Không cần vào đại học: Ai cũng có thể là Bill Gate?

La La (St) |

(Soha.vn) - Trên thế giới chỉ có một vài người như Bill Gates hay Mark Zuckerberg nhưng lại có hàng triệu người thất nghiệp vì học hành không đến nơi đến chốn. Thế nên...

Cho con ăn học, mơ ước đến ngày con cái mình đỗ đại học và sau này thành một người có ích... đó là điều mà mọi cha mẹ mong muốn. Họ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để đạt được nguyện ước này. Nhưng trước thực trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường ngày một tăng. Nhiều người bắt đầu cân nhắc giữa "cái giá" phải trả để con vào được đại học và những gì có được sau khi ra trường... 

Cũng từ đó, tư tưởng phải vào đại học cũng dần dần mai một. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là một quyết định đúng đắn. Người dùng có nickname Đức Hùng đã chia sẻ khá dài suy nghĩ của mình về vấn đề này:

Hôm qua đọc một bài viết khá tâm huyết của một Nhà báo nói về việc: Hãy dừng ca ngợi những tấm gương về các ông bố, bà mẹ hết lòng hy sinh vì con. Đó là hình ảnh người mẹ ăn cám 10 năm, người cha ở trong ống cống, có người lặn lội ngày qua ngày chắt chiu tiền bán vé số...để nuôi con học đại học .

Người viết cho rằng việc ca ngợi những tấm gương này chẳng khác nào chúng ta đang tiếp tay cho những đứa con nhẫn tâm với cha mẹ mình. Bởi sự hy sinh ấy đổi lại được gì sau giấc mơ vào đại học của con và rồi sau 4,5 năm ăn học cơm áo gạo tiền rồi lại về vườn vì thất nghiệp .

Để có tiền nuôi con ăn học, ông Nguyễn Hữu Định (cha thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm 2013 Nguyễn Hữu Tiến) đã phải sống trong ống cống và làm nghề vá xe.

Để có tiền nuôi con ăn học, ông Nguyễn Hữu Định (cha thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm 2013 Nguyễn Hữu Tiến) đã phải sống trong ống cống và làm nghề vá xe.

Những gì tác giả nói đến không phải không có lý nếu căn cứ trên số lượng thất nghiệp của nhiều sinh viên ngày nay nhưng nó là một suy nghĩ khá tiêu cực và tôi cho rằng điều đó khá nực cười.

Suy nghĩ này chẳng khác gì kêu gọi mọi người hãy bỏ đại học, đừng vào cánh cửa mà biết chắc rồi tương lai nó chẳng đâu vào đâu. Đây là tư duy cực kỳ nguy hiểm.

Đồng ý rằng chất lượng giáo dục của nước ta vẫn còn một số vấn đề, chưa thể bằng một số nước tiên tiến trên thế giới. Nhưng thất nghiệp chưa hẳn là chỉ do chất lượng giáo dục, nguyên căn của nó còn là vấn đề Kinh tế. Hơn nữa, không phải chỉ ở nước ta mới có tình trạng thất nghiệp, đây là tình hình chung của nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước phát triển.

Chưa nói đến những lợi ích của việc học đại học. Học đại học mở ra cơ hội về kiến thức hơn nhiều so với chỉ học phổ thông. Nếu có thất nghiệp thì hẳn đầu óc tư duy cũng không thể thua kém những người chưa một lần bước chân vào giảng đường. Hơn nữa nếu ra trường không làm đúng nghề đã học sinh viên có thể xin làm những việc khác, hoặc tự mình tìm tòi hướng đi riêng cho mình. 

Tôi chưa thấy trường hợp nào bố mẹ khổ sở, cơ cực nuôi con mà sau này con lại quay về cái nghề vất vả của bố mẹ mình cả. Ví như ông bố nuôi con học đại học bằng cách đạp xe ba gác hay bán vé số, sau khi con ra trường, nếu không làm được ông to bà lớn cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình bằng những công việc đỡ vất vả hơn chứ không tiếp tục việc đạp xe ba gác hay bán vé số như bố.

Hiện nay, có nhiều người cứ lôi tấm gương của Bill Gates, Mark Zuckerberg.. ra bảo họ không cần học đại hòc vẫn làm triệu phú như thường đấy thôi. Xin thưa các bạn đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Thử hỏi trên thế giới liệu có bao nhiêu người được như họ? Chắc chắn rằng, các vị này không phải là người tầm thường, họ nghỉ học vì họ đã có kế hoạch, có chí hướng hoài bão lớn và bản thân họ cũng có kiến thức rất tốt về nghành nghề mà mình theo đuổi.

Còn các bạn những ai có ý định muốn bỏ học như Bill Gate thì hãy nhìn lại mình xem mình có làm nên công chuyện gì với cái hiểu biết còn khiêm tốn của mình? Và nếu cha mẹ các bạn chỉ là những người nông dân chân chất, các bạn sẽ làm được những gì?

Thế nên, mong rằng mọi người hãy cẩn thận trong suy nghĩ và quyết định. Đừng để có một thế hệ thất học tự nguyện, mơ mộng hão huyền và trở nên bất lực với lượng kiến thức thiếu nền tảng nhé!

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại