Những em bé vô tình nổi tiếng vì xinh như thiên thần

Thùy Candy |

Những em bé vô cùng ngoan ngoãn và sở hữu khuôn mặt xinh xắn như những “thiên thần” này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh không được may mắn, nhưng những em bé này lại vô cùng ngoan ngoãn và sở hữu khuôn mặt xinh xắn như những “thiên thần”.

Em bé xinh xắn này khoảng 3 tuổi. Được biết, ngày ngày cô bé theo bà đi khắp phố phường Hà Nội để kiếm miếng ăn.

Công việc của hai bà cháu là hàng ngày nhặt nhạnh những chai, lọ, phế liệu ngoài đường đem bán để mong có bữa ăn qua ngày.

Mọi người thấy cô bé chỉ lẳng lặng theo bà, ôm cái nón rách của bà, đợi bà bới rác, không nghịch ngợm, không chạy nhảy nô đùa như những em bé đồng trang lứa xung quanh mình.

Em bé sở hữu gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng và sống mũi thẳng xinh xắn như một thiên thần.

Cô bé theo bà từ một vùng quê nghèo lên Hà Nội kiếm sống. Không nhà cửa, không nơi ở, hai bà cháu ngày thì đi nhặt rác kiếm ăn, đêm thì về ngủ nhờ ở chùa Liên Phái – Bạch Mai.

Những người xung quanh khu phố khen cô bé rất ngoan và dễ thương. Bức ảnh của cô bé xinh xắn và đáng yêu này đang nhận được sự yêu mến của đông đảo mọi người trên cộng đồng mạng.

Cô bé bán vé số tại Sài Gòn này hiện cũng là một trong những em bé xinh xắn và nhận được sự chú ý của khá nhiều người.

Mọi người ước chừng cô bé khoảng 9, 10 tuổi. Dù đang tuổi ăn, tuổi học nhưng em bé này vẫn phải ra đường kiếm miếng ăn hàng ngày, nên nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cho hoàn cảnh của cô bé này.

Trước đây không lâu, cộng đồng mạng đã từng rầm rộ về thông tin và hình ảnh về em bé bị bỏ rơi xinh xắn như “thiên thần”. Hiện em bé được nuôi dưỡng tại chùa Phổ Minh Ni Viện tại quận Thủ Đức, các sư cô trong chùa đặt pháp hiệu cho bé là Minh Hậu.

Sau những thông tin và hình ảnh về em bé được đăng tải trên các trang mạng xã hội, có rất nhiều người đã tới chùa xin được nhận nuôi bé Minh Hậu, nhưng các sư cô trong chùa đã từ chối.

Dù gia đình ruột thịt của mình “chối bỏ” nhưng bé Minh Hậu đã rất may mắn khi nhận được nhiều tình yêu thương và sự giúp đỡ của các sư cô trong chùa cùng những nhà hảo tâm.

Nhiều người tỏ ra xúc động và thương xót cho số phận của một bé gái, được cuốn chăn lông và bỏ lại ngay cổng trường tiểu học Tích Lương 2 – Thái Nguyên.

Những hình ảnh và thông tin về em bé được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Một cán bộ công an địa phương chia sẻ, từ ngày đăng thông tin về bé gái, anh đã nhận được vô số cuộc điện thoại hỏi thăm, những lời muốn nhận nuôi em bé, cùng nhiều đồ sơ sinh, sữa, bỉm tặng em bé.

Gia đình của ông Ngô Xuân Kỷ tại phường Tích Lương – Thái Nguyên đã phát hiện ra em bé đáng yêu này. Gia đình ông cũng đã xin để làm thủ tục được nhận em bé làm con nuôi trong gia đình.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@ttvn.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại