Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn, đa tài

Ngọc Anh |

Phạm Kim Yến, sinh viên năm nhất Cao đẳng Sư phạm Trung ương, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn mà còn có tài chơi đàn tranh cực siêu.

Chia sẻ về quyết định theo học ngành Giáo dục mầm non, Phạm Kim Yến (sinh năm 1996, quê Hà Nội) cho biết: “Thực ra mới đầu mình không nghĩ sau này sẽ theo nghề giáo, việc học ở đây đến với mình như 1 cơ duyên".

Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Kim Yến rất yêu thích công việc của 1 giáo viên mầm non và mong muốn đưa đàn tranh vào giảng dạy.

Hồi đó, mình quyết định chọn giáo dục mầm non là do 1 người bạn của mẹ tư vấn. Vì vậy, năm lớp 12, Yến thường xuyên đến các lớp mẫu giáo để xem các cô giảng bài, hướng dẫn các em.

Cô bạn sinh năm 96 thấy rằng, công việc tuy vất vả nhưng những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ khiến cuộc sống của bạn thêm phần thú vị và hồn nhiên. 

Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Kim Yến (bên phải) cùng bạn học cùng lớp trong lễ khai giảng năm học mới

Theo Kim Yến, muốn làm nhà giáo thì phải có lương tâm và trách nhiệm, tình yêu thương với học trò của mình.

Đặc biệt là giáo dục trẻ nhỏ phải đặc biệt cẩn trọng, vì “trẻ thơ như một tờ giấy trắng”, những cô giáo mầm non là người cầm tay uốn nắn các em viết nét chữ đầu đời.

Trong những năm học phổ thông, Yến đã đi học thêm đàn tranh và ca hát tại trường Cao đẳng nghệ thuật Trung ương.

Vì thế, khi học sư phạm mầm non, Yên không chỉ muốn trở thành cô giáo giỏimà còn muốn mang đến luồng gió mới.

Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Cô giáo mầm non tương lai sở hữu nhan sắc rạng rỡ

Yến nói rằng, ước mơ của bạn là có thể đưa đàn tranh vào giảng dạy cho các em nhỏ.

Bởi lẽ "âm nhạc dân gian đang bị mai một mỗi ngày, vì thế những người làm nghề giáo như mình cần giữ gìn và phát triển nó bằng cách nuôi dạy trong tâm hồn mỗi em bé niềm yêu thích với âm nhạc truyền thống từ những bài học đơn giản.

Mỗi tiết dạy, chỉ cần 1 bài nhạc thiếu nhi đơn giản nhưng chắc chắn sẽ là điều mới lạ và độc đáo".

Dù mới là sinh viên năm nhất nhưng Kim Yến vẫn luôn cố gắng xây dựng cho mình nền tảng kiến thức nhất định về nghề giáo.

Sau giờ học mỗi khi có điều kiện, bạn thường tới các trường mẫu giáo để quan sát việc giảng dạy của các giáo viên và rút ra bài học cho riêng mình.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Kim Yến cho biết, bạn sẽ tìm việc ở một trường mầm non công lập và lên kế hoạch và bài giảng nhăm đưa đàn tranh vào lớp học.

Xem thêm những hình ảnh khác:

Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Làm quen cô giáo mầm non tương lai xinh xắn đa tài
Kim Yến chơi đàn tranh trong lễ khai giảng trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại