Hot teen chia sẻ về thầy, cô khiến mình nhớ nhất

Tupo |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng gặp Hoàng Yến Chibi, Phở Đặc Biệt, Lilly Luta và Hạ Anh để nghe họ kể về những kỉ niệm đáng nhớ với các thầy cô nhé.

Hoàng Yến Chibi

Thầy cô để lại ấn tượng cho Hoàng Yến Chibi nhất có lẽ là cô giáo dạy lớp 1 vì cô vừa là bà, vừa là cô giáo. Mặc dù cô là một người thân quen với gia đình và Yến rất yêu quý nhưng lại nghiêm khắc trong giờ dạy. Kỉ niệm mà Yến nhớ nhất khi học lớp 1, đó là Yến hay lén viết bài bằng tay trái dù nhà trường bắt học sinh phải tập viết bằng tay phải. Ngày ấy Yến thuận tay trái nên viết chữ bằng tay trái đẹp hơn!

Hot boy hot girl nhớ gì về ngày 20/11

Nếu được trở thành giáo viên thì có lẽ Yến ước mình sẽ dạy nhạc cho các em học sinh. Mọi năm, Yến cũng hay về thăm trường cũ và hát tặng các thầy cô giáo. Năm nay, Yến vừa Nam tiến vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp nên chắc không thể về Hà Nội đúng dịp 20/11 được. Chính vì thế mà Yến đã thực hiện một bộ ảnh để dành tặng các thầy cô giáo trong ngày lễ đặc biệt nay.

Phở Đặc Biệt

Thầy cô mà Phở nhớ nhất là thầy giám thị trường Nguyễn Thị Diệu, vì ngày ấy mình là học sinh nam để tóc dài nhất trường, đúng kiểu Hàn Quốc đang hot lúc bấy giờ. Cứ tưởng tóc dài sẽ đẹp nhưng càng về sau càng nhận ra nhìn thấy “gớm”! Thầy luôn là người canh mình để “bắt tội” và cắt tóc mình. Lớn lên mới biết những lời thầy nói là đúng và muốn tốt cho mình. Ngoài ra cô giáo dạy Toán cũng là người đã kèm cặp Phở rất nhiều vì ngày xưa Phở dở Toán lắm.

Hot boy hot girl nhớ gì về ngày 20/11

20/11 năm nào Phở cũng tặng thầy cô hoa và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam hết! Lâu lâu rảnh rỗi Phở cũng hay về trường nữa mà các thầy cô không nhận ra vì mình thay đổi quá. Hai năm gần đây vì bận kín hết lịch nên Phở không thể về thăm thầy cô được.

20/11 năm nay Phở dự định về lại trường cấp 3 và xem các thầy cô có nhớ mình hay không, không quên mang theo rất nhiều hoa nữa. Nếu được chọn làm giáo viên, Phở sẽ chọn làm giáo viên dạy Thể dục, vừa có body đẹp lại vừa khoẻ nữa!

Lilly Luta

Giáo viên để lại nhiều ấn tượng với Lilly Luta nhất có lẽ là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7 khi Lilly còn học ở quê. Cô là một người rất xinh, luôn tâm lý và gần gũi với các em học sinh. Tuy nhiên, không may năm ấy cô bị tai nạn và qua đời nên cả lớp khóc thút thít và đến giờ Lilly vẫn bị ám ảnh khi nhắc đến kỉ niệm buồn ấy. Từ thời học trung học, Lilly rất hay mua hoa để tặng các thầy cô trong ngày 20/11. Những năm trước, Lilly cũng hay về thăm lại trường cũ để dự liên hoan và giao lưu với các em học sinh mới.

Hot boy hot girl nhớ gì về ngày 20/11

Ngày xưa Lilly cũng từng có ước mơ được trở thành giáo viên dạy mỹ thuật hoặc dạy Văn vì đây là hai môn sở trường mà mình tự tin nhất. 20/11 năm nay vì bận việc ở TP.HCM nên Lilly không thể về quê thăm thầy cô được, có lẽ cách đơn giản nhất để thể hiện tình cảm dành cho những người đã có công dạy dỗ chúng ta nên người là gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm thầy cô, không quên dành những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hạ Anh

Đối với Hạ Anh, thầy cô nào cũng là một kỉ niệm, là một ký ức đẹp cả. Nhưng để chọn ra người nhớ nhất, Hạ Anh sẽ chọn cô giáo chủ nhiệm năm cấp 3. Khoảng thời gian chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 Hạ Anh vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng cô đã ân cần dạy dỗ, yêu thương, nhẹ nhàng chỉ bảo nhờ đó Hạ Anh quen dần với môi trường mới, học tập được rất nhiều từ cô. Quà 20/11 mà Hạ Anh dành tặng thầy cô đó là sự nỗ lực, cố gắng của mình từng ngày để trưởng thành hơn. Hạ Anh cũng rất thích tặng hoa cho thầy cô, đôi khi cũng chỉ là cành hoa dại nhưng đó là tấm lòng của cô học trò nhỏ tri ân đến những người đã dạy dỗ mình.

Hot boy hot girl nhớ gì về ngày 20/11

Nói thật là khi học lớp 12, Hạ Anh cũng có ý định làm theo ngành sư phạm nhưng nghĩ tính mình "không được dịu dàng" nên lại thôi. Lúc trước, Hạ Anh học tốt những môn xã hội nên nghĩ mình sẽ thích hợp để dạy Văn hay tiếng Anh. Khi chưa tham gia đóng phim và chụp ảnh quảng cáo nhiều, Hạ Anh vẫn thường về trường cũ của mình vào những dịp 20-11.

Tuy nhiên thì gần đây do lịch làm việc của mình thường khá dày nên điều đó cũng cản trở mình về lại trường. Dù bận bịu với những dự án đã sắp lịch từ trước nhưng Hạ Anh vẫn cố gắng gọi điện thoại để gửi lời chúc mừng đến các thầy cô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại