Siêu lừa sân bóng, "cuỗm" tiền anh em: Sáng bố mất, chiều đá bóng

Nguồn Facebook |

(Soha.vn) - Lợi dụng lòng tin của anh em trong đội bóng, P.X.V đã mượn tiền và tìm đủ mọi cách để thoái thác, không trả lại như những gì đã hứa hẹn.

Như đã nói với ae hôm qua về vụ lừa đảo tiền bạc trong trại L.S, hôm nay tôi sẽ viết rõ ràng đầy đủ, để anh em có cái nhìn khách quan về vụ việc, đồng thời cũng khép lại câu chuyện đáng buồn này, nhân đây cũng mong ae chú tâm hơn vào mục đích của trại: đá bóng, rèn luyện, giao lưu, giải trí, không phải nơi để nhân danh bất cứ thứ gì, bất cứ mục đích gì nhằm trục lợi cho bản thân.

I. Diễn biến và hành vi lừa đảo:

Cách đây 1 thời gian, chính xác là vào tầm đầu tháng 12 năm 2013, P.X.V, tức K.K.R xin vào trại để đá bóng, và sau đó được phân nắm quyền Đội phó B.M cùng với anh N. – Đội trưởng. Cậu ta đến sinh hoạt cùng aanh em tương đối thường xuyên trong khoản thời gian này, tỏ ra nhiệt tình, thậm chí còn đi off cafe với hội Bô Lão vài lần, đây là lúc chưa có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm trước Tết ta (gần cuối tháng 1), cậu ta viện cớ gặp khó khăn gia đình, xin mượn tôi 300.000đ, và hứa ra tết sẽ trả.

Vào khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2, cậu ta có tâm sự với các anh em trong trại là bố mới mất, và mẹ với ông (hoặc cả mẹ cả ông hoặc lúc ông lúc mẹ) hiện phải nằm viện cấp cứu, em gái giờ cũng bơ vơ, do đó gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy chỉ chắt lọc tâm sự với vài người cậu ta đặt mục tiêu vay mượn, ngoài ra tìm cách giấu diếm với tập thể. Cùng thời gian này, một số người trong trại vì quý, và nghĩ thương cho hoàn cảnh gặp khó khăn, nên đồng ý giúp đỡ cậu ta một khoản tiền, riêng của tôi.

Lúc đó còn cầm quỹ trại, nên sau khi bàn bạc thống nhất với các anh trong Bô Lão, đã đồng ý trích ra 2.000.000đ để giúp (thời điểm này tôi thu quỹ rất ít, và việc phải giúp này khiến những tháng sau đó tôi luôn phải vay tiền cho trại đá, vì không muốn thu thêm của anh em bất cứ khoản nào), các khoản tiền đều có hẹn là sau 1 tháng, riêng của tôi cậu ta hẹn đến giữa tháng 2/2014 sẽ trả đủ.

Sau khi vay thành công, từ tháng 2/2014 cho đến tháng 3/2014 cậu ta rất ít và hầu như không đi đá cho trại, thỉnh thoảng lắm có đến đá 1 trận vào buổi tối, nhưng tuyệt nhiên không đưa tiền đá, không nói gì với ai, cứ đá xong là về! Thời điểm này các anh em cho vay đã bắt đầu hỏi xin lại, do đã đến hạn, và cậu ta có nhiều lý do để thoái thác, riêng của tôi là: chỗ đi làm chưa cho phép tạm ứng tiền lương. Tôi tin, và cho thời hạn đến giữa tháng 3/2014 (trong khi hạn đầu là giữa tháng 2/2014, thời điểm cuối tháng 2 này tôi rất khốn khổ khi phải vay tiền bạn bè người thân cho trại sinh hoạt đều đặn)

Sau tháng 2/2014, từ tháng 3/2014 đến nay cậu ta nói phải về quê để kiếm người giúp việc, sau khi đã viện cớ chuẩn bị mở cửa hàng rửa xe trên Hà Nội, và từ đó trở đi không hề thấy mặt mũi nữa. Mỗi khi các anh em hỏi về vấn đề tiền nong, cậu ta đều hứa chắc chắn sẽ trả, lần nào cũng nói khi đi lên đá sẽ mang theo tiền, và thậm chí còn gọi điện hỏi đường đến sân đàng hoàng, rồi cuối cùng vẫn không ai thấy đâu!

Đến thời điểm hiện tại là cuối tháng 4/2014, trước đây 1 tuần, tôi đã nói cậu ta trả tiền do trại không còn tiền mà trả sân, tôi thực sự kẹt, vì mặc dù đã trả hết các khoản vay của tháng trước, nhưng việc phải đi vay lại cho tháng này khiến tôi thấy nhục, và tôi không muốn phải làm vậy mãi về sau. Cậu ta đồng ý chuyển khoản, sau đó thực hiện không thành công (sẽ nói ở dưới), và hứa hẹn sáng Chủ Nhật sẽ nhờ bạn đưa tiền đến.

Và như vậy, hôm nay đã là thứ Hai (28/4), tôi đã chờ cả ngày, không một tín hiệu liên lạc hay 1 lời giải thích, do đó, tôi xin được nêu rõ ra để anh em biết, cùng với việc phân tích rõ các động thái lừa đảo để moị người nắm được dưới đây:

II. Các điều sơ hở trong chiêu bài lừa đảo:

P.X.V – tức K.K.R, V.K, V.P – khi vào trong trại đã nói rất nhiều điều dối trá, lợi dụng lòng tin của anh em, và cụ thể 1 số điều như sau:

  1. Khi vào trại nói là làm Phó GĐ ở Công ty Thiết bị y tế, hay làm việc với nhiều Bệnh Viện, anh T.T Đội trưởng A. có hỏi dò tên tuổi một vài người, các yếu tố chuyên môn thì tỏ ra ú ớ hoặc không biết.
  2. Thời điểm Bố mất (theo như kể) thì tuyệt nhiên không thấy để tang. Sáng bố mất, báo là phải về gấp còn “lo tang cho cụ”, chiều “cố gắng thu xếp lên đá bóng với anh em”, và lên đá thật!
  3. Bố mất nhưng lại online kể lể rất nhiều, còn nói “khóc hết nước mắt”, tốc độ chat rất nhanh, câu chữ rành rọt, không hề có sự xúc động thật sự của một người mất bố, ngoài ra lại thức đêm, ngủ ngày, ngủ nướng đến gần chiều mới dậy (một thời gian dài sau khi nói bố mất)
  4. Việc bố mất là việc trọng đại, người thân, họ hàng đều có trách nhiệm và đóng góp, không lý gì để 1 thằng vẫn còn coi là lớp trẻ con phải lao tâm khổ tứ, vay khắp mọi nơi để lo ma chay (nghe nói họ hàng đều ở hết dưới quê, bố cũng đang ở quê)
  5. Mặc dù bố mất, đang trong lúc để tang, nhưng M.- cầu thủ B. - cách đây 1, 2 tuần gọi hỏi sao không đá thì nói “đang xây nhà dưới quê nên bận”, không rõ xây nhà gì.
  6. Bố mất, khiến mẹ, ông và em gái phải thuê chung 1 nơi để tiết kiệm chi phí, mặc dù thỉnh thoảng mẹ và ông lại thăm viện. Tuy nhiên, lên đây đá bóng không hề về ở với mẹ, ông và em, thay vào đó lại tìm cách hỏi xem anh em có ai cho ngủ nhờ! Hơn nữa gia đình ở trên này, nhưng vô cùng năng xuống quê để “lo việc nhà”, hiện tại vẫn ở dưới ấy!
  7. Trong tháng 3/2014 nói là đang đi làm cho 1 công ty xây dựng, phải đi công trình liên tục hết tỉnh này đến tỉnh khác. Tuy nhiên, do chat bằng Facebook, nhiều anh em để ý đều thấy nơi gửi là Thái Bình hoặc Hà Nội, ngoài ra đôi lúc chơi Chinh Đồ online còn bị phát hiện.
  8. Khoảng cuối tháng 2/2014 chat với tôi, có kể chuyện bị người yêu lừa, lấy mất hơn 30 triệu đồng, và kể sẽ về tận quê gặp bố mẹ cô người yêu này để đòi. Sau đó vài ngày, khi bị hỏi thì nói đã về gặp xong xuôi, gia đình người ta rất biết lỗi, còn đồng ý sẽ lo trả lại cho khoản tiền nợ vào cuối tháng. Chuyện này người lớn đã can thiệp, nếu thực sự là có thật, không thể không trả tiền, tuy nhiên đến cuối tháng Hai, đầu tháng Ba vẫn không trả nợ anh em, viện nhiều cớ thoái thác.
  9. Giữa tháng 3/2014 kể là vừa tán được 1 cô gái, được cô này rủ đi chơi Hòa Bình, và còn “chén” được. Tuy nhiên, tiền đi chơi, tiền "chén" thì không hề giữ lại để trả nợ!
  10. Ngày 25/04/2014, T.T, cầu thủ đội B.M gọi để hỏi tiền thì trả lời là “sáng nay vừa đánh nhau, có khi phải đi tù”. Chiều hôm ấy, gọi điện cho tôi, giọng rất thản nhiên và bình tĩnh, hứa sáng Chủ Nhật sẽ trả tiền để trại có tiền đá, một thằng “bố mới mất”, còn mẹ và ông trong viện thì không đến nỗi ngu đần đánh nhau để bị bắt chịu án, hơn nữa nếu có bị chịu án cách nói không thể nào rành rọt đến vậy.
  11. Chiều ngày 22/04/2014, tôi có nhờ anh S.Đ – Đội trưởng B., đồng thời là bạn thân của tôi – cho mượn số tài khoản để yêu cầu cậu này chuyển tiền nợ vào, do tài khoản của tôi hiện bị khóa không dùng được. Cậu ta đồng ý, tôi gửi 3 tin nhắn ghi rất rõ ràng số tài khoản, cách ra ở giữa để dễ đọc, cậu ta hứa sáng hôm sau sẽ gửi. Tuy nhiên, hôm sau, lại nói ngủ quên đến tận chiều mới dậy không ra thị trấn kịp.
  12. Chiều ngày 24/04/2014 cậu ta nhắn cho tôi đã ra thị trấn và chuyển tiền, tuy nhiên tin nhắn cho tôi nhắn số tài khoản thì viết liền các số vào nhau, lúc nhìn tôi thấy ngờ ngợ, check lại thì thấy thừa 1 số “0” nằm ở giữa, tôi liền gọi lại bảo sai tài khoản rồi, yêu cầu check và chuyển lại đi, thì nói là “em nhờ người chuyển, hiện nó yêu cầu các thủ tục lằng nhằng lắm”, đây là đỉnh cao của lừa đảo, trắng trợn vô cùng

- Khi tài khoản sai, tiền không thể chuyển, nhân viên sẽ báo lại ngay lập tức, và số tiền trở về tài khoản đã chuyển đi, không có chuyện phải chờ đợi mất thời gian.

- Gửi tiền của bản thân cần có chữ ký chủ tài khoản, nếu là thẻ cần biết mã thẻ, không có lý nào ai lại nhờ 1 người khác ra gửi hộ, chuyện này là điên rồ, vì tài khoản tiền cần bảo mật tuyệt đối, chưa kể nếu mất còn bị nợ nặng hơn, do tiền nợ chưa gửi được mà còn mất tiền oan.

- Trong hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, 2.000.000đ là 1 số tiền không nhỏ, không phải 2000đ, việc chuyển theo lý sẽ diễn ra rất cẩn thận. Tôi mà chuyển tôi đọc kỹ lại tin nhắn, ghi hẳn ra giấy để không sai, lý nào lại sai được 1 con số, tôi có hỏi lại các tin nhắn đâu thì trả lời rất dửng dưng "xóa hết đi rồi!"

Thực chất, cậu ta cố tình ghi sai, khi tôi ngu ngơ bảo là ok rồi, sau này hỏi lại chưa thấy tiền đâu, cậu ta sẽ nói là do lỗi ngân hàng, còn trách nhiệm mình đã hết!

- Sau việc đó tôi vô cùng bực mình, đã gọi điện và yêu cầu cậu ta tìm cách trả lại tiền ngay do rất cần, còn việc Ngân hàng nếu có làm sai, cậu ta sẽ nhận lại tiền sau khi họ hoàn trả về, cậu ta nói sẽ cầm xe để trả, và trong ngày hôm sau sẽ trả hết, cả ngày hôm ấy tôi đợi không thấy!

Cái ảnh tôi post lên cùng bài này cho mọi người xem, là để một lần nữa nhìn thấy cái đạo đức giả, sự vô lại của 1 thằng thanh niên sức dài vai rộng, cậu ta nói với tôi là sáng hôm qua – Chủ Nhật 27/04/2014 – trời mưa to, nhìn thấy thông báo của tôi nên tưởng hoãn thôi không trả tiền nữa. Tuy nhiên, cậu ta có trách nhiệm RA TRẢ NỢ, không phải RA ĐÁ BÓNG, nếu không thể trả vào buổi sáng, có thể bố trí trả vào buổi chiều, hoặc tối.

Nếu thực sự có tâm muốn trả, còn không trả được, phải có một cuộc điện thoại nêu rõ lý do, nhưng cậu ta lại chat Facebook vào lúc 5h chiều ngày hôm nay (28/04/2014), sau khi việc lừa đảo bị tố giác công khai, cho thấy sự tráo trở, đổ thừa hoàn cảnh. Hơn nữa, sau khi nói xong, lại xóa Facebook mình đi, không cho người khác tìm thấy. Nam nhi đại trượng phu, thà chết không chịu nhục, cậu ta có đủ khả năng chứng tỏ cho mọi người thấy mình vô tội thì nên dùng bản lĩnh ấy, chứ không phải biến mất hoàn toàn như cách hiện làm.

Còn vô vàn những căn cứ nữa, nhưng nói dài lại thành mất hay, tôi báo lên để mọi người có cái nhìn tường tận về vấn đề, qua đây rút kinh nghiệm, và vụ này coi như chấm dứt, chúng ta quý mến nhau, đến với nhau để sinh hoạt thể thao, để giao lưu, kết bạn, đó là điều tốt, nhưng đừng biến cái tốt mà tôi đã dày công gây dựng trở thành 1 rạp xiếc, để ae giở trò lừa lọc nhau, mong ae lưu ý, và giữ mãi tiếng cười cho trại :)

Đoạn chat giữa hai người trên Facebook

Đoạn chat giữa hai người trên Facebook

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại