Hạnh phúc xa xỉ và niềm đam mê cầm mic của cô gái tuổi 20

Thủy Tiên |

Tiếng hát ngọt ngào, cao vút cất lên từ ngôi nhà nhỏ nơi góc xóm nghèo. Ít tai biết được rằng, đằng sau tiếng hát ấy là cả một nỗi niềm của cô gái không có cha, mồ côi mẹ, phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh gia đình.

Cô gái ấy là Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1995, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

15 tuổi, hạnh phúc gia đình bỗng trở thành xa xỉ

Cha Huyền vốn là người đàn ông đã có vợ, ông tìm đến mẹ Huyền vì muốn kiếm một đứa con trai.

Mẹ Huyền trước đó đã có một người con gái riêng, cuộc sống khó khăn của người đàn bà không chồng khiến mẹ quyết định sinh cho người đàn ông này một đứa con với hy vọng tìm được một chỗ dựa tinh thần.

Nhưng Huyền sinh ra lại là nỗi thất vọng của cha, ông bỏ mẹ con em và không một lần thăm hỏi. Chồng bỏ đi, mẹ Huyền một tay nuôi nấng 2 đứa con, cuộc sống khó khăn trăm bề.

Huyền lớn lên trong vòng tay mẹ, chưa một lần biết đến hơi ấm của cha, chưa một lần biết mặt cha như thế nào.

Em cũng kể rằng đã từng nhiều lần trách cha, sao nỡ để mẹ em khổ như vậy, người chồng đầu tiên bỏ rơi mẹ đã làm mẹ đủ khổ rồi, sao lại còn có lần thứ 2 như thế.

Rồi cuộc sống khó khăn đến nỗi năm Huyền 9 tuổi, mẹ và chị phải để Huyền ở nhà để vào miền nam kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả 3 mẹ con.

Một cô bé 9 tuổi phải tự lo liệu cho mọi sinh hoạt của mình nhưng em không hề nề hà, vẫn tự cân bằng được việc chăm sóc bản thân và việc học hành. Mẹ và chị gái dù ở xa nhưng vẫn luôn là động lực và lí do để em phấn đấu.

Thế nhưng, năm Huyền 15 tuổi, thời điểm em đang chuẩn bị cho kì thi Học sinh giỏi cấp huyện thì mẹ đột ngột qua đời trong một trận ốm. Em bỗng trở thành đứa trẻ không có cha và mồ côi mẹ. Hạnh phúc gia đình từ đó trở thành xa xỉ với em.

Ở cái tuổi 14, 15, khi bạn bè sống trong sự chăm sóc của bố mẹ, Huyền đơn độc trong ngôi nhà chưa đến 20 mét vuông. Ông bà mất sớm, anh em họ hàng đều sống nhờ vào mấy sào ruộng nên không thể giúp đỡ được em nhiều.

Chị gái làm ăn xa với đồng lương ba cọc ba đồng là điểm tựa duy nhất của em lúc bấy giờ. Cuộc sống của Huyền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nói về quãng thời gian này, Huyền tâm sự: “Thời điểm đó em hoàn toàn bị shock, nghĩ đến cảnh đời của một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa thực sự quá đáng sợ.

Tuy nhiên ở cái tuổi 15, em chưa thấm được hết nỗi đau ấy, giờ lớn lên rồi, em mới thấu hiểu nỗi đau mất mẹ lớn đến nhường nào”.

Học giỏi nhưng rồi phải bỏ ngỏ ước mơ…

Suốt 12 năm đi học, dù cuộc sống có khó khăn đến bao nhiêu thì thành tích học tập của Huyền vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ.

Nhiều năm liền Huyền đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường, đạt HSG cấp huyện môn Ngữ văn năm lớp 9, giải nhì HSG tỉnh Nghệ An môn Ngữ văn năm lớp 12 và nhiều thành tích khác.

Đặc biệt, điều làm cho mọi người luôn yêu mến em là giọng hát “không thua kém gì ca sĩ”. Được thừa hưởng chất giọng ngọt ngào từ mẹ, Huyền sớm “nổi tiếng” với những làn điệu dân ca ví dặm.

Đại diện tham gia nhiều cuộc thi cho trường, không cuộc thi nào mà Huyền ra về tay không, những bằng khen, những giấy chứng cho thí sinh có giọng hát hay nhất được Huyền trân trọng như những thứ của cái quý giá nhất của mình.

Những tưởng rằng em sẽ được gắn bó với năng khiếu bẩm sinh của mình trong những năm tháng sinh viên, nhưng việc mẹ qua đời quá sớm đã làm ước mơ của em bị bỏ ngỏ.

Học hết 12, Huyền thử sức với trường Văn hóa Nghê thuật Quân đội Sài Gòn nhưng không thành, em lặn lội vào miền Nam cùng chị mưu sinh.

Sau một năm làm đủ thứ công việc, Huyền tiếp tục thi lại trường Cao đẳng Nghệ thuật Nghệ An và lần này, em đậu thủ khoa khoa thanh nhạc với 25,5 điểm.

Nhưng tiếc thay, vì không có đủ điều kiện theo học, em phải chấp nhận từ bỏ đam mê của mình để theo học ngành sư phạm mần non của ĐH Vinh, đơn giản vì học sư phạm sẽ bớt được nỗi lo học phí.

Huyền chia sẻ: “Nghệ thuật là ước mơ từ nhỏ của em, không được theo học thứ mà em mơ ước đã làm em rất buồn.

Em đã khóc nhiều đêm, nhưng vì thương chị, chị đâu đủ sức để nuôi em học một ngành tốn kém như vậy nên em phải chấp nhận”.

Bà Trần Thị Hương, một người hàng xóm của Huyền chia sẻ: “Huyền là một cô gái tuyệt vời. Với hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ không phải ai cũng làm được như em. Huyền học giỏi, tài năng, luôn vui vẻ, lạc quan, là tấm gương sáng cho rất nhiều người”.

Là sinh viên sư phạm nhưng Huyền nổi tiếng ở ĐH Vinh vì giọng ca nổi bật. Năm 2014, Huyền đạt giải nhất giọng hát hay sinh viên khóa 55 của trường, năm 2015, đại diện cho trường tham cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc.

Ngoài ra, trong nhiều cuộc thi khi còn là học sinh cấp 1, cấp 2, Huyền cũng giành nhiều giải thưởng xuất sắc khác.

Nguyễn Thị Huyền sinh ngày 15/1/1995 tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Bố bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, Huyền sống cùng mẹ và chị gái nhưng đến năm 15 tuổi thì mẹ đột ngột qua đời, chị gái đi làm ăn xa nên Huyền phải sống 1 mình.

Là cô gái có nghị lực phi thường, tuy khó khăn nhưng vẫn học giỏi và đạt nhiều thành tích trong học tập đặc biệt là trong nghệ thuật: giải giọng hát xuất sắc tiếng hát dân ca trong trường học cấp huyện, thủ khoa khoa thanh nhạc trường CĐVHNT  Nghệ An năm 2014, giải nhất tiếng hát sinh viên khóa 55 trường ĐH Vinh, đại diện tham gia tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại