Mối tình ngọt ngào “Thầy ơi, em yêu anh” của chàng trai Vovinam

Nguyễn Hoan |

Ngay từ nhỏ, Đinh Thiên Long đã được tiếp xúc và tập võ Vovinam. Hơn nữa, Vovinam còn chính là cầu nối dẫn anh tới mối tình đẹp của mình.

Họ và Tên: Đinh Thiên Long

Sinh ngày: 6/12/1987

Quê quán: Biên Hòa, Đồng Nai.

Hiện đang làm Quản lý dự án tại công ty Changshin.

Thành tích:

-    HCV giải trẻ toàn quốc năm 2007

-    HCV giải vô địch toàn quốc năm 2008

-    HCV giải Vovinam thế giới lần I tại Việt Nam năm 2009

Thầy giáo nhỏ con xuất thân từ gia đình Văn hóa thể thao

Sở hữu năng khiếu võ thuật và được tôi luyện trong một gia đình theo nghiệp võ từ nhỏ, Thiên Long luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng luyện tập để nối nghiệp của bố. Hiện tại, anh đang là thành viên của đội tuyển Vovinam tỉnh Đồng Nai đồng thời là thầy giáo hướng dẫn cho các em trong phần thi Quyền.

Chuyện tình của cặp đôi phượt khắp Việt Nam bằng vespa cổ Chuyện tình của cặp đôi phượt khắp Việt Nam bằng vespa cổ

Cùng yêu xe, yêu những cung đường, Trần Hồng Hạnh và Vũ Đại Xuân đã đi phượt khắp Việt Nam trước khi đoàn xe Vespa rước dâu đưa họ về một nhà.

Nói về gia đình Văn hóa thể thao của mình, anh vui vẻ chia sẻ: “Cả gia đình mình và các anh chị em ngày trước đều đã từng tham gia tập luyện Vovinam. Còn mẹ thì vẫn trợ giúp mình và bố ở những việc như: Tổng hợp danh sách các môn sinh, ghi tên, điểm danh, kiểm tra các trang thiết bị cần thiết cho lớp và đồng hành cùng cha con trong những chuyến đi thi đấu xa nhà. Đến năm 2009, thật bất ngờ khi gia đình mình được tỉnh tặng bằng khen Gia đình văn hóa thể thao”.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m56, Thiên Long vẫn khiến mọi người phải nể phục bằng những đòn đánh dứt khoát, mạnh mẽ của mình. “Sở hữu chiều cao khiêm tốn như vậy cũng gây rất nhiều cản trở, vì một số em đến đăng kí học mà toàn 1m65 hoặc 1m70 trở lên thì hơi khó cho mình. Lúc đó mình lại phải giao cho thầy khác “xử lý” những môn sinh “khủng” này”. (Cười!), thầy giáo trẻ này chia sẻ.

Thầy giáo trẻ Thiên Long

Thầy giáo trẻ Thiên Long

Chuyện tình sét đánh  “Thầy ơi, em yêu anh”

Là một thầy giáo trẻ lại điển trai nên Thiên Long nhận được rất nhiều tình cảm và sự chú ý từ các môn sinh nữ. Câu chuyện “Thầy ơi, em yêu anh” tưởng như chỉ có trong truyện ngôn tình nhưng đó cũng chính là câu chuyện tình yêu của Thiên Long.

Cách đây hai năm, khi Thiên Long đang dạy thì có một cô gái đến đăng ký học võ do bố anh làm võ sư. Những hình ảnh, ấn tượng đầu tiên về cô gái xinh xắn, hồn nhiên đó như thôi miên Thiên Long và… một thứ tình cảm đặc biệt bắt đầu lớn dần trong anh. Tối về, anh nảy ngay ý định xin phép bố để được dạy môn sinh này, may mắn anh được bố đồng ý luôn.

Thầy giáo trẻ Thiên Long cùng bạn gái xinh xắn của mình

Thầy giáo trẻ Thiên Long cùng bạn gái xinh xắn của mình

Buổi đầu tiên đến lớp, Thiên Long dường như bị đứng hình bởi cô gái ấy, anh không dạy mà chỉ trò chuyện với lý do là lần đầu cho học trò làm quen, lần sau mới tập. “Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật buồn cười, mình xin số điện thoại với lí do bổ sung danh sách học viên và nhắn tin với cớ là xem học trò có về nhà sau khi học không hay là đi chơi” – Thiên Long hóm hỉnh tâm sự.

Cô gái nhỏ xinh ấy là Mỹ Dung (SN 1992) kém anh 5 tuổi và cũng đam mê môn võ Voinam. Sự trùng hợp đặc biệt nữa là cả hai đều học chung một trường Đại học - cô gái học dưới Thiên Long 3 khóa. Và điều này chỉ được cả 2 tình cờ phát hiện trong một buổi đi thi. Trước sự quan tâm của thầy giáo trẻ dạy Vovinam, cuối cùng, cô gái cũng bị “cảm nắng” và chính thức hẹn hò sau hai tháng.

Thiên Long vui vẻ chia sẻ: “Hai đứa tính nóng như nhau nên đụng chuyện là cãi nhau. Đặc biệt, mỗi lần ở lớp võ khi mình dạy mà tập không được, mình cằn nhằn, vậy là về giận không thèm nhắn tin hay nghe điện thoại. Có lần tập một đòn té ngã nhưng làm hoài không được nên mình buột miệng nói: Dễ vậy mà em cũng làm không được. Thế là cô ấy tức tối tự ra tập một mình, tối về nhắn tin trách móc. Sau đó mình phải dỗ ngọt, sang hôm sau phải dẫn đi xem phim và đi ăn mới chịu làm lành”.

Câu chuyện tình yêu của người thầy Vovinam hai năm qua khiến nhiều người phải ghen tị với “học trò” Mỹ Dung của thầy. Vừa là thầy, vừa bạn trai nên nhiều lúc việc chia sẻ học võ, luyện tập, thi đấu… đều được chia sẻ. Câu chuyện “Thầy ơi, em yêu anh” và tiếng sét ái tình vẫn còn là hiện thực. “Trong tương lai chúng mình đã nghĩ đến chuyện đám cưới, chắc chắn đó là một đám cưới có sự góp mặt của Vovinam” – thầy giáo trẻ chia sẻ.

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại