Một bức ảnh đầy xúc cảm và sự "lắm lời" của dân mạng

Hương Trà |

Hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí người xem, khiến người ta không ngừng suy nghĩ về nó.

Đó là một hình ảnh đẹp trên đường trong ngày đông mà bất cứ ai bắt gặp được cũng cảm thấy xúc động và không ngừng suy nghĩ về nó. Một cậu bé chừng lớp 3, lớp 4 thôi - dáng người nhỏ bé, đang cần mẫn đùn xe rác cùng mẹ đi một đoạn khá xa.

Đang ở cái độ tuổi được gia đình chăm sóc, được ăn, được chơi, được đi học, thế nhưng vì hoàn cảnh mà cậu bé phải đi theo giúp đỡ mẹ kiếm tiền mưu sinh hàng ngày.

"Tôi gặp cảnh tượng này trên đường đi về nhà...Giữa tiết trời giá rét.

Cậu bé không chê mẹ nghèo khó !!! Cậu làm việc cùng mẹ. Cậu bé và mẹ của mình đùn chiếc xe rác khá xa. Tôi phóng xe máy lên cách đó 50m và lén lút rút chiếc máy ảnh ra...Và lén lút chụp vội 1-2 tấm. 

Mắt hơi cay cay khi nhìn thấy rất nhiều xe rác ở bến tập kết rác. Cậu và mẹ lại tranh thủ phân loại những vỏ chai và vỏ lon để bán...", nhiếp ảnh Xuân Bút chia sẻ trên trang cá nhân.


Hình ảnh đẹp khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, xúc động. (Nguồn ảnh: nhiếp ảnh Đỗ Xuân Bút)

Hình ảnh đẹp khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, xúc động. (Nguồn ảnh: nhiếp ảnh Đỗ Xuân Bút)

Khi được đăng tải và chia sẻ, bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của người xem.

Thế nhưng, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự xúc động và thương số phận của 2 mẹ con trong bức ảnh thì cũng có rất nhiều ý kiến "lắm lời" chê bai người chụp ảnh vô cảm.

"Sao người chụp ảnh không dừng xe lại đẩy giúp 2 mẹ con cô ấy nhỉ? Sao bạn chỉ biết chụp ảnh rồi về nhà viết note thương cảm?"

"Hãy thể hiện lòng thương cảm với họ bằng hành động thực tế, chứ đừng chỉ biết chụp ảnh chia sẻ như thế?"...

Và tất nhiên những ý kiến "lắm lời", soi mói ấy nhanh chóng bị dân mạng vùi dập và lên tiếng chỉ trích.

"Người ta chụp ảnh vì người ta thấy khoảnh khắc đẹp, cảm động. Đọc nhiều bình luận mà tức không chịu được, thì nào là sao không giúp người ta đẩy xe rác, nào là chỉ biết chụp hình kiếm like không giúp đỡ ai.

Nghề của ai thì người đó làm, các bạn nên suy nghĩ một cách sâu xa hơn, chứ đừng bình luận thể hiện cái sự nhân văn dởm của các bạn!", thành viên Hưng Hòa bình luận.

"Đọc nhiều bình luận mà thấy buồn cười ghê. Các bạn lên tiếng chỉ trích người chụp ảnh không dừng lại giúp đỡ 2 mẹ con - đó thực sự là lời chỉ trích thiếu suy nghĩ.

Việc ai người đó làm. Người ta có chụp ảnh lại thì bạn mới biết được những số phận khác trong cuộc sống một cách chân thực nhất chứ không phải trên phim...", thành viên Lan Huệ bình luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại