Nỗi nhớ nhà “quay quắt” của những du học sinh Việt

Mộc Lan |

Buồn vì xa nhà, xa quê hương, xa gia đình vào đúng dịp Tết là tâm trạng chung của tất cả các bạn du học sinh.

Tết đến xuân về là dịp để mọi người sum vầy bên nhau thế nhưng vì quá trình học tập vẫn còn dang dở nên không ít các bạn du học sinh phải đón Tết nơi xứ người.

Năm nay Giao thừa và các ngày Tết chính rơi vào ngày thường nên hầu như các bạn đều tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ cùng nhau, hoặc làm muộn hơn hẳn để có thời gian chuẩn bị kịp.

Bạn Nguyễn Đình Khánh du học sinh Nhật cho biết năm nay bận học và đi làm thêm nên không về. Chỉ có em gái bạn quay về Việt Nam vài hôm để đón Tết cùng bố mẹ. Tết này Khánh cùng 10 người bạn của mình sẽ liên hoan và ôn lại những kỉ niệm hồi còn ở Việt Nam.


Khánh (nháy mắt) tuy là con trai nhưng cũng rất nhớ nhà khi Tết đến

Khánh (nháy mắt) tuy là con trai nhưng cũng rất nhớ nhà khi Tết đến

Khánh chia sẻ với tôi: “Đây là Tết đầu tiên mình xa nhà. Do ở đây không tính ngày âm nên mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Chắc tối sẽ tụ tập bạn bè để đón giao thừa sớm rồi lại đi ngủ để mai đi học thôi.

Chỉ có đi xa mới biết thế nào là nhớ nhà, mới biết được dọn dẹp nhà cửa, được cùng nhau làm bữa cơm tất niên nó vui và hạnh phúc như thế nào.

Điều mà trước đây mình rất ghét mà sao giờ thấy thiêng liêng đến vậy. Tự hứa với bản thân đây sẽ là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng ăn tết xa nhà.”

Còn cô bạn Nguyễn Khánh Vân từng lọt top 50 miss du học sinh tiu nghỉu chia sẻ

“Xa Việt Nam vào đúng dịp Tết khá nhiều rồi nhưng mình vẫn buồn vì nhớ nhà lắm.

Mình mới chuyển sang Phần Lan để theo học nên còn khá nhiều bỡ ngỡ nên lại càng buồn hơn. Do trùng đợt đi học nên mình và mọi người cũng không tổ chức gì nhiều mà cứ theo guồng sinh hoạt thôi.

Thèm miếng bánh tét, củ kiệu và mấy món mứt lắm mà cũng đành chịu.”


Khánh Vân thì vẫn tủi thân vì bên Phần Lan không tổ chức nhiều hoạt động cho Tết

Khánh Vân thì vẫn tủi thân vì bên Phần Lan không tổ chức nhiều hoạt động cho Tết

Đồng cảm xúc với Khánh Vân, Vũ Hương Giang hiện đang theo học tại Pháp dù đã là năm thứ 2 xa nhà nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ quê hương.

“Nhớ nhà kinh khủng lắm. Tuần tết là tâm trạng không vui, chẳng muốn học hành gì mà chỉ muốn bỏ tất để bay vèo về nhà ôm bố mẹ.

Nhìn chụp ảnh tự sướng vui vui thế chứ tối nằm rưng rức nhớ mọi người. Gọi điện về hỏi thăm cũng không dám khóc vì sợ bố mẹ lo lắng. Con gái lớn đùng rồi còn mè nheo.

Cuối tuần sau hội sinh viên bên mình mới tổ chức tiệc nhỏ nhỏ chứ không có thời gian để gói bánh, làm cây đào câu đối như nhiều nơi.”


Hương Giang (áo đen giữa ảnh) và các bạn du học sinh Việt Nam tại Pháp tổ chức tiệc nhỏ chào mừng năm mới

Hương Giang (áo đen giữa ảnh) và các bạn du học sinh Việt Nam tại Pháp tổ chức tiệc nhỏ chào mừng năm mới

Tủi thân, buồn và nhớ nhà đến cồn cào là tâm trạng chung của rất rất nhiều du học sinh Việt đang ở khắp nơi trên thế giới.

Thế nhưng những giao thừa xa quê đã giúp các du học sinh trưởng thành hơn và thêm yêu thương, gắn bó với quê hương, biết trân quý những ngày Tết được ở bên gia đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại