm cho cuộc sống ở đây thay đổi hẳn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều người ở các nơi trông vào thường hay suýt xoa nào thì sống ở Hà Nội thật đầy đủ, thật rủng rỉnh... nhưng thực tế đâu có phải như vậy mà trái lại, tôi thấy sống ở thủ đô này giờ đây vất vả trăm đường.

Lượng người nhập cư vào đông, khiến cho dân số ở Hà Nội tăng mạnh. Những câu "làm tướng nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội" đã càng cổ vũ cho dòng người đổ về. Trong khi đó hạ tầng đô thị còn yếu kém, dẫn đến những cảnh quá tải từ giao thông, trường học... rồi thi bụi bặm, bẩn thỉu, cảnh tắc đường, trộm cắp, lừa đảo nhanh nhản, chặt chém đủ thứ mà có lẽ có ở quê cũng khó thấy được.

Ngay chuyện cho con đi học, vẫn biết là chất lượng sẽ tốt hơn ở các tỉnh lẻ nhưng để được tốt thì đó cũng là một nỗi khổ mà có lẽ chỉ ở Hà Nội mới có, cảnh xếp hàng từ chiều hôm trước, chịu mưa gió, thức cả đêm ngoài trời, chen lấn, xô đẩy... với chỉ một nguyện vọng là mua được một bộ hồ sơ cho con vào trường.

Rồi đến chuyện ăn uống, đúng là Hà Nội cái gì cũng có nhưng cái đó cũng đồng nghĩa với thực phẩm bẩn, sử dụng thuốc kích thích, tăng trưởng, bảo quản, hàng nhái, giả... cũng càng nhiều. Thế mới có chuyện, nhiều gia đình đổ xô đi mua thực phẩm quê mang lên ăn dần.

Lại cái cảnh ăn uống vỉa hè, vừa ăn vừa chạy công an rồi bún mắng, cháo chửi... thì có ai bảo là sung sướng đây.

Tiền kiếm được bảo dễ nhưng ở cái mảnh đất này như nhiều người vẫn nói vui "bất cứ cái gì cũng cần phải có tiền" hay "cứ ra đường là mất tiền"... Mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao, đặc biệt với những người phải đi thuê nhà... đã khiến không ít người phải than lên rằng, có làm tới 15 - 20 triệu/ tháng vẫn không đủ, không bằng người làm vài triệu/ tháng ở quê.

Trước đây, khi lượng người còn ít, mọi người có thể thoải mái tìm kiếm những chỗ vui chơi, một góc tĩnh lặng nhưng giờ đây, muốn đi dạo một cách thanh thản, một góc riêng thôi cũng khó. Hà Nội càng tấp nập, càng đông đúc bao nhiêu thì càng vất vả bấy nhiêu mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại