Mê môn hội họa hơn nhờ ý tưởng cosplay nhân vật trong tranh

PV |

Ý tưởng mới vừa được một trường tiểu học ở Hàng Châu, Trung Quốc áp dụng giúp học sinh hứng thú hơn rất nhiều với môn hội họa – môn học vốn được coi là “khô khan và nhàm chán".

Yêu thích nhân vật phim là một chuyện, hóa trang sao cho giống nó lại là chuyện khác...

Theo đó, các giáo viên trong trường tiểu học này đã quyết định tổ chức một kì thi mới lạ, chưa từng xảy ra: học sinh phải hóa thân vào các tác phẩm hội họa nổi tiếng của những họa sĩ được nhiều người biết đến trên thế giới như Leonardo da Vinci, Picasso, Vermeer, Ruben, Lawrence...

Cuộc thi lập tức nhận được sự hào hứng của các em học sinh. Bằng những gì mình có như khăn choàng, chăn, áo quần người lớn, giấy vụn... các em đã hóa thân vào những nhân vật trong tranh như nàng Mona Lisa, Cậu bé đỏ, nàng Cecilia Gallerani... cực kì hài hước .

Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh cũng rất thích cách "học mà chơi - chơi mà học" này. Họ đánh giá cao ý tưởng của trường và mong muốn sẽ có nhiều cách học bổ ích tương tự trong tương lai.

Chúng ta cùng ngắm những “cosplay nghiệp dư” dưới đây nhé:


Bức tranh “Cậu bé đỏ” của Lawrence khiến nhiều người cười lăn lộn bởi vẻ “hơi sai sai” của cosplayer, nhất là phần đầu. (Ảnh: China Daily)

Bức tranh “Cậu bé đỏ” của Lawrence khiến nhiều người cười lăn lộn bởi vẻ “hơi sai sai” của cosplayer, nhất là phần đầu. (Ảnh: China Daily)


“Cậu bé và chiếc tẩu” của Picasso đã được một học sinh tái hiện lại. (Ảnh: China Daily)

“Cậu bé và chiếc tẩu” của Picasso đã được một học sinh tái hiện lại. (Ảnh: China Daily)


Bức tranh “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” của danh họa Vermeer được tái hiện khá dễ thương. (Ảnh: China Daily)

Bức tranh “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” của danh họa Vermeer được tái hiện khá dễ thương. (Ảnh: China Daily)


“Chân dung một người đàn ông” của Ruben dưới cách nhìn của cậu học sinh . Cậu đã dùng giấy và cắt tua thay cho vòng cổ. (Ảnh: China Daily)

“Chân dung một người đàn ông” của Ruben dưới cách nhìn của cậu học sinh . Cậu đã dùng giấy và cắt tua thay cho vòng cổ. (Ảnh: China Daily)


Bức The Fife player của danh họa Manet được cậu bé “biểu diễn” lại. (Ảnh: China Daily)

Bức "The Fife player" của danh họa Manet được cậu bé “biểu diễn” lại. (Ảnh: China Daily)


Bên cạnh các bức chân dung, một số bé còn tái hiện các bức tranh tĩnh vật theo phong cách mới lạ. Ví dụ như bé lớp 5 đã dùng cà chua, củ cải trắng, đậu đỏ... để tái tạo bức tranh nổi tiếng của Vincent van Gogh này. (Ảnh: China Daily)

Bên cạnh các bức chân dung, một số bé còn tái hiện các bức tranh tĩnh vật theo phong cách mới lạ. Ví dụ như bé lớp 5 đã dùng cà chua, củ cải trắng, đậu đỏ... để tái tạo bức tranh nổi tiếng của Vincent van Gogh này. (Ảnh: China Daily)


Giấy vụn là chất liệu được nhiều học sinh sử dụng, chủ yếu để làm râu. Trong ảnh là “Cụ già chống gậy” của họa sĩ Trung Quốc Jin Shangyi và “phiên bản lỗi” kế bên. (Ảnh: China Daily)

Giấy vụn là chất liệu được nhiều học sinh sử dụng, chủ yếu để làm râu. Trong ảnh là “Cụ già chống gậy” của họa sĩ Trung Quốc Jin Shangyi và “phiên bản lỗi” kế bên. (Ảnh: China Daily)


“Nàng Cecilia Gallerani” của Leonardo da Vinci. (Ảnh: China Daily)

“Nàng Cecilia Gallerani” của Leonardo da Vinci. (Ảnh: China Daily)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Về nhà thấy hàng xóm đang ở trong bếp với vợ, chồng tôi xông vào nói một câu khiến 2 người đàn ông suýt đánh nhau

Về nhà thấy hàng xóm đang ở trong bếp với vợ, chồng tôi xông vào nói một câu khiến 2 người đàn ông suýt đánh nhau

Nhìn 2 người đàn ông gây gổ với nhau mà toàn thân tôi run rẩy sợ hãi, chỉ lo xảy ra điều không mong muốn thì khổ vợ con.

Bác sĩ nói anh trai tôi không thể hiến máu cho con, anh tát vợ một cú trời giáng rồi chạy theo vợ cả tháng để xin lỗi

Bác sĩ nói anh trai tôi không thể hiến máu cho con, anh tát vợ một cú trời giáng rồi chạy theo vợ cả tháng để xin lỗi

Tôi biết anh mình nóng nảy đánh vợ là sai, nhưng chị dâu cũng cứng rắn quá, không chấp nhận tha thứ cho anh tôi lần này.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top