Hình ảnh đẹp lung linh của người mẹ sắp sinh

La La |

Đang sinh sống và học tập tại London, nhưng Hải Yến vẫn quyết định trở về Việt Nam để sinh nở đứa con đàu lòng của cô.

Dựa vào sức học bản thân, Nguyễn Hải Yến (sinh năm 1989) đã có được may mắn sang London (Anh) để học tập. Không những vậy, tại nơi đất khách quê người, Hải Yến còn tìm được nửa kia của cuộc đời và đang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Với nhiều người, nếu đặt trong hoàn cảnh của Hải Yến, họ sẽ quyết định ở lại London để đứa bé sau này sẽ được sinh trưởng trong một môi trường tốt hơn. Nhưng không, Yến đã quyết định trở về Việt Nam để sinh hạ đứa con đầu lòng.

Hình ảnh của Yến khi còn ở nước Anh

Hình ảnh của Yến khi còn ở nước Anh

Qua chia sẻ, Hải Yến cho biết: "Cũng đã có nhiều người thắc mắc vì sao tôi không ở lại London, như vậy sẽ tốt hơn. Lúc đó, tôi chỉ cười và nói: Mẹ nó sinh ra và lớn lên một cách rất bình thường tại Việt Nam, nó tại sao lại không thể? Sinh ra ở Việt Nam thì con tôi mới hiểu được thế nào là quê hương, đất nước... Tôi không muốn con mình sau này sinh ra nói không sõi tiếng mẹ đẻ của chúng. Và mỗi khi nhắc tới Việt Nam, với con chỉ là những tư liệu qua hình ảnh, lời kể. Bởi vậy, tôi đã quyết định trở lại Việt Nam khi đã mang thai được hơn 5 tháng".

"Còn một lý do khác, là một người phụ nữ sắp sinh, hơn ai hết, tôi rất cần có sự quan tâm, chăm sóc của mẹ... trước vào sau khi 'vượt cạn'. Đó là điều mà dù nước Anh có làm tốt đến đâu cũng không thể thay thế được".

Khi trở lại Việt Nam, Hải Yến cũng đã quyết định rằng sẽ phải lưu giữ lại những hình ảnh của mình trước khi sinh con. Đó cũng giống như một kỉ niệm hay là một món qùa đẹp không chỉ của riêng cô. Và Hải Yến đã quyết định thực hiện bộ ảnh này khi đứa bé trong bụng cô đã được ngoài 8 tháng.

Cùng xem những hình ảnh đẹp của cô gái 8x này:

Khác với nhiều người, tôi chửa trong nên rất mệt. Đứa bé lớn lên thêm bao nhiêu, tôi cảm nhận thấy rõ bấy nhiêu qua từng cơn đau. Đổi lại là bụng không quá rõ như những người mẹ khác.

Khác với nhiều người, tôi chửa trong nên rất mệt. Đứa bé lớn lên thêm bao nhiêu, tôi cảm nhận thấy rõ bấy nhiêu qua từng cơn đau. Đổi lại là bụng không quá rõ như những người mẹ khác.

Tuy là bé gái, nhưng con cũng quấy lắm. Đặc biệt là vào ban đêm là con lại đạp liên hồi, tôi không tài nào ngủ nổi.

Tuy là bé gái, nhưng con cũng quấy lắm. Đặc biệt là vào ban đêm là con lại đạp liên hồi, tôi không tài nào ngủ nổi.

Mỗi lần như vậy, lại phải nằm nghiêm ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng vỗ về, tâm sự với con, mong con thương mẹ.

Mỗi lần như vậy, tôi lại phải nằm nghiêm ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng vỗ về, tâm sự với con, mong con thương mẹ.

Thời gian đầu, tôi cứ đinh ninh đứa con đầu lòng của mình sẽ là con trai. Tôi cũng đã đi mua rất nhiều đồ sơ sinh dành cho bé trai khi ở bên Anh. Nhưng rồi, khi nhận ra bé là gái thì tôi lại phải chuẩn bị lại từ đầu.

Thời gian đầu, tôi cứ đinh ninh đứa con đầu lòng của mình sẽ là con trai. Tôi cũng đã đi mua rất nhiều đồ sơ sinh dành cho bé trai khi ở bên Anh. Nhưng rồi, khi nhận ra bé là gái thì tôi lại phải chuẩn bị lại từ đầu.

Cũng giống như bao người phụ nữ khác, lúc này cảm giác của mình thực sự rất hạnh phúc khi sắp được làm mẹ. Tôi đếm từng ngày cho đến thời điểm dự sinh để được bế ẵm thiên thần do chính mình sinh ra.

Cũng giống như bao người phụ nữ khác, lúc này cảm giác của mình thực sự rất hạnh phúc khi sắp được làm mẹ. Tôi đếm từng ngày cho đến thời điểm dự sinh để được bế ẵm thiên thần do chính mình sinh ra.

Nhưng tôi cũng rất sợ đau, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm những gì để vượt qua được thử thách đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để dành những điều tốt nhất cho con.

Nhưng tôi cũng rất sợ đau, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm những gì để vượt qua được thử thách đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để dành những điều tốt nhất cho con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại