Nỗi khổ của cô nàng 18 tuổi có vòng ngực 92cm

Thúy Anh |

Bước vào tuổi 18, số đo vòng ngực nổi trội khiến cô bạn 9x chịu không biết bao nhiêu buồn tủi và những câu chuyện dở khóc dở cười.

Võ Thị Mai Trân  sinh năm 1997, cựu nữ sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM) được nhiều người biết đến khi sở hữu gương mặt hoàn hảo giống nữ DJ đình đám xứ Hàn - Soda.

Không chỉ thế, bước sang tuổi 18, Trân sở hữu vòng 1 với số đo 92cm, vượt trội hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.

Dù mỗi lần đi học, cô bạn đã cố gắng che giấu vòng ngực đồ sộ nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt soi mói cùng những lời đàm tiếu từ bạn bè cùng trường, đặc biệt là các bạn nam.

Mai Trân và vòng 1 đồ sộ thấy rõ.
Mai Trân và vòng 1 đồ sộ thấy rõ.

Lớp 6, Trân thấy cơ thể bắt đầu thay đổi biểu hiện là chiều cao tăng vọt, ăn nhiều và đặc biệt là vòng ngực bắt đầu nở nang.

Đến giữa năm thì Trân vượt bạn bè, sở hữu số đo vòng 1 nổi trội nhất. Và hiển nhiên, điều này khiến cô học trò xinh xắn luôn là tâm điểm chú ý của bạn bè mỗi lần xuất hiện.

“Sáng nào mình cũng uống sữa đậu nành, tối đi học về lại ăn bột các loại đậu, lâu dần thành thói quen. Lúc ấy, mình cũng chưa ý thức được tác dụng của món nước này đối với vòng 1.

Khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi thì mình có điều chỉnh và uống sữa đậu ít lại” - Trân chia sẻ.

Đến khi vòng 1 trông nổi bật hơn hẳn bạn bè, Trân chọn cho mình trang phục áo thun để bớt đi sự soi mói.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần ra đường là mỗi lần các bạn nam nhìn chằm chằm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể khiến Trân luôn có cảm giác sợ hãi, phải ngay lập tức tránh né chỗ đông người.

Vòng 1 với số đo 92 cm, hoàn toàn tự nhiên, không qua phẫu thuật chỉnh sửa của Mai Trân.
Vòng 1 với số đo 92 cm, hoàn toàn tự nhiên, không qua phẫu thuật chỉnh sửa của Mai Trân.

Trân nhớ lại, khi thấy vòng 1 đột nhiên “lớn lên” không kiếm soát, sợ bạn bè chê cười, Trân đã dại dột tự mua áo bó, ép ngực lại. Chỉ sau thời gian ngắn, ngực của Trân có dấu hiệu đau nhức, dáng đi không thẳng do vẹo cột sống và phải đến bệnh viện điều trị.

Mỗi lần đến lớp, Trân ám ảnh nhất là những lời trêu chọc từ bạn bè, có người cho rằng cô bạn cố tình độn ngực để trông hấp dẫn, để “quyến rũ” các bạn nam ở trường.

Tiết học thể dục trở thành nổi kinh hoàng đối Trân, đặc biệt là những hôm phải thực hành vận động, chạy nhảy. Không được thoải mái và tự nhiên như các bạn khác nên Trân thường viện đủ lý do để được nghỉ tiết.

“Hôm thì đau bụng, hôm thì đau chân,… đến khi hết lý do thì may mắn thay, thấy giáo khá tâm lý và ưu ái cho các bạn nữ nên mình vẫn qua môn này ở mức điểm ngấp nghé trung bình.

Vòng 1 quá cỡ khiến mình trông già hơn các bạn cùng trang lứa, đầu năm học, nhập lớp mới, các bạn toàn gọi mình là chị” - Trân kể.

Vòng 1 lớn cũng khiến Trân bực mình khi mua sắm áo ngực. Thường thì cô gái này phải chọn loại không mút, nếu chỉ “dính” phải một tí mút thôi cũng cảm nhận vòng 1 rất đồ sộ khi mặc vào người.

Việc kiếm đúng size áo ngực cũng trở nên khó khăn và giá của những loại áo này thường đắt đỏ hơn rất nhiều so với các loại có size phổ biến.

Dù gặp phải rất nhiều chuyện dở khóc dở cười quanh chuyện vòng 1 đồ sộ, Trân vẫn lấy làm tự hào và xem đây là đặc điểm riêng không phải ai cũng có được.

“Hồi bé mình hay tủi thân chứ giờ lớn rồi, nhận ra nhiều ưu thế của vòng 1 khủng. Mặc đồ đẹp hơn, tự tin hơn về ngoài hình và rất nhiều vấn đề khác nữa” - Trân hí hửng.

Trân cho biết thêm, hiện tại cơ thể cô vẫn đang trong giai đoạn phát triển, số đo vòng 1 có thể sẽ tăng trong thời gian tới.

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại