Nhóc tì 1 tuổi sở hữu tủ đồ chơi trị giá hơn 50 triệu đồng

Tiểu Yến |

Vì muốn con có những đồ chơi tốt nhất, an toàn, lành mạnh, cặp vợ chồng trẻ không ngại ngần chi hơn 50 triệu mua đồ chơi cho cậu quý tử của mình.

Dù mới chỉ hơn 11 tháng tuổi, cậu bé Mon (tên đầy đủ là Đỗ Trần Bảo Lâm) ở Hà Nội đã khiến nhiều nhóc tỳ khác phải ghen tị bởi bộ sưu tập đồ chơi cực chất của mình.

Cậu bé Mon rất kháu khỉnh và đáng yêu
Cậu bé Mon rất kháu khỉnh và đáng yêu

Chị Trần Ngọc Thu (26 tuổi), mẹ của Mon cho biết: “Mon là con trai đầu nên được bố rất cưng và chiều chuộng. Vì thế khi mua đồ chơi, bố luôn chọn những thứ tốt nhất để con trai có thể vui chơi an toàn lành mạnh”.

Hiện tại tủ đồ của Mon có gần 50 loại đồ chơi có nguồn gốc chủ yếu là nhập ngoại. Món đồ rẻ nhất của cậu bé là gần 100 nghìn đồng và món đắt nhất cũng gần 5 triệu đồng. Tính sơ sơ tủ đồ chơi của nhóc tì này cũng trên 50 triệu đồng.

Vợ chồng chị Thu không ngại ngần chi tiền mua đồ chơi đắt tiền cho bé Mon vì mong muốn đồ chơi an toàn cho con
Vợ chồng chị Thu không ngại ngần chi tiền mua đồ chơi đắt tiền cho bé Mon vì mong muốn đồ chơi an toàn cho con

Khi được hỏi về việc chi số tiền khá lớn vào đồ chơi  cho bé có lãng phí quá không, bà mẹ 1 con cười: “Mình nghĩ rằng sức khỏe của con là trên hết.

Hiện nay, trên thị trường tràn lan những đồ chơi không rõ nguồn gốc, thậm chí làm từ những chất liệu độc hại. Con còn bé, tiếp xúc với những chất liệu như vậy vô cùng nguy hiểm nên mình không thấy lãng phí.

Quan trọng là sức khỏe, sự an toàn của con cũng như phù hợp với khả năng của mình thôi”.

Những món đồ chơi của Mon thường được mua ở Singapore, Malaysia hoặc đặt mua trực tuyến từ Mỹ… Sau này khi số lượng đồ chơi của bé khá nhiều chị Thu và chồng quyết định cho các bà mẹ khác thuê lại đồ chơi của Mon với giá khá thấp.

Bé Mon lọt thỏm giữa những món đồ chơi đắt tiền
Bé Mon lọt thỏm giữa những món đồ chơi đắt tiền

Chị Thu cho biết: “Các bé thường có tâm lí nhanh chán nên thường xuyên thay đổi đồ chơi thì rất tốn kém.

Nhận thấy điều này, vợ chồng mình quyết định cho thuê lại đồ chơi của Mon, để các bé có thể chơi những đồ chơi khác nhau, với chi phí rẻ mà chất lượng lại an toàn”.

Bên cạnh đó, không phải ai cũng đủ chi phí để mua những món đồ chơi đắt tiền cho con. Do đó mình nghĩ việc cho thuê lại đồ chơi cũng là một cách chia sẻ niềm vui cùng con cái với các ông bố, bà mẹ khác.

 Một số hình ảnh khác của cậu bé Mon: 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại