"Hãy cẩn thận với những phù thủy đội lốt bảo mẫu"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đạp chết khiến những bậc làm cha mẹ không khỏi rùng mình và lọ sợ khi phải đặt niềm tin cho những người trông giữ trẻ...

Trong hơn 2 ngày qua, dư luận cả nước thực sự đã bị sốc trước thông tin một cháu bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong sau những trận đòn dã man của người bảo mẫu - Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi). Được biết, sáng ngày 16/11, trong lúc Nhờ cho cháu Long ăn cơm thì bé khóc. Lúc này, Nhờ xách tay, chân cháu Long lên để dọa rồi làm cháu té xuống nền nhà khiến bé khóc thét lên. Tàn nhẫn hơn, người phụ nữ tàn độc này còn dùng chân đạp mạnh nhiều lần lên ngực và bụng bé Long khiến bé tử vong.


	Vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đạp chết khiến dư luận vô cùng bức xúc

Vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đạp chết khiến dư luận vô cùng bức xúc

Vụ việc này như "giọt nước làm tràn ly" khiến các bậc cha mẹ thực sự hoang mang và lo sợ khi phải gửi gắm và đặt niềm tin vào những người xa lạ để chăm sóc, trông nom con cái. Trên rất nhiều diễn đàn, mạng xã hội, các thành viên đưa ra nhiều ý kiến tranh luận và lời khuyên các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ thông tin về các bảo mẫu để tránh xa những con quỷ đội lốt người.

"Nhân đây hướng dẫn các mẹ 1 điều đơn giản, nếu gửi con mà con nằng nặc không muốn đến thì phải nghi ngờ môi trường ở đó có vấn đề. Chí ít không phải do các cô gây ra thì cũng là không phù hợp với con mình nên nó không thích. Trẻ em tuy bé nhưng tâm hồn và trái tim nó nhạy cảm, đủ nhận ra cái gì tốt và không tốt với mình. Chỉ thương là các con chưa biết diễn đạt mà thôi...", Trang Nguyễn đưa ra lời khuyên dành cho các bà mẹ.

"Không biết nên viết gì sau khi đọc thông tin về vụ bé trai 18 tháng tuổi. Thực sự là quá đau lòng. Nhân đây góp thêm 1 ý nữa: các bà mẹ trẻ không nên giao phó con hoặc thuê người trông con là những cô gái trẻ bởi vì các cô này thiếu sự kiên nhẫn khi cho trẻ ăn và vô tâm trong cách xử sự dễ dẫn đến những hành động tổn thương cho trẻ khi bố mẹ bé đi làm. Nên để ý tới những vết bầm tím nhỏ của bé để tránh cho bé khỏi những tai họa khôn lường khi tuổi bé còn quá nhỏ chưa thể tự vệ cũng như chưa thể nói với bố mẹ những gì đang xảy ra", Mesara bình luận.

"Tội bé Long quá, đánh đến đa chấn thương vậy chắc là con đau lắm. Con hãy yên nghỉ nhé. Các bậc cha mẹ nếu gửi con ở nhà trẻ cũng nên theo sát biểu hiện của con trẻ, con có thích đi học không? có sợ cô giáo quá không? có bị vết bầm gì không?", Mẹ Ánh Dương bình luận.

"Đau lòng quá! Bé nhà mình cũng từng bị cô giáo ngược đãi, khủng hoảng tin thần một thời gian dài, tối ngủ đái dầm, không cho thay quần áo, tắm rửa, đi học thì khóc lóc, rên rỉ mình cứ nghĩ tại tâm lý trẻ mới đi học nó vậy. 

Một lần, mình sực nhớ quên cho con uống sữa, cầm sữa đưa con mới thấy đôi bàn tay bé xíu run rẩy khi nghe cô giáo nói uống đi. Tôi cảm thấy thực sự không ổn nên đã đi tìm chỗ khác gửi con. Đi học chỗ khác một tuần thì con hết các triệu chứng khủng hoảng. Hoảng quá tôi đưa cháu về nhà tự trông vì không tìm được chỗ khác gửi con, chỉ trong hai tháng, con tăng 2kg. Mình giờ thực sự mất niềm tin khi phải giao con mình cho người lạ trông nom", Giaogiao bình luận.

"Trẻ con đi học cần theo dõi, thấy có biểu hiện người bị bầm dập, sợ hãi, khóc lóc khi đi học thì nên chuyển chỗ khác. Mà tốt nhất lớn khoảng 3 tuổi hãy cho đi học chứ bé quá bị đánh về cũng không biết mách thì nguy.", Apeti bình luận.

"Mình nghĩ bố mẹ nên theo dõi khi thay đồ cho con, trò chuyện hỏi về việc trường lớp, các hoạt động của lớp, các món ăn được ăn hàng ngày, các cô giáo thế nào. Nếu có thời gian rảnh bố mẹ có thể cùng con tham gia các buổi học cùng con trên lớp để biết được con được dạy gì, nề nếp lớp ra sao để về nhà sẽ hình thành thói quen vào nề nếp cho con.", Phương Liên bình luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại