Bức xúc vì các "anh hùng bàn phím" trong vụ cháy Zone 9

Độc giả Lâm Anh |

(Soha.vn) - Nhân sự vụ có cái việc gọi là cháy ở khu “hợp tác xã Zone 9” mà cả dư luận đang xôn xao 2 hôm nay, tôi xin được đăng đàn nêu ý kiến cá nhân.

Trước tiên, tôi xin được chia sẻ nỗi mất mát và đau buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại khu Zone 9. Câu chuyện dù đúng dù sai thì người đã khuất và người thân của họ là người thiệt thòi nhất. Tiếp đến, tôi xin bày tỏ quan điểm cá nhân sau khi lướt facebook của nhiều bạn trẻ cũng như đọc nhiều bài báo mạng về sự vụ này. 

Trước tiên, tôi xin phép nói đến các bạn trẻ trên facebook, trên các mạng xã hội - những người đã nhanh chóng cập nhật thông tin về vụ cháy tại khu vực Zone 9…. Nhiều bạn giật status nhanh và kinh điển theo kiểu “Zone 9 cháy to”, “Khói cao ngút trời tại Zone 9”,…. Cám ơn các bạn, điều này giúp nhiều phóng viên biết được vụ việc và nhanh chóng đến hiện trường đưa tin. Tuy nhiên những bạn trẻ này có biết nguyên nhân thực sự của vụ hỏa hoạn???


	Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Zone 9

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Zone 9

Nhờ những thông tin từ nhiều hướng của Facebook, báo mạng,… mà rất nhiều người đã biết đến vụ hoả hoạn này với con số thương vong lên tới 6. Lúc này trên các trang mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những anh hùng bàn phím (AHBP).

Những AHBP này tự cho mình cái quyền bình phẩm, phán xét về nguyên nhân cũng như kết quả của vụ hoả hoạn và “hồn nhiên” phán toàn khu “hợp tác xã Zone 9” là nơi không an toàn, là nơi bị ma ám, là nơi không nên đến...

Nói thật chứ tôi không nghĩ Zone 9 không an toàn, bởi vì những người đến thuê mặt bằng tại đây đều là những nghệ sĩ, hoạ sĩ và không ít người là những kiến trúc sư có tên tuổi tại Hà Nội. Nếu Zone 9 không an toàn thì có lẽ không đời nào những người làm nghệ thuật này lại đặt sinh mệnh của mình cũng như rất nhiều người khác vào đây. Là người yêu không gian và thường lui tới Zone 9 thưởng thức cái đẹp, nghe những lời họ bình luận, tôi thực sự ĐAU! 

Mà trong khi đó, vụ hoả hoạn chỉ là một tai nạn tại quán Fuse bar - nơi chuẩn bị khai trương trong ít ngày tới.


	Những lời bình luận vô tình và dửng dưng

Những lời bình luận vô tình và dửng dưng

 

Tôi là người đã có mặt tại hiện trường ngay từ lúc ngọn lửa bắt đầu cháy ra ngoài và nhìn thấy người thợ rửa xe đầu tiên cầm vòi rửa xe ô tô để dập lửa. Ngọn lửa không lớn, nhưng do vật liệu bên trong quán Fuse Bar dễ bắt lửa và sinh ra nhiều khói.

Theo như màu và mùi của đám khói tại hiện trường thì có thể thấy những vật liệu cháy được làm bằng cao su hoặc xốp. Những vật này khi cháy sẽ sinh ra khí rất độc. Và rất có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm.

Còn nguyên nhân đám cháy thì phía công an cho biết là do hàn xì bên trong khiến lửa bắt vào vật liệu gây ra đám cháy. Vậy trách nhiệm ở đây chính là sự tắc trách trong an toàn lao động dẫn đến nguyên nhân cháy. 

Vụ việc xảy ra như vậy tôi cũng rất đau lòng, đau vì sự mất mát của những người công nhân thi công; đau vì sự tắc trách của một nhóm người làm cả một tập thể bị ảnh hưởng; đau vì có thể Hà Thành sẽ mất đi một khu giải trí mang đậm chất nghệ sĩ,…Tôi thực sự đau!

Thôi thì cũng chỉ có đôi dòng gửi lời tâm sự đến các AHBP và tôi lại ngồi đợi kết quả kết luận của cơ quan chức năng trong vài ngày tới.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại