Những nỗi niềm ‘biết tỏ cùng ai’ của bà mẹ đơn thân xinh đẹp

Thúy Anh |

Dù mạnh mẽ, nghị lực đến đâu thì mẹ đơn thân vẫn là người phụ nữ yếu đuối về bản chất. Những nỗi niềm và sự tủi thân luôn thường trực bên trong họ.

Thành viên mạng chắc không còn xa lạ gì với bà mẹ đơn thân Trương Thị Hải Oanh (sinh năm 1988, sống tại Thái Nguyên) khi cùng cô con gái nhỏ Rubi xuất hiện trong bộ ảnh mẹ đơn thân và thiên thần nhỏ lay động triệu trái tim.

Trước đó, những clip “nịnh mẹ” với cách thể hiện đáng yêu, hiểu chuyện của Rubi cũng được nhiều người chia sẻ.

Nhìn mẹ trẻ Hải Oanh quấn quýt cùng cô con gái trong ngôi nhà thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trụ cột, người bình thường chắc chưa thể hiểu được những khó khăn, những nỗi niềm mà cô gái trẻ đã trải qua trong suốt 3 năm làm mẹ đơn thân.

Hải Oanh và con gái Rubi.
Hải Oanh và con gái Rubi.

Như bao cô gái khác, tuổi trẻ của Oanh cũng mơ ước về chàng bạch mã, về người chồng tốt, về giấc mơ có được mái nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Nhưng rồi, cái kết đẹp ấy không gõ cửa cuộc sống của cô và chỉ sau 1 thời gian lập gia đình, Oanh bất dĩ trở thành mẹ đơn thân khi con gái Rubi vừa tròn 9 tháng tuổi.

“Trải qua đổ vỡ của hôn nhân là điều không ai muốn.  Mình phải mất khá nhiều thời gian mới lấy lại được thăng bằng, cảm giác lo sợ ban đầu khi một mình nuôi con, gồng gánh mọi trách nhiệm trong gia đình là điều không thể tránh khỏi” – Oanh chia sẻ.

Cô con gái ngoan ngoãn là động lực để Oanh làm việc mỗi ngày.
Cô con gái ngoan ngoãn là động lực để Oanh làm việc mỗi ngày.

Phụ nữ một mình nuôi con đã khổ, chật vật sắp xếp thời gian cho công việc và con cái sao cho chu đáo còn khổ hơn.

Nhà ít người, bản thân phải đi làm duy trì kinh tế nên cảm giác chông chênh luôn bủa vây Oanh từng giây, từng phút. Đắn đo mãi, Oanh quyết định cho bé Rubi đi nhà trẻ sớm, khi bé mới 15 tháng tuổi.

Oanh tâm sự: “Cảm giác tủi thân là nỗi niềm luôn thường trực của bất kì single mom nào, và mình cũng vậy, nhất là ngày lễ tết. Mình tủi thân một thì lại thấy thương con gái mười.

Vừa hoàn thành vai trò của cả bố lẫn mẹ; vừa phải cứng rắn lại vừa phải mềm mỏng thực sự không dễ dàng.

Cảm giác muốn có một gia đình đầy đủ cho con luôn thường trực và mãnh liệt hơn lúc nào hết là mỗi dịp Tết đến, khi ai nấy quây quần bên gia đình, cả nhà đưa con cái đi chúc tết họ hàng, bạn bè”.

Sức ép từ việc một mình nuôi con và hoàn thành tốt công việc kiếm tiền nhiều khi khiến Oanh bỏ qua áp lực từ dư luận.

Dù vậy, nhiều khi một mình ngồi nghĩ, Oanh vẫn thấy buồn tủi vì những lời gán ghép, đồn thổi không hay ho về mẹ đơn thân khi chưa thật sự hiểu chuyện.

Oanh nói với giọng đứt quãng: “Bố mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc, có đủ cả cha lẫn mẹ.  single mom  thực ra không phải là phong trào hay xu thế gì cả, không ai muốn như vậy đâu.

Hoàn cảnh bắt buộc, không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi”.

Rubi thương mẹ, sợ mẹ hết tiền vì mua đồ ăn vặt cho mình.

Rubi học Anh văn.

May mắn lớn nhất với Oanh là việc bé Rubi cảm nhận được sự mất mát, thiếu thốn của bản thân và người mẹ trẻ. Chính vì vậy, bé rất ngoan và biết thể hiện sự thương mẹ từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Với Oanh, cô con gái bé bỏng, ngoan ngoãn là món quà lớn nhất, tiếp thêm nghị lực để vượt qua những tháng ngày đơn độc nuôi con.

Một ngày mới bắt đầu, Oanh nghĩ đến việc làm sao để có tiền nuôi con ăn học, làm sao để dạy dỗ con nên người, làm sao để con cảm thấy đầy đủ hơi ấm của cả bố và mẹ,…

Ngần ấy thôi cũng đủ khiến cuộc sống của cô trở nên bận rộn, không còn thời gian buồn tủi, suy nghĩ cho bản thân.

Với Oanh, hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy con gái khôn lớn từng ngày.
Với Oanh, hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy con gái khôn lớn từng ngày.

“Ai cũng cần 1 điểm tựa, mình là phái yếu, dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phái yếu, trải qua sóng gió, mình thấy yêu đương và hôn nhân còn tùy duyên, khi duyên đến, chắc chắn không thể trốn tránh” - Oanh chia sẻ.

Rất nhiều bạn trẻ nhắn tin tâm sự với Oanh và có ý định muốn trở thành single mom. Oanh khuyên các bạn nên suy nghĩ kĩ với lựa chọn này vì “làm mẹ đơn thân phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, đừng vì một lý do nhỏ nào đó mà nghĩ như vậy.

Nếu bất đắc dĩ thành mẹ đơn thân, hãy cố gắng mạnh mẽ vì điều tuyệt vời nhất đó là đã có một thiên thần cùng mình trải qua mọi buồn vui trong cuộc sống”.

Ảnh, clip: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại