Chú mèo "quả cảm, xung phong" canh nồi bánh chưng

Công Tuấn |

Không chỉ có con người mới có “năng lực” trông nồi bánh chưng Tết, những chú mèo đáng yêu này cũng thể hiện khả năng của loài mèo, giúp chủ nhân của chúng trông nồi bánh.

Vào những ngày này, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội ngập tràn bởi những hình ảnh gắn mác Tết. Giới trẻ hào hứng khoe ảnh đi chợ Tết, chọn hoa Tết, dọn dẹp nhà cửa, luộc bánh chưng…khiến không khí Tết càng trở nên náo nhiệt trên mặt trận…Internet.

Gói và trông nồi bánh chưng trong những ngày giáp Tết luôn là một nét đẹp văn hoá của người Việt Nam. Khi đó, mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét hơn sự ấm cúng, gắn bó của những người thân trong gia đình, cùng nhau tự tay làm nên món ăn truyền thống của người Việt.

Không khí Tết như chạm vào từng ngõ ngách.


(Nguồn: Facebook)

(Nguồn: Facebook)

Từ Bắc chí Nam, những hình ảnh nồi bánh chưng đã nhanh chóng được chủ nhân đăng tải lên khoe với bạn bè. Dường như, gói bánh, luộc bánh và…check in lên mạng đã trở thành nét đẹp văn hóa của giới trẻ.

Được nhiều diễn đàn chia sẻ, hình ảnh những chú mèo siêu ngộ nghĩnh đang ngồi trông nồi bánh chưng cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm và bình luận, thậm chí sự quan tâm còn “vượt mặt” các bạn trẻ.

Với biểu cảm siêu đáng yêu, dáng ngồi khó đỡ, những hình ảnh này lập tức nhận được “bão like” của dân mạng.

Cũng tất nhiên, không thể thiếu những hình ảnh "hừng hực khí thế" của giới trẻ trong những ngày cận Tết bên gia đình cùng những chiếc bánh chưng xanh:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại