Khoảnh khắc xúc động bên con gái của những ông bố Việt đơn thân

Hình ảnh người đàn ông đơn thân chăm chút cho con mình từng li từng tí, vừa là cha, vừa là mẹ bên cạnh thiên thần bé nhỏ của họ, khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động.

"Nghe đâu đó có người nói kiếp trước con gái chính là tình nhân của Ba. Nếu thật như vậy thì kiếp này lại hóa ra duyên số, chúng ta lại yêu, lại phải lòng nhau lần nữa. Nhưng tình yêu lần này vốn không như mối tình với tình nhân kiếp trước, dở nửa chừng hay đến phải long đong. Mà tình yêu này là tình yêu mang mãi, yêu thương trọn vẹn, nuông chiều đến suốt đời".
Đó là những lời tâm sự của Mr.Lee trong bộ ảnh "Follow me, papa" từng được cộng đồng mạng chia sẻ và đồng cảm. Những khoảnh khắc giản dị và đầy hạnh phúc của hai bố con đã khiến người xem vô cùng thích thú và cảm động.
Nụ cười của Nhím, cô con gái 6 tuổi của Mr.Lee năm nay vào lớp 1. Mặc dù bố mẹ đã ly hôn cách đây 4 năm nhưng tình yêu thương vô bờ của người bố đã phần nào bù đắp được cho con gái, cho con nụ cười trọn vẹn như ngày hôm nay.
"Bố, đi theo con nào!"
Cho con ăn, tắm cho con, thay tã cho con mỗi đêm, bế con vỗ về khi con khóc.
Bà nội và người thân muốn đón cháu về quê chăm sóc, nhưng anh một mực muốn tự mình chăm con. Anh cho rằng, vấn đề chăm sóc con, thay tã, cho con ăn hoàn toàn có thể học được. Khó khăn nhất với anh là sự khác biệt giữa phương pháp chăm sóc con giữa các thế hệ, là làm sao thuyết phục được ông bà của bé đồng ý với cách dạy và chăm sóc con của của anh.
Vợ mất khi sinh con, một mình chăm con gái từ những ngày sơ sinh, anh Trình Tuấn (1984 - TP HCM) trở thành một người cha mẫu mực mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục tình thương yêu của anh dành cho con gái.
Khi con bị ốm, anh cũng không cho dùng thuốc ngay lập tức. “Bé Ủn sốt nhiều lần nhưng tôi tự hào là bé chưa phải uống viên thuốc nào. Nhiều phụ huynh không biết rằng trẻ bị sốt là phản xạ tự nhiên để chống lại bệnh tật. Khi bé sốt thì các bố mẹ nên theo dõi và khám bác sĩ có thể được tư vấn. Bản thân tôi chỉ tin tưởng khám ở những nơi không lạm dụng thuốc. Ví dụ như sốt siêu vi thường từ 3-7 ngày sẽ tự hết, chỉ có khi sốt lên đến 39 độ C hoặc mệt mỏi không chịu được thì mới dùng thuốc hạ sốt. Chú ý là không quấn quần áo quá chặt, 15-10 phút có thể dùng khăn lau nách, bẹn, cổ và chú ý kiểm tra nhiệt độ thường xuyên…Quan trọng nhất là đi khám bác sĩ khi con bạn có dấu hiệu bị bệnh”, anh chia sẻ.
Để nuôi con, người cha đơn thân này đã từng lặn lội đi xin sữa cả đêm, cách nhà hàng chục cây số. Vất vả là vậy, nhưng anh tuyệt đối không cho phép ai mang con rời xa mình, kể cả bố mẹ anh muốn đưa cháu về nuôi, anh cũng từ chối.
“Tôi tham khảo các phương pháp chăm con của phương Tây, Nhật,… Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ rằng, cảm thấy điều gì tốt, phù hợp cho con và bản thân mình thì sẽ áp dụng. Tôi không nhất thiết theo phương pháp nào, tức là tiếp thu có chọn lọc. Cách chăm sóc con theo Nhật, Mỹ khác nhiều so với Việt Nam nên cũng có khi không nhận được sự đồng ý từ người thân. Ví dụ chuyện cho bé ăn, người Mỹ thường để bé tự ăn, thậm chí ăn bốc, cho trẻ đi bơi sớm, tiếp xúc thiên nhiên ngay từ bé, cho nên tôi vẫn thường đưa Ủn đi chơi khi có thời gian rỗi. Cách chăm con của người Nhật hướng đến sự tự lập nên tôi cũng rèn luyện cho con sự tự lập từ sớm, dù chưa nhiều nhưng vẫn đang kiên trì thực hiện”, anh chia sẻ.
Bé Ủn lớn lên trong tình yêu thương của bố. Sự tận tụy của một người cha không ngại khó, ngại khổ, một mình nuôi con gái đã khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục tình thương con của người cha 8x.
Ngày 11/5 vừa rồi, bé Ủn đã cùng ba xuống đường đi tuần hành vì tổ quốc. Anh muốn gieo vào con hạt giống của lòng yêu nước ngay từ tấm bé.
Bé đã biết tự xúc cơm ăn.
Nụ cười của con...
Dù đã dành cho con sự chăm sóc tận tình và tình yêu thương vô bờ bến, nhưng anh hiểu rằng, sau này bé sẽ cảm nhận được sự thiếu vắng mẹ, thậm chí tự ti về điều đó. Anh sợ con có thể tự thu mình vào, dẫn đến ngại chia sẻ, không tự tin với bạn bè và thế giới xung quanh… Thế nên anh dành mọi thời gian rảnh để chơi và trò chuyện với con.
... Là niềm vui của bố.
Bộ ảnh nuôi con của một ông bố đơn thân
Hai bố con chơi đùa cùng nhau.
Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn nhưng không ngớt tiếng cười của ba bố con anh Trần Văn Tấn (TP HCM) đã lọt vào ống kính máy ảnh của một phóng viên, để rồi những khoảnh khắc lại khiến nhiều người khác vừa xúc động vì ấm lòng, lại vừa thương cho hoàn cảnh "gà trống nuôi con".
Ba bố con mưu sinh trên đường phố Sài Gòn, phải dựng nhà tạm bên đường để ở, bữa trưa, bữa tối đôi khi chỉ là những đũa mì tôm nấu trong chiếc chảo giản đơn...
Nhưng tiếng hát, nụ cười chẳng bao giờ tắt nơi họ đã thực sự chạm đến trái tim người xem.
Lúc không có khách, bố đọc sách cho con nghe. Ảnh: Phạm Vũ - Tiến Long (Tuổi Trẻ)
Và hát cùng con... (Ảnh: Như Quỳnh).
Nơi trú ngụ cũng rất tạm bợ, chỉ có tình yêu thương là mãi bền chặt.
Hình ảnh cô con gái cầm chiếc đèn đồ chơi, nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng ngời hẳn khiến người cha cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Và hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, khi đêm đêm có khách dán điện thoại, con gái ngồi bên cạnh rọi đèn cho cha làm việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại