"Học trò ơi, đừng yêu thầy, hãy thương thầy em nhé"

Thiên Di (ghi) |

“Một số đối tượng thì không như vậy mà cổ áo sẽ khoét sâu hơn, váy sẽ ngắn hơn, mắt đong đưa hơn…. nghĩa là làm mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi”.

Xung quanh quy định cấm thầy cô yêu sinh viên của một trường cao đẳng trong TP. HCM, thầy Dương Trần Minh Đoàn (đang giảng dạy trong chương trình BTEC của Anh quốc tại Cao đẳng nghề Việt Mỹ ) bày tỏ quan điểm thẳng thắn về vấn đề này.

Thầy Dương Trần Minh Đoàn (thứ 4 từ phải sang) cùng các sinh viên.
Thầy Dương Trần Minh Đoàn (thứ 4 từ phải sang) cùng các sinh viên.

Ông chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình: “Trong khoảng thời gian đảm nhận công việc giảng viên, không ít lần tôi đã nhận được những tín hiệu, những bức thư, những tin nhắn hay thậm chí là lời ngỏ trực tiếp từ các em sinh viên.

Tôi tôn trọng tình cảm các em dành cho mình, và chỉ như vậy. Một số trường hợp khi thấy không có bất cứ phản hồi nào thì đối tượng hiểu ra vấn đề và gửi tình cảm cho người khác phù hợp với lứa tuổi của mình.

Tuy nhiên một số đối tượng thì không như vậy mà cổ áo sẽ khoét sâu hơn, váy sẽ ngắn hơn, mắt đong đưa hơn…. nghĩa là làm mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi.

Đến mức này thì buộc lòng tôi phải chia sẻ với các em một cách thẳng thắn:

- Tình cảm mà các em nghĩ là tình yêu thực sự nó chỉ là sự ngưỡng mộ.

Tuổi mười tám đôi mươi vừa rời ghế nhà trường phổ thông, bước vào môi trường cao đẳng đại học với cách giảng dạy khác, chắc chắn các em sẽ ấn tượng với cách thầy cô đối xử với mình như người trưởng thành (và thực sự các em đã là người trưởng thành về mặt pháp luật).

Thầy cô cũng gần gũi thân thiện hơn như những người bạn, thế là tình cảm phát sinh.

Các em gái được bước ra xã hội rộng mở, hình ảnh người thầy chững chạc, giàu kiến thức lại gần với hình ảnh người cha, người anh (những người em luôn yêu quý) thế là sự thu hút lại xảy ra.

Hãy hiểu điều này và đừng để chuyện tình cảm làm phí hoài thời gian đáng lẽ ra nên dùng cho việc chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

- Trong quan niệm của Á Đông thì quan hệ sư đồ (thầy trò) cao hơn quan hệ phụ tử (cha-con): Quân-Sư-Phụ. Chuyện tình cảm yêu đương giữa thầy và trò là chuyện không nên có vì nó ảnh hưởng đến công việc dạy và học.

Thầy trò chỉ nên có tình cảm của người đi trước, người dẫn đường và thế hệ tiếp sau. Có như vậy thì hiệu quả của việc giảng dạy mới đi đúng con đường của nó.

- Các em đã trưởng thành, tình cảm nam nữ là chuyện bản năng tự nhiên. Nhưng đừng để nó chiếm hết tâm trí, làm mình lạc lối.

Hãy không ngừng học tập và rèn luyện để không phụ công truyền giảng của thầy. Hãy đi con đường của các em theo sự hướng dẫn của thầy.

Đừng phí thời gian để đi theo một ai đó, trở thành cái bóng của ai đó. Hãy khoác lên người bộ trang phục chuyên nghiệp, hãy bước vào lớp với dáng vẻ tự tin, hãy học tập và rèn luyện như một người yêu nghề.

Là sinh viên, là phụ nữ của thế kỷ 21 các em hãy tỏa sáng, hãy thu hút người khác bằng sự tự tin, năng động, bằng tri thức dài chứ không phải bằng bộ áo quần siêu ngắn".

Hiệu trưởng của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ
TS Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Tôi cho rằng môi trường giáo dục phải tuyệt đối thuần khiết và minh bạch để sinh viên thực sự chỉ tập trung vào việc học, còn thầy cô giúp các bạn ấy học tập. Vì vậy chúng tôi “cấm yêu”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại