Nữ tiếp viên bị Nhật bắt giữ: "Nỗi hổ thẹn của người Việt!"

Công Luận |

(Soha.vn) - Những thông tin xung quanh các vụ việc liên quan tới nước Nhật đang trở thành chủ đề "hot" của dân mạng trong thời gian gần đây.

Trong ít ngày qua, những chủ đề có liên quan tới nước Nhật bỗng trở nên nóng một cách lạ thường. Từ vụ du học sinh Nhật đưa ra nhận định khiến nhiều người phải sửng sốt cho đến sự việc Nhật tố cáo bên Việt Nam chuyện hối lộ. Mới đây nhất chính là câu chuyện liên quan đến đoàn nữ tiếp viên hàng không của VietNam Airlines bị Nhật bắt giữ vì tình nghi vận chuyển hàng ăn cắp.

Trong đó, cô nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1988) được xem là tâm điểm của vụ bắt giữ này. Cô bị nghi ngờ đã vận chuyển 21 món hàng quần áo ăn cắp, trị giá khoảng 125.000 yen (tương đương 25,7 triệu đồng), đưa lên xe bus dành riêng cho đội bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai, tháng 9/2013. Được biết, số hàng trên đến từ một cư dân Nhật gốc Việt 30 tuổi, người này cũng đã từng bị khởi tố bởi tội danh ăn cắp.

Vụ việc này, hiện đang được các cơ quan chức năng của Nhật điều tra và làm rõ vì còn có không ít nhân vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, có thông tin nói rằng Bích Ngọc đã khai nhận, có không ít đồng nghiệp của cô vẫn thường làm vậy, lén buôn đồ về Việt Nam để có thêm thu nhập - theo Japan Daily Press.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dù sự việc cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng sau khi thông tin được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc.

Bạn Dương Hoàng Sơn cho biết: "Là một du học sinh Nhật, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi xem bản tin thời sự về việc nữ tiếp viên của VietNam Airlines bị bắt. Thật khó có thể diễn tả được cảm giác khi mọi người cùng lúc quay sang nhìn tôi. Đây không phải là việc làm của tôi, nhưng tôi cũng phải cảm thấy hổ thẹn, nghẹn ngào trước những người bạn sống chung. Vì họ không thể tưởng tượng được rằng, đến ngay cả những nữ tiếp viên hàng không còn có thể làm vậy!"

Tỏ ra khá bức bối với hành động này, người dùng Tommy Do cho biết: "Trong mỗi chuyến bay, các bạn là hình ảnh đại diện cho một quốc gia, vậy mà các bạn lại có thể hành động như vậy. Nếu đây là sự thật, các bạn có nhận thấy rằng, chính các bạn đang trở thành nỗi hổ thẹn của người Việt!?

Trên mạng đã có biết bao tấm ảnh nói về cách phân biệt đối xử của người nước ngoài đối với dân Việt. Một lần nữa, các bạn lại giúp họ có thêm lý do để tô đậm dòng chữ đó lên".

Tấm bảng cảnh cáo được dịch sang tiếng Việt

Tấm bảng cảnh cáo được dịch sang tiếng Việt

Tỏ ra quan ngại trước vấn đề nhức nhối này, bạn Tạ Minh Hiếu đã đưa ra câu hỏi: “Cách đây 5 năm một cơ phó của Vietnam Airlines cũng đã từng bị phía Nhật truy tố và đuổi về nước tội buôn đồ ăn cắp, hay cách đây mấy hôm là vụ các quan chức giao thông Việt Nam bị tố nhận hối lộ, tất cả điều này là do đâu, vì đâu? Tôi không hiểu những con người này sẽ nghĩ gì khi biết một thực tế rằng hiện ở các trang diễn đàn quốc tế họ đang lên án, chỉ trích những thói hư, tật xấu này của người Việt. Cơ quan nào và ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Xin hãy cho chúng tôi một câu trả lời”. 

Đứng ở một góc nhìn khác, bạn Phạm Chí Kiên cho rằng những người tiêu dùng ở Việt Nam cũng cần phải xem xét lại cách mua hàng của mình: "Các bác chửi bới, trách móc em ấy làm gì? Sao không tự hỏi là nhiều người trong số chúng ta rất ưa chuộng đồ xách tay giá rẻ từ Nhật Bản, đặc biệt được quảng cáo là từ tiếp viên cầm về. Giờ em nó bị bắt do nhu cầu của xã hội thì các bác chửi rủa hả hê lắm, cứ như chính mình vô can hoàn toàn".   

Bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh khách quan hơn, bạn Tuấn Vương cho rằng những phán xét bây giờ vẫn còn quá vội vàng: "Sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, mọi người đừng quá vội vàng quy chụp trách nhiệm như thế. Hãy chờ đợi và lắng nghe tiếp những thông tin có liên quan đến sự việc này".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại