Ông thần Zim: "Thế lực" mới trong làng nhiếp ảnh thời trang Việt

Công Tuấn |

Một nhiếp ảnh gia điển trai, phong cách siêu chất và quái, người trẻ tuổi nhất trong làng nhiếp ảnh thời trang - Minh Sơn (Zim Lục) đang là cái tên đang cực hot.

Anh chàng này không phải là một tên tuổi lớn trong làng chụp ảnh cưới, ảnh catwalk hoặc ảnh nghệ thuật đường phố, nhưng với những ai đam mê nhiếp ảnh thời trang, thì chắc chắn, Minh Sơn là một cái tên hết sức quen thuộc.


“Ông thần Zim”: Luồng gió mới trong làng nhiếp ảnh thời trang Việt Nam.

“Ông thần Zim”: Luồng gió mới trong làng nhiếp ảnh thời trang Việt Nam.

Học Toán Tin ứng dụng, bắt đầu ước mơ nhiếp ảnh nhờ thầy giáo

Phạm Minh Sơn (SN 1993, Hải Dương, biệt danh là Zim Lục), tốt nghiệp chuyên ngành Toán Tin ứng dụng, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Học Toán Tin ứng dụng, nhưng lại bắt đầu ước mơ của mình bằng những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong nghề nhiếp ảnh, và câu chuyện kể sau đây sẽ khiến bạn hiểu rõ hơn về anh chàng tài năng này.

Sơn chia sẻ, bố anh chàng trước đây là họa sĩ vẽ tranh gốm sứ, sau này chuyển sang kinh doanh cho thuê xe tự lái, còn mẹ thì kinh doanh thời trang.

Bố mẹ Sơn thích Kinh tế, Ngoại giao nhưng cuối cùng lại định hướng cho Sơn thi vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Sơn quyết định thi vào khoa Công nghệ thông tin bởi sở thích….chơi điện tử.


Anh chàng thi vào khoa Công nghệ thông tin bởi sở thích….chơi điện tử

Anh chàng thi vào khoa Công nghệ thông tin bởi sở thích….chơi điện tử

Chuyện sẽ không có gì thay đổi, Sơn sẽ mãi là anh chàng Bách khoa ngày ngày vùi mình vào những con số cứng nhắc và vi diệu, cho đến khi Đại học Bách khoa tổ chức Hội trại Hè.

Một thầy giáo Sơn quen biết có 1 chiếc máy ảnh Canon 550D và tình cờ, thầy giao cho anh chàng sử dụng, chịu trách nhiệm chụp ảnh cho Hội trại.

“Mình cực kỳ hứng thú vì đó là lần đầu tiên cầm trên tay một chiếc máy to như thế, to hơn chiếc máy ảnh du lịch ở nhà mình nhiều. Nói thật là lúc cầm chiếc máy ảnh ấy mà mình cảm tưởng như được đi xe phân khối lớn hay siêu xe ấy”, Sơn nhớ lại.

Hai tháng sau đó, Sơn thường xuyên mượn máy của thầy giáo để thỏa mãn niềm đam mê ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vì anh chàng không biết bắt đầu từ đâu để có cho riêng mình một chiếc máy ảnh.


Minh Sơn là nhiếp ảnh gia quen thuộc của hàng loạt Sao Việt

Minh Sơn là nhiếp ảnh gia quen thuộc của hàng loạt Sao Việt

“Cuối cùng, mình quyết định về nhà xin tiền bố mẹ. Bố trả lời thẳng thừng, đang học Bách Khoa thì mua máy ảnh để làm gì, và mua máy ảnh sẽ mất tập trung cho việc học nên nhất quyết không cho.

Lúc đó cũng hụt hẫng lắm, nhưng vẫn mạnh dạn….năn nỉ. Một tháng sau, mẹ mình mua tặng chiếc máy ảnh Canon 550D, đúng vào sinh nhật mình.

Đó là chiếc máy ảnh đầu tiên, và là khởi nguồn cho con đường đến với nhiếp ảnh thời trang chuyên nghiệp”.

Sáu tháng tiếp theo đó, không ngày nào Sơn không cầm máy ảnh, thấy gì chụp nấy. Sáu tháng kế tiếp, anh chàng đi chụp ảnh cưới, ảnh cá nhân…Với Sơn, một năm chụp ảnh đầu tiên là sự thiếu định hướng rất rõ ràng.

May mắn thay, trong một dịp tình cờ, Sơn gặp được một người bạn – hiện tại đang là style chính của nhóm. Ý tưởng lớn “đụng độ” nhau, Sơn quyết định đi theo con đường nhiếp ảnh thời trang.

“Khó khăn lớn nhất chính là nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Bố mẹ chỉ mong muốn mình vào công chức, đặc biệt là mẹ mong muốn mình làm việc tại một Ngân hàng.

Khi bắt đầu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp, bố mình rất gay gắt vì cho rằng sẽ chểnh mảng việc học, và nhất quyết không cho mình chụp ảnh nữa.

Trong suy nghĩ của bố mẹ, nghề nhiếp ảnh chỉ đơn giản là chụp hình dạo, chụp hình thẻ…Thậm chí bố còn dọa sẽ bán máy ảnh và đuổi ra khỏi nhà nếu mình không nghe lời. Cuối cùng, mình chọn cách ra khỏi nhà để tiếp tục với đam mê quá lớn ấy”.

Nhiếp ảnh thời trang chuyên nghiệp: Một sự đột phá để dẫn đầu

Khó khăn lớn nhất khi Sơn bắt đầu bước chân vào nhiếp ảnh thời trang chuyên nghiệp là thành lập ekip. Một ekip đơn giản nhất phải bao gồm nhiếp ảnh gia, style và trang điểm làm tóc – Đây là bộ ba quan trọng và không thể thiếu cho bất kì ekip chụp ảnh thời trang nào.

“Cũng may là trong khoảng thời gian một năm đầu đến với nhiếp ảnh, mình đã làm việc và quen khá nhiều người, và đã nhanh chóng “tập hợp” đủ người để có một ekip theo đúng nghĩa.

Còn hiện tại, ekip nòng cốt của mình đang có 5 người: Nhiếp ảnh gia, style, thiết kế, make up và làm tóc”.


Ekip chất trên cành quất của Sơn

Ekip "chất trên cành quất" của Sơn

Lần đầu tiên Sơn nhận được tiền dịch vụ khá tình cờ. Nhận lời chụp cho một khách hàng nữ, Sơn vui vẻ đặt lịch và không mảy may suy nghĩ gì đến chi phí, bởi lúc này đối với anh chàng, được chụp ảnh là một cơ hội lớn để nâng cao tay nghề.

Nhưng sau khi chụp xong, khách hàng này vô cùng ưng ý với cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và nhiệt tình của Sơn nên nhất quyết bắt anh chàng nhận khoản tiền 300 ngàn đồng.

“Lần đầu tiên mình cầm khoản tiền dịch vụ, tay mình run run xúc động. Về đến nhà là hào hứng đăng facebook, khoe bạn bè liền.

Bây giờ dù nhận được những khoản chi phí lớn hơn rất nhiều, nhưng mình vẫn không thể nào quên 300 ngàn đồng đặc biệt ấy”.

Khi được hỏi về buổi chụp hình đáng nhớ nhất, Sơn không ngần ngại chia sẻ. Hôm đó, ekip của Sơn tự góp tiền túi được 40 triệu để thực hiện một bộ ảnh cực chất.

Cả ekip 20 người cộng thêm 10 người mẫu, là một trong những buổi chụp ảnh đông nhất mà anh chàng từng làm việc.

“Vì chụp ở bãi đá sông Hồng nên mình thuê cả máy nổ, đèn chiếu sáng rất lớn. Các bạn người mẫu tập trung từ 7h sáng nhưng mình và bạn style đã phải thức nguyên 2 đêm hôm trước để kịp hoàn thành tất cả mọi thứ”.

Tuy nhiên, khi vừa đến địa điểm chụp ảnh thì trời mưa rất to. Trước đó, Sơn đã phải đặt cọc hơn chục triệu đồng thuê địa điểm, máy móc...nên khi thời tiết không ủng hộ, cả ekip tỏ rõ sự chán nản.

Cố gắng make up đến hơn 11h nhưng trời vẫn mưa, lúc đó mọi người quyết định gọi taxi về, “vứt” hơn chục triệu đồng qua cửa sổ. Nhưng khi xe taxi vừa đến, thì trời lại tạnh mưa và nắng đẹp.

“Cả ekip bọn mình sung sướng, cảm giác như “chết đi sống lại” vậy. Buổi chụp hôm đó kéo dài từ 12h – 17h, không ai dám ăn trưa vì sợ trời mưa tiếp. Một kỉ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên”.

“Làm dâu trăm họ” nên Sơn cũng thường xuyên rơi vào cảnh khóc dở mếu dở. Có khách muốn chụp một bộ ảnh tôn lên làn da trắng nhưng sau khi chụp về thì lại đòi Sơn phải chuyển thành…da nâu, vì muốn một bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ.

Có nhiều khách chụp xong lại đăng facebook nói xấu, rồi quát nạt, hạch sách vô lý. Hay có trường hợp, khi Sơn gửi ảnh hoàn thành cho khách, thì họ phản ứng rất gay gắt, chê ảnh xấu và đòi hoàn tiền.

Nhưng một lúc sau, khách hàng này lại vội vã gọi lại, báo Sơn không cần hoàn tiền nữa vì…bạn bè khen ảnh đẹp.

Lại có lần, khi cả ekip chuẩn bị nghỉ Tết thì nhận được lịch chụp ở Huế vào 29 Tết. Khách hàng này yêu cầu ekip tự book vé máy bay, tự lo chi phí ăn ở, nhưng lại không đặt cọc tiền. Đó là số ít trong vô số những trường hợp khiến Sơn đau đầu.

Bước chân vào làng nhiếp ảnh được 3 năm, Minh Sơn đã cộng tác với rất nhiều các tờ báo lớn nhất như ngoisao, 24h, dân trí, Zingnew, Pose…được rất nhiều các tạp chí danh tiếng “chọn mặt gửi vàng” như Heritage, Tạp chí truyền hình, Mốt và cuộc sống, Hair world.

Ngoài ra anh chàng còn là một địa chỉ tin tưởng làm hình ảnh thương hiệu cá nhân cho các hoa hậu, nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như Cao Nguyễn Kì Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014, Á hậu Việt Nam - Huyền My, Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng, Hoa hậu Thuỳ Dương…

Sắp tới, Sơn sẽ hợp tác với Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010, Tiêu Ngọc Linh – Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2014, diễn viên Phương Oanh Oanh, ca sĩ Yến Lê…

Đạt được nhiều thành công trong một thời gian ngắn như vậy, Minh Sơn được coi là một hiện tượng, một luồng gió mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang . Các nhà thiết kế, người mẫu, khách hàng thân thuộc luôn gọi anh chàng với một cái tên ưu ái: “Ông thần Zim”

“Lúc nào anh Sơn gửi mail bộ ảnh cho tôi cũng khiến tôi bị bất ngờ rất lớn và luôn khiến tôi phải bồi hồi khi mở nó”, một người mẫu từng hợp tác với Sơn chia sẻ.

Với lối chơi ảnh khác lạ, không đi cùng với số đông, “cái gì người ta làm nhiều, mình sẽ không làm dù mình thừa biết trong trường hợp đó, làm như họ mới là tối ưu”, khuôn hình của Sơn luôn toát lên sự thanh cao, thuần khiết và thoát tục hoàn toàn.

Xem ảnh của Sơn có thể nhận thấy những đường cắt khung táo bạo, bố cục bí nhưng luôn làm cho người xem ảnh có những cảm xúc dữ dội và mãnh liệt.

Sơn chia sẻ về quan điểm nhiếp ảnh bản thân: “Ảnh của mình là một loại ảnh không màu sắc bởi vì đơn giản, mình không hề chú trọng một chút nào vào màu sắc, nếu không muốn nói là cẩu thả.

Mình thích sự cực đoan tới tột cùng, mạnh mẽ thì phải tới mức dữ dằn, khác lạ thì phải tới mức điên loạn, nhẹ nhàng thì phải tới mức yếu ớt, mong manh thì chỉ cần khẽ chạm là vỡ.

Mình thích một cốt truyện mường tượng trong từng bức ảnh, thích sự phóng khoáng, đa nghĩa, đa phong cách, mông lung tới khó lường, nó sẵn sàng đánh lừa suy nghĩ của mình lúc nào không hay”.

Sơn cho biết, sau Tết Nguyên đán, anh chàng sẽ mở một xí nghiệp thời trang tại nội thành, trong đó có tất cả các khâu về nhiếp ảnh thời trang.

Đang là lứa trẻ nhất trong chụp ảnh thời trang chuyên nghiêp nhưng những gì Sơn làm được thực sự khiến mọi người phải nể phục. Cùng đón chờ những bất ngờ thú vị từ anh chàng tài năng này nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại