Nam thanh niên bị đánh thảm thương vì ăn trộm chó

Công Luận |

(Soha.vn) - Trộm chó đang trở thành hiện tượng xấu của xã hội. Có rất nhiều thông tin về việc những kẻ ăn trộm chó bị người dân đánh đập không thương tiếc vì hành động của họ.

Mới đây, một sự việc tương tự cũng vừa xảy ra tại một tỉnh phía Bắc. Diễn biến của cuộc trừng trị đã được những người trong cuộc quay lại bằng điện thoại và đưa lên mạng. Đoạn phim dài hơn 3 phút được mở đầu bằng những lời dẫn của chính người quay: "Tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án mất trộm chó. Đi trước chúng tôi là một đồng chí công an phường, đang áp giải tội phạm. Tôi là bình luận viên, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại, có hai tên chúng tôi mới bắt được một tên, còn một tên nữa, số anh rất là may nên không biết đã chạy đi đâu rồi".

Theo những hình ảnh trong clip, tên ăn cắp đã bị bắt đội trên đầu một tấm mành, sau đó một người dân lấy thanh gỗ ấn vào lưng hắn ta và áp tải đến hiện trường. Tại nơi xảy ra sự việc, rất nhiều người đã nhảy vào tấn công kẻ ăn trộm chó. Có người dùng gậy, người khác dùng chính công cụ mà tên ăn trộm đã dùng để bắt chó. Trong khi đó, những người xung quanh đều rất kích động. Một người đàn ông đã nói lớn: “Cho nó chết như con chó đi. Nó giả vờ nằm đấy”.

Mặc dù đã quỳ xuống van xin nhưng người dân vẫn không buông tha

Mặc dù đã quỳ xuống van xin nhưng người dân vẫn không buông tha

Anh tiếp tục bị đạp vào mặt khi đã nằm im không phản kháng

Anh tiếp tục bị đạp vào mặt khi đã nằm im không phản kháng

Nạn nhân nằm im dưới đất vì choáng váng

Nạn nhân nằm im dưới đất vì choáng váng

Khi tên trộm chó mở lời van xin, có người hét: “Xin đi đâu, chạy đâu cho thoát vì cái tội này”. Ngay sau đó, một người đàn ông đã dùng chân đá thẳng vào đầu nam thanh niên khiến hắn ta sợ hãi, ôm chân một người đàn ông van lơn: “Cháu xin chú ạ” nhưng chẳng ai có ý định ngừng tay. Mãi cho đến khi tên trộm nằm vật ra nền đất, vẫn có người quát: “Chết thì thôi”.

Xem xong đoạn clip ngắn, nhiều người tỏ ra sợ hãi với cách hành xử của dân làng với tên trộm chó. Anh Ngô Hải Long nói: “Cùng là con người với nhau, dù có gì thì cũng không đến mức đánh đập dã man như vậy chứ. Sống có tình người chút. Giao nộp cho công an, cho đi cải tạo thôi. Mà có đánh thì đánh vừa phải thôi, nhìn mấy ông lao vào đạp ghê quá”.

Cùng suy nghĩ đó, một bạn gái tên Yến Linh cho hay: “Nhà tôi cũng nuôi chó rồi, chết cũng khóc ngất lên ngất xuống đây. Nhà cũng có cả thằng anh nghiện ngập, ăn cắp ăn trộm đây. Chốt lại là thương con người hơn chứ, sao lại nỡ đánh như vậy? Nếu thằng đấy là ruột thịt của mấy người thì liệu có to mồm kêu đánh chết con người ta thế không? Ai chả có người thân, ai chả có gia đình. Đặt địa vị nhà của thằng trộm chó xem sao”.

Trong khi đó, bạn Huy Hoàng cũng lên tiếng bênh vực: “Dù người ta có trộm chó nhưng hành xử như vậy chỉ cho thiên hạ thấy mình là lũ man ri mọi rợ độc ác không nhân cách, một lũ côn đồ lưu manh hơn cả thằng trộm chó”.

Bên cạnh những người lên án hành vi đánh đập dã man của những người dân làng thì số khác lại rất ủng hộ. Bạn Quỳnh Nguyễn nói: “Nhiều bạn nói sao tàn nhẫn quá vậy, cũng là con người với nhau ai lại đi làm thế… Dạ xin thưa, các bạn cứ thử nuôi một con chó đi ạ, yêu thương nó thế nào. Nó như người nhà xong tự nhiên nó bị mất, chẳng khác gì con cháu trong nhà mất. Có phải buồn không?”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại