"Vì mưa gió lạnh lùng nên xin nghỉ học"

Cass (TH) |

(Soha.vn) - Người xem không khỏi bật cười khi đọc những lá đơn xin phép "độc nhất vô nhị" của dưới đây của học sinh Việt.

Ngày hôm qua, cư dân mạng xôn xao trước đơn xin nghỉ học "vì mưa gió lạnh lùng" của một cụ bà học lớp internet miễn phí cho người cao tuổi do trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (thuộc Thành Đoàn TP HCM) tổ chức.

Ngay sau khi được đăng tải trên facebook của trung tâm, bức thư đã nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến mong muốn trung tâm tổ chức thật nhiều lớp internet miễn phí thế này cho các cụ nhưng vào những thời điểm thích hợp, thuận lợi.

Khi nhận được bức thư xin phép nghỉ học với nội dung dễ thương này, ban giám đốc trung tâm đã hồi âm: “Cô giữ gìn sức khỏe qua thời mưa bão nhé cô!”.

Dưới đây là nội dung đơn xin nghỉ học:

 	Bức thư của cụ bà tên là Lê Kim Loan

Bức thư của cụ bà tên là Lê Kim Loan

“Kính gửi Ban tổ chức lớp học internet cho người cao tuổi và quý thầy cô. Học viên Lê Kim Loan, lớp ca 1 ngày chẵn, xin phép phải nghỉ học trước hạn vì sức khỏe không cho phép.

Trước thời mưa bão, đường xa ướt mưa, mưa gió lạnh lùng trơn trợt, đạp xe từ Bến Phú Định, quận 8, eo ơi đầy nguy cơ rình rập. Tuổi già như ngọn đèn heo may leo lét trước cuồng phong bão số 9, ước lượng sức mình, lực bất tòng tâm, ngậm ngùi nuối tiếc, đành thôi chờ qua thời mưa bão.

Xin gửi lòng tri ân chân thành đến quý ban tổ chức và quý thầy cô quý mến và lời chào tạm biệt lớp thân thương cùng quý "bạn hữu". Xin đuợc mạn phép gọi như vậy vì có vị cao niên hơn rất nhiều.

Trân trọng kính chào”.

Trước đó, cư dân mạng đã từng truyền tay nhau những đơn xin nghỉ phép với nội dung "bá đạo" khiến người xem không khỏi bật cười khi đọc chúng.

 	Lá đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh có tên Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Toán trường chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa -Vũng Tàu). Thay vì dùng cách viết đơn thông thường, Đạt đã phá cách khi sử dụng những lời lẽ hài hước và biến thành một bài thơ theo thể thơ lục bát, rất hợp vần, nghe khá vui tai.

Lá đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh có tên Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Toán trường chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa -Vũng Tàu). Thay vì dùng cách viết đơn thông thường, Đạt đã phá cách khi sử dụng những lời lẽ hài hước và biến thành một bài thơ theo thể thơ lục bát, rất hợp vần, nghe khá vui tai.

 	Lời thú tội mang chất...đe dọa của một học sinh. Người làm bản thú tội này đã rất

Lời thú tội mang chất...đe dọa của một học sinh. Người làm bản thú tội này đã rất "ranh ma" khi thông báo điểm kém bắt đầu bằng câu chuyện "bỏ học theo trai".

 	Theo nội dung của bài viết thì học sinh này tên là Nguyễn Tô Vinh, học sinh lớp 12A4, trường THPT Chu Văn An. An là một học sinh giỏi nhưng do đi học muộn 6 buổi trong 1 học kỳ nên đã bị hạnh kiểm khá. Tô Vinh đã rất hối hận và viết bản kiểm điểm này gửi đến cô giáo chủ nhiệm của mình.

Gửi lời xin lỗi bố mẹ khi đang ở quán net

 	Theo nội dung của bài viết thì học sinh này tên là Nguyễn Tô Vinh, học sinh lớp 12A4, trường THPT Chu Văn An. An là một học sinh giỏi nhưng do đi học muộn 6 buổi trong 1 học kỳ nên đã bị hạnh kiểm khá. Tô Vinh đã rất hối hận và viết bản kiểm điểm này gửi đến cô giáo chủ nhiệm của mình.

Theo nội dung của bài viết thì học sinh này tên là Nguyễn Tô Vinh, học sinh lớp 12D4, trường THPT Chu Văn An. An là một học sinh giỏi nhưng do đi học muộn 6 buổi trong 1 học kỳ nên đã bị hạnh kiểm khá. Tô Vinh đã rất hối hận và viết bản kiểm điểm này gửi đến cô giáo chủ nhiệm của mình.

* Mời độc giả xem tiếp những chùm ảnh hài hước, độc đáo chỉ có ở Soha.vn

Những đơn xin phép Cận cảnh những biển số xe đạp điện "siêu khủng" của giới trẻ Việt

(Soha.vn) - Những chiếc xe đạp điện gắn biển số siêu khủng đang là trào lưu "hot" của giới trẻ Việt. Những bạn trẻ này thường không đội mũ bảo hiểm và hay lạng lách gây chú ý.

Những đơn xin phép Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

(Soha.vn) - Vẻ đẹp của Việt Nam thật đẹp và bình dị qua lăng kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn.

Những đơn xin phép Cát-xê Phương Mỹ Chi 600 triệu, nhà phát hành vẫn lãi hơn 14 tỷ

(Soha.vn) - Terry Nguyễn, một người nhận từng kinh doanh âm nhạc ở Mỹ, đã phân tích chi tiết vì sao mức giá cát-xê 600 triệu của Phương Mỹ Chi là hợp lý.

Những đơn xin phép "Choáng" trước sự thật về Huyền Chip và "Xách balô lên và đi"

(Soha.vn) - Một bài viết khá dài của một dân mạng phân tích tỉ mỉ rất hợp lý mọi vấn đề về Huyền Chip và chuyến đi khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Những đơn xin phép Những người Việt trẻ dũng cảm chẳng kém gì Huyền Chip

(Soha.vn) - Không riêng gì Huyền Chip, nhiều người Việt trẻ liều lĩnh này đã từng tham gia rất nhiều cuộc hành trình khám phá những miền đất trên khắp thế giới.

Những đơn xin phép Vì sao "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip lại nguy hiểm?

(Soha.vn) - Dưới đây là những luận điểm tiếp theo của một dân mạng có nick là Giáo hoàng về hiện tượng Huyền Chip và cuốn sách "xách ba lô lên và đi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại