Phép màu nào cho nữ sinh viên xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu?

Nằm lặng lẽ trên giường bệnh, Ngân không nói được lời nào. Em cố gượng cười cho phải phép, tay chân yếu ớt, hơi thở cũng xanh xao.

Lần xạ trị thứ nhất tạm thành công, ngỡ như Ngân được hồi sinh lần nữa, vậy mà, mới chạm tay đến ước mơ thì mọi thứ xung quanh như tối sầm trước mắt.

Nữ sinh ưu tú

Ngân, tên đầy đủ là Trương Huỳnh Ngân, quê ở Vĩnh Long, hiện là sinh viên năm nhất khoa Văn học ngôn ngữ trường Đại học KHXH&NV.

Mái tóc dài chấm thắt lưng của Ngân, giờ không còn nữa, nụ cười rạng rỡ của cô bé mới vừa tròn 19, đôi mươi như lịm dần giữa những cơn đau ứ nghẹn. Ngân rất yếu.

Ngồi với tôi trong một góc hành lang bệnh viện Truyền máu Huyết học, chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh, mẹ Ngân, chực khóc mấy lần. Cứ nghĩ đến những ước mơ còn dở dang của Ngân là nước mắt chị lại trào lên, ứ nghẹn. Ngân ước mơ được trở thành nhà báo.

Ngân hiện đang điều trị tại bệnh viên Truyền máu Huyết học TP.HCM

Chị Hạnh nhướng đôi mắt trũng sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi kể lại: “Ngân phát bệnh từ tháng 10.2012. Lúc đó Ngân đang học cuối cấp trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đưa con đi khám, vợ chồng tôi chết điếng khi biết tin Ngân bị ung thư máu. Thiệt, tôi mà bệnh được dùm con thì cứ truyền hết sang cho tôi. Chứ cháu còn nhỏ quá”.

Mái tóc dài chấm thắt lưng của Ngân, giờ không còn nữa, nụ cười rạng rỡ của cô bé mới vừa tròn 19, đôi mươi như lịm dần giữa những cơn đau ứ nghẹn. Ngân rất yếu.

Biết cha mẹ buồn, Ngân luôn cố gắng tỏ ra lạc quan, yêu đời. Nhiều lúc còn an ủi ngược lại mẹ cha, rằng: “Con không sao đâu”, rằng: “Mai mốt nữa thôi là con khỏi bệnh thôi mà”.

“Mỗi lúc nghe con gái nói vậy, tôi cũng gượng cười cho con vui. Mà xót xa đến run rẩy tay chân…”, chị Hạnh không nói thêm được nữa, những giọt nước mắt kìm nén, giờ thi nhau rơi xuống.

Xót thương gia đình mẹ ung thư tủy, con ung thư xương Xót thương gia đình mẹ ung thư tủy, con ung thư xương

Khi chúng tôi tới thăm, Lê Trọng Nhân - cậu bé bị bệnh ung thư xương đang chơi với các bạn cùng phòng. Cha em đang xếp hàng xin cơm từ thiện cho bữa trưa.

Em Huỳnh Trung Hiếu, bạn học thời phổ thông của Ngân cho biết, Ngân học rất giỏi. Từng đạt huy chương vàng môn văn trong hội thi Olympic tại Vũng Tàu, giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh và là thành viên trong đội thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia.

Phép màu nào cho Ngân

Gần 2 năm sau, xong đợt xạ trị lần thứ nhất, Ngân trở về nhà khi kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề. Ngân xin được thi dù chưa chuẩn bị được gì nhiều, dù những cơn đau nhức vẫn quẩn quanh, chực chờ ập đến.

Vậy mà Ngân vẫn đậu rất cao. Ngân tiếp tục đăng ký thi vào Trường KHXH&NV và trở thành tân sinh viên của khoa Văn học và ngôn ngữ.

Ngân và cha mẹ trong ngày tốt nghiệp phổ thông

Vậy mà… Hiếu nói: “Những tưởng số phận đã cho em một cơ hội đi tiếp, nào ngờ căn bệnh ung thư máu quái ác lại một lần nữa muốn cướp lấy Ngân khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu”. Ngân học chưa tròn tháng thì lại phát bệnh.

Khi tôi đến, Ngân mới vừa phẫu thuật xong khối hạch ở vùng cổ. Ngân không nói được tiếng nào, chỉ cố gượng cười, cơ thể bé nhỏ của em chằng chéo những dây truyền dịch, những vết mổ chưa kịp lành.

Ngân nằm đó, mắt nhắm nghiền, bàn tay bé nhỏ run run, mái tóc không còn nữa. Ngân nằm đó, rạc người chống chọi những cơn đau...

Ngân xin được nhắm mắt ngủ một xíu, vì em phải lấy sức để chống chọi lại bệnh ung thư, để tiếp tục sống như bao người.

Đợt tấn công tế bào ung thư lần thứ nhất ngốn của gia đình Ngân hết 800 triệu. Cha mẹ Ngân không phải nghèo khó gì, nhưng số tiền ấy là quá lớn. Thầy trò trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, họ hàng, làng xóm đã chung tay níu giữ lấy Ngân.

Mẹ bỏ, cha đi biền biệt, cậu bé ung thư bơ vơ Mẹ bỏ, cha đi biền biệt, cậu bé ung thư bơ vơ

Mới hơn 1 tháng tuổi, mẹ đã đưa cậu bé về nhà ông bà nội rồi bỏ đi…

Xong kỳ xạ trị thứ nhất, cha mẹ Ngân dường như trắng tay, vậy mà chưa được bao lâu, Ngân lại phải nằm đó, lại phải cố an ủi mẹ cha rằng con đang rất khỏe, rằng, rồi mọi việc cũng sẽ qua…

Tiền điều trị lần hai, ngày mai, ngày kia đã phải đóng. Chị Hạnh lặng lẽ quay đi, cố giấu ánh nhìn bất lực. Mấy tháng nay, chị và anh An – cha Ngân đã phải túc trực tại bệnh viện.

Nhưng chắc anh An sắp phải về, để còn xoay trở tiền bạc, vay mượn, rồi … “bán được cái gì thì bán để lo cho Ngân”, lời chị Hạnh. Nhưng mà, nhà Ngân còn gì đáng giá để bán nữa đâu…

Hơn ai hết, Ngân luôn lạc quan về tương lai của chính mình

Ngồi cạnh tôi, Hiếu nói: “Em chỉ là một sinh viên, bàn tay em quá bé nhỏ để níu giữ lấy Ngân. Làm được gì cho Ngân, em đã làm hết rồi. Ai cũng hỏi sao em tốt với Ngân dẫu không máu mủ, ruột rà.

Cái chính là em rất ngưỡng mộ cô bé, dù bị căn bệnh hành hạ, Ngân vẫn luôn cố gắng cười vui, cố gắng an ủi mọi người. Chưa một lần em thấy Ngân than van về căn bệnh của mình. Ngân luôn tin vào tương lai tươi đẹp của em ấy”.

Ngân nằm đó, mắt nhắm nghiền, bàn tay bé nhỏ run run, mái tóc không còn nữa. Ngân nằm đó, rạc người chống chọi những cơn đau… Ngân mệt quá, xin được ngủ, có thể, giấc ngủ là điều dịu dàng nhất với Ngân bây giờ, những giấc mơ khi chưa tỉnh luôn luôn rất thật.

"Chưa một lần em thấy Ngân than van về căn bệnh của mình. Ngân luôn tin vào tương lai tươi đẹp của em ấy", em Huỳnh Trung Hiếu, bạn học thời phổ thông của Ngân cho biết.

Cha mẹ Ngân ngồi nhìn nhau, bế tắc quẩn quanh trong góc phòng bệnh nhỏ xíu, ngó chỗ nào cũng chạm thấy thương tâm.

Cũng như Hiếu, tôi quá bé nhỏ để níu lấy một sinh mạng con người, nên giờ phút lặng nhìn Ngân, tôi cố gắng không dám nghĩ đến những điều đang đến.

Hơn ai hết, Ngân luôn lạc quan cho tương lai của chính mình, cầu mong một phép màu nhiệm cho Ngân.

Những tấm lòng hảo tâm có thể liên hệ:

Mẹ ruột Ngân, chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Số 60A đường 8 tháng 3 Phường 5 Thành phố Vĩnh Long; Số tài khoản: 7301205043655 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;Huỳnh Xuân Hiếu - SĐT: 01244.206.179;Nguyễn Thanh Tuyền – SĐT: 0963842693

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại