Sinh viên Báo chí "khóc hết nước mắt" trong Phút cuối 2015

Công Tuấn |

Khoảnh khắc nói lời tạm biệt sinh viên K31 với những giọt nước mắt, những cái nắm tay thật chặt khiến người xem nghẹn ngào xúc động.

Đêm nhạc hội Phút cuối 2015 với thông điệp “Những năm tháng ấy” diễn ra tối qua (2/6) tại Hội trường lớn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang đến cho khán giả những giây phút không thể nào quên.

Là chương trình tri ân đặc biệt được tổ chức thường niên dành tặng sinh viên năm cuối, “Những năm tháng ấy” - chủ đề của Phút cuối 2015 như món quà ý nghĩa để các bạn sinh viên khóa K31 có những giây phút nhìn lại chặng đường 4 năm học đáng nhớ.

Đêm nhạc hội Phút cuối 2015 mang đến người xem những giây phút khó quên.

Đêm nhạc hội Phút cuối 2015 mang đến người xem những giây phút khó quên.

Với chuỗi các hoạt động trước thềm nhạc hội như Bộ ảnh của toàn Học viện từ trên cao, MV “Phút cuối 2015” do chính các sinh viên dựng, Triển lãm ảnh K31, đêm nhạc hội “Phút cuối 2015 chính là cái kết trọn vẹn khép lại một hành trình đầy xúc cảm.

Vào những phút cuối của Đêm nhạc hội, sinh viên của trường đặc biệt là sinh viên năm cuối như vỡ òa, những cái nắm tay, cái ôm lưu luyến không nỡ chia tay, những giọt nước mắt nghẹn ngào khiến những người chứng kiến xúc động.

Những cái ôm thật chặt trong ngày chia tay.

Những cái ôm thật chặt trong ngày chia tay.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào khi phải tạm biệt giảng đường đã gắn bó 4 năm.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào khi phải tạm biệt giảng đường đã gắn bó 4 năm.

Những hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi bùi ngùi xúc động.

Những hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi bùi ngùi xúc động.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại