"Sống kiếp chuyển giới nào ai muốn đi "làm gái""

Luna |

Trong muôn vàn mảnh đời của những người chuyển giới có cùng chung câu chuyện nhưng có một trường hợp đặc biệt với cái tên Trần An Vi.

Thoát thân ra khỏi miền quê Kiên Giang, Trần An Vi (tên thật Trần Anh Vũ - sinh năm 1992) hướng tới nơi thành thị phồn hoa nhiều cơ hội, cũng như cám dỗ - Sài Gòn.

Khi đặt chân tới miền đất mới, người thanh niên 18 tuổi chỉ mong muốn một điều rằng sẽ tìm được một nơi phù hợp hơn để được sống đúng với con người mình, nơi có nhiều hơn những người chuyển giới giống như mình.

Giống như một điều hiển nhiên, thân cô thế cô bám trụ lại được mảnh đất Sài Gòn đã khó, chưa kể tới việc An Vi lại là người chuyển giới, nó khó hơn gấp bội phần.

May mắn hơn nhiều hơn


Trần An Vi - cô nàng chuyển giới đã được rất nhiều người biết tới

Trần An Vi - cô nàng chuyển giới đã được rất nhiều người biết tới

"Mới lần đầu rời xa quê nhà để lên Sài Gòn sinh sống, Vi gặp nhiều khó khăn lắm, mọi việc đều phải tự làm hết và đó đều là những thứ bản thân chưa làm bao giờ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề may, nên về chuyện thêu thùa may vá, thiết kế thời trang, Vi cũng khá rành và có được sự giúp đỡ của bạn bè nên Vi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm việc.

Vi thực sự cảm thấy may mắn vì điều này khi có được 1 công việc để làm và ổn định cuộc sống. Vì thực sự, người chuyển giới ở Sài Gòn tìm việc rất khó.

Dù đó là bồi bàn tại hàng ăn, quán cà phê hay những công việc có tính chuyên môn... người chuyển giới thường không được chào đón. Và gần như đã trở thành điều tất yếu, hiện thực cho thấy rằng hầu như người chuyển giới ở Sài Gòn phải đi 'làm gái'.

Đó là một hiện thực buồn nhưng nó vẫn đang diễn ra hàng ngày tại nơi mà người ta vẫn xem là có nhiều cơ hội để làm giàu.

Nhiều chị em khác mà Vi từng biết, họ không hề muốn làm việc này, nhiều khi còn bị đánh đạp nữa, nhưng vì cuộc sống mưu sinh và quá khó để tìm việc theo ý muốn, đây trở thành sự lựa chọn cuối cùng.

Sống kiếp chuyển giới nào ai muốn đi làm gái!" - Trần An Vi chia sẻ.


Những tạo hình giàu cảm xúc của An Vi

Những tạo hình giàu cảm xúc của An Vi

Dám làm, dám chịu

Phẫu thuật thành công, đó được xem là niềm hạnh phúc lớn nhất mà An Vi có được trên con đường hiện thực hóa ước mơ.

Thế nhưng, đối với một người con gái chưa hoàn chỉnh giống như Vi thì việc có được tạo hình của phái đẹp đã khó, duy trì được nó còn vất vả hơn nhiều lần.

Khi nói về vấn đề này, sự vui sướng đan xen chút cảm giác lo lắng là điều có thể cảm nhận rõ trên nét mặt của cô nàng.

"Một trong những mục tiêu lớn nhất của Vi khi đặt chân tới Sài Gòn đó chính là thực hiện phẫu thuật để có thể tự tin hơn khi ra đường với tạo hình của một người con gái.

Đi làm miệt mài tích góp, vay mượn, cuối cùng Vi cũng đã có được số tiền cần và đủ để thực hiện ca phẫu thuật làm ngực. Vi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này vì từ đây, mình đã có thể sóng đúng theo những gì mình muốn.

Cũng từ đây mà Vi phải tiêm hóc môn đều đặn mỗi tuần và chịu đựng những cơn đau lên cơn thể mình do tác dụng của thuốc.

Thuốc này lại là mặt hàng chưa được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, giá cả biến động (từ 200.000-400.000 đồng/liều), muốn tiêm thuốc Vi cũng không thể tới bệnh viện vì ở đó không có và rất sợ những ánh mắt từ người xung quanh.

Cách duy nhất Vi có thể làm đó là nhờ bạn tiêm giúp. Nhưng làm thế này cũng rất nguy hiểm, cũng đã có người vì tiêm hóc môn mà cũng đã gặp chuyện đáng tiếc" - "cô gái" 23 tuổi nói.


Vẻ đẹp của cô nàng Trần An Vi

Vẻ đẹp của cô nàng Trần An Vi

"Bệ phóng" gia đình và hoài bão lớn

Một điểm đáng chú ý khác rất cần được nói tới về Trần An Vi, cô nàng chuyển giới này không chỉ biết sống cho bản thân mình. Mặt khác, An Vi vẫn đang ngày đêm âm thầm vận động, đòi hỏi quyền lợi cho những người trong giới.

Đó là những hy sinh thầm lặng, là những cố gắng để cho không chỉ Vi mà còn rất nhiều người khác có cơ hội được công nhận và bình đẳng hơn.

"Vi là một người may mắn, chắc chắn là như vậy vì dù sao đi chăng nữa, gia đình vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ. Đến những ngày lễ Tết, ba đều nhắn tin rằng "chúc con gái...", hoặc sự quan tâm mỗi ngày của mẹ, Vi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì những gì ba mẹ đã làm.

Đồng thời, Vi cũng hiểu rằng không phải người chuyển giới nào cũng có được may mắn giống như mình. Do đó, Vi cũng đang nỗ lực vận đồng để Đạo luật về người chuyển giới được xác lập ở Việt Nam.

Vì rõ ràng người chuyển giới đã và đang chịu không ít thiệt thòi và trở ngại, nhưng dù có là giới tính nào đi chăng nữa thì những người trong cộng đồng LGBT cũng là con người và cũng cần được đối xử, nhìn nhận như bao người khác.

Tất nhiên, điều này sẽ không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nhưng ngày hôm nay Vi và những người bạn nếu không chung tay thực hiện thì sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có cơ hội thứ 2".


Ba mẹ luôn là chỗ dựa, nguồn động lực lớn nhất của An Vi

Ba mẹ luôn là chỗ dựa, nguồn động lực lớn nhất của An Vi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại