Nữ tiếp viên trưởng và giảng viên hàng không trẻ nhất Việt Nam

La La |

Sinh năm 1985, Phương Hiếu hiện đang là Tiếp viên trưởng của VN Airlines và là giảng viên trẻ nhất ở Trung tâm huấn luyện bay.

Thời gian gần đây, Phương Hiếu bỗng đột ngột được cư dân mạng chú ý khá nhiều khi xuất hiện như một người mẫu trong các bộ ảnh thời trang về áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Người viết đã liên lạc được với Phương Hiếu trong khi cô nàng đang có chuyến công tác tại châu Âu và có một cuộc trò chuyện ngắn về nhân vật đang hot này…

Chào Phương Hiếu, không biết vì lí do gì mà gần đây bạn lại xuất hiện trong các bộ ảnh về thời trang áo dài, bạn định chuyển nghề chăng?

Hiếu là người rất mê áo dài, và vì niềm đam mê này cùng với truyền thống gia đình bố mẹ đều làm việc trong ngành hàng không nên Hiếu đã ước mơ từ bé sẽ trở thành một tiếp viên cũng như là một giảng viên dạy về Kỹ năng phục vụ và xây dựng hình ảnh tiếp viên hàng không. Còn việc chụp các bộ ảnh thời trang áo dài của NTK Võ Việt Chung chỉ đơn giản là niềm vui của Hiếu thôi.

Hiếu và anh Võ Việt Chung có mối nhân duyên khá kỳ lạ là ngày xưa mẹ hiếu rất mê trang phục thiết kế của anh Chung, trong những lần mẹ chở Hiếu từ trường học về nhà hay ghé showroom của anh Chung trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM) để xem đồ. Rồi bẵng đi nhiều năm sau đó, trong một lần tình cờ gặp nhau, Hiếu và anh Chung nhận ra đã từng quen biết và thế là chính thức trở thành bạn bè. Việc chụp những bộ ảnh thời trang ấy chính là niềm vui của những người bạn chia sẻ với nhau.

Tiếp viên trưởng xinh đẹp diện áo dài giữa phố New York Tiếp viên trưởng xinh đẹp diện áo dài giữa phố New York

Mang theo hương sắc truyền thống, Nguyễn Phương Hiếu đã phần nào cho người dân New York cảm nhận được vẻ đẹp văn hoá, con người Việt Nam.

Nghe nói bạn chỉ mới bắt đầu công việc làm tiếp viên từ năm 2004 mà bây giờ đã thành tiếp viên trưởng và là giảng viên trẻ nhất về hàng không tại Việt Nam, có lí do nào đặc biệt để bạn thăng tiến nhanh như vậy?

Lý do đặc biệt nhất có lẽ là đến từ bố của Hiếu, bố là người truyền cảm hứng cho Hiếu trong công việc. Với kinh nghiệm của một người làm việc trong ngành hàng không lâu năm, bố đã hướng dẫn cho Hiếu cách làm việc làm sao có thể đạt hiệu quả cao nhất, cũng như cách học hỏi và cập nhật kiến thức từng ngày giúp cho mình luôn chủ động trong công việc.

Hiếu cũng như bao người khác thôi, cũng phải mất hơn 5 năm làm tiếp viên hạng phổ thông, rồi sau đó phục vụ hạng thương gia… Đến khi tích lũy đủ giờ bay cũng như đạt hiệu quả công việc tốt mới trở thành tiếp viên phó và hiện tại là tiếp viên trưởng. Còn công việc làm giảng viên thì Hiếu phải mất một năm để dự giảng, học thêm những môn chuyên ngành về sư phạm để thi trở thành giảng viên chính thức khoảng 1 năm nay. Điều quan trọng nhất trong những thành quả này chính là sự cố gắng từ bản thân Hiếu, sự học hỏi từ bố và bên cạnh là những người bạn rất giỏi luôn hỗ trợ và động viên Hiếu trong công việc.

Phương Hiếu có thể chia sẻ về công việc làm giảng viên?

Hiếu dạy về Kỹ năng phục vụ và xây dựng hình ảnh tiếp viên hàng không cho các bạn học viên mới trên toàn quốc. Một công việc rất thú vị với Hiếu vì mình có cơ hội truyền đạt lại những kinh nghiệm và kỹ năng cho các bạn. Hàng tháng Hiếu đều cố gắng chọn bay các đường bay mới một lần để có cơ hội trải nghiệm sau đó đưa vào giáo án để dạy.

Nghe chất giọng của bạn có vẻ như không phải là người Sài Gòn?

Hiếu sinh ra ở Hà Nội nhưng từ bé đã sống ở Sài Gòn rồi. Lúc còn nhỏ, vì công việc nên bố mẹ Hiếu hay xa nhà nên Hiếu cũng dần quen với cuộc sống tự lập. Nhưng có lẽ cùng vì thế mà mọi người khi tiếp xúc với Hiếu luôn cho rằng Hiếu có gì đó hơi lạnh lùng, xa cách…

Sau những giờ bay dài, sau những giờ lên lớp rất căng thẳng với các bạn học viên thì thường Phương Hiếu chọn cách gì để cho mình thư giãn tốt nhất?

Hiếu rất hay đi du lịch xa với mẹ. Thật ra hầu hết các đường bay từ VN đi đến các nước thì Hiếu đều đã đi rồi, tuy nhiên những lần đó đều là công việc nên không có nhiều thời gian đi thăm thú nơi này nơi kia, nên hễ rảnh là Hiếu lại rủ mẹ đi đâu đó vài ngày. Còn bình thường ở Sài Gòn thì chủ yếu là đi café, đi ăn các món ăn về cua mà Hiếu rất thích cùng bạn bè.

Nữ tiếp viên hàng không nhiều lần bị nhầm là ca sĩ Bảo Anh Nữ tiếp viên hàng không nhiều lần bị nhầm là ca sĩ Bảo Anh

Nữ tiếp viên trẻ này nhiều lần khiến mọi người nhầm lẫn vì có ngoại hình và gương mặt giống ca sĩ Bảo Anh.

Phương Hiếu có sở thích nào đó đặc biệt không?

Nói ra thì hơi có vẻ kỳ lạ, nhưng Hiếu là người rất rất thích màu tím. Căn phòng ở nhà Hiếu cũng toàn bộ là màu tím từ giường, ghế cho đến rèm cửa. Các vật dụng cá nhân như đồ trang điểm, bình hoa trang trí, túi xách, vali… Nói chung là cứ nhìn màu tìm là Hiếu lại có cảm giác gần gũi và yêu thương những đồ vật có màu sắc ấy.

Trong công việc, Phương Hiếu còn có dự định nào đó trong tương lại gần?

Hiện tại Hiếu chỉ muốn làm tốt công việc của mình và muốn gắn bó mãi với công việc ở Vietnam Airlines. Còn trong tương lai gần, có thể Hiếu sẽ kinh doanh về thời trang cùng một vài người bạn, đây chỉ đơn giản là sở thích cá nhân của phụ nữ thôi. Với lại Hiếu cũng muốn thử sức mình xem mình có duyên với chuyện mua bán hay không nữa!

Xin cảm ơn Phương Hiếu và chúc bạn luôn thành công hơn nữa với công việc!

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại