Hạnh phúc của phụ nữ không phải là niềm vui "một đêm"

La La |

(Soha.vn) - "Phụ nữ chúng ta không sợ bị tổn thương, buồn phiền hay khóc lóc. Điều quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng thôi, nếu nhìn thấy đích", Gào viết.

Trang Hạ, Gào và Nhật Linh đều là những cái tên bước ra từ cộng đồng mạng. Họ được yêu thích bởi cách thể hiện cá tính mạnh mẽ và chia sẻ những góc nhìn riêng dưới con mắt rất tinh tế và nhạy cảm. Nhân ngày 8.3 cả ba đã cùng nhau chia sẻ về cách nuôi dạy con cái ở góc nhìn của những người phụ nữ hiện đại.

Trang Hạ - "Ủng hộ nhiều hơn nếu con thuộc giới tính thứ ba"

Trang Hạ sinh năm 1975 tại Hà Nội, là dịch giả, nhà báo, nhà văn được đông đảo độc giả yêu thích. Chị được trìu mến gọi là nhà văn của những người phụ nữ. Đọc văn Trang Hạ, đôi lúc lầm tưởng có một nửa người đàn ông trong đó. Ngôn ngữ gần gũi đời thường, luôn đi sâu vào những ngõ cùng để bênh vực và chở che phụ nữ. Trang Hạ chiếm được cảm tình của đa số chị em như một lẽ tự nhiên.

Một số bài viết của chị thẳng thật và gai góc xoay quanh các chủ đề về hôn nhân, tình yêu, tình dục. Về phe phụ nữ, Trang Hạ thường kể xấu đàn ông, dù không phải tất cả đàn ông đều xấu nết, chỉ là hơi ít đàn ông tốt trọn vẹn thôi. Có lẽ vì thế mà có câu đùa rằng: đàn ông không đọc Trang Hạ.

Nhà văn 7X này đã từng bày tỏ: “Nếu con thuộc cộng đồng giới tính thứ ba thì tôi cho rằng mình cần ủng hộ con nhiều hơn để con sống đúng với bản chất thực sự của nó, vì tính xấu của con người xuất phát từ sự bất hạnh – sự bất hạnh không được sẻ chia”.

Không những thế, Trang Hạ tâm sự, chị đã mạnh mẽ hơn mỗi lần nghe con khóc, vòi vĩnh thứ gì đó. Trước khi khước từ đòi hỏi của con hay mắng phạt con, không bao giờ chỉ áp đặt câu nói: “Không được” một cách vô lý. Cái lý của mình phải luôn được giải thích rõ ràng, đơn giản và kiên quyết để con vâng lời.

Đối với Trang Hạ, chị cho rằng phẩm chất quan trọng nhất của người phụ nữ chính là sự chu đáo. Chị cho rằng, có chu đáo, con sẽ biết yêu thương, biết sẻ chia và chăm sóc người khác.

Gào - "Hạnh phúc không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền"

Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988. Cô là một hotblogger, một phụ nữ trẻ bản lĩnh, độc tập và đa tài khi lấn sân thể hiện năng lực ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2014 có lẽ là một năm viên mãn của cô khi đón đứa con gái đầu lòng chào đời trong ngập tràn hạnh phúc. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của cô cũng càng ngày phát triển.

Nhân ngày 8.3 Gào đã gửi đến cô con gái nhỏ những dòng chữ với tất cả sự yêu thương: "Thời gian thật dài và trôi đi rất nhanh con ạ. Nếp nhăn của chúng ta cũng sẽ giống như thời gian vậy, ngày một rõ ràng và nhiều hơn.

Với kinh nghiệm làm phụ nữ của mẹ tính tới thời điểm này, thì Gia Bình yêu quý ơi, phụ nữ chúng ta không sợ bị tổn thương, buồn phiền, hay khó nhọc. Điều quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng thôi, nếu nhìn thấy đích.

Đích là gì? Với mẹ, đích là bến đỗ hạnh phúc. Ở đó có gia đình chúng ta, có con và bố con, có các em con sau này nữa. Có ông bà, có cậu Hiếu, có những người mà mẹ rất yêu thương.

Hạnh phúc của người phụ nữ, biết nói như thế nào nhỉ? Không phải là niềm vui một đêm với một ai đó. Mà là vòng tay ấm áp ngày nối ngày. Như bố con vẫn choàng tay ôm lấy mẹ khi mẹ ngủ vậy. Đó là sự che chở bình yên mà con có thể chỉ tìm thấy nơi gia đình thân yêu.

Hạnh phúc của người phụ nữ không phải là giá trị của những món đồ họ mang, đôi giày hàng hiệu họ đi, hay chiếc túi đắt tiền họ xách. Hạnh phúc không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền, không đong đếm hay so sánh được với cuộc sống xa xỉ".

Nhật Linh – "Tham vọng phá vỡ khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình"

Sinh năm 1992, Lê Nguyễn Nhật Linh là một người viết trẻ nổi bật hơn hẳn trong thế hệ viết 9X. Nhật Linh từng gây xôn xao dư luận vì thu nhập cao trong công việc thuộc lĩnh vực truyền thông. Được nhìn nhận là một người trẻ cầu tiến, nhạy bén và nỗ lực phấn đấu Nhật Linh đã lan truyền cảm hứng dám mơ ước dám thực hiện cho rất nhiều bạn trẻ khác. Thậm chí, cô còn được nhắc tên trong không ít bài thi môn Ngữ Văn khối C và khối D kì thi tuyển sinh Đại Học năm 2013 như là một tấm gương tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ năng động, sáng tạo.

Văn của Linh cầu kì, tỉ mỉ miêu tả và được viết ra chính giữa những mâu thuẫn nội tâm. Viết không nhiều, nhưng Nhật Linh nhận được sự đồng cảm của độc giả nhiều thế hệ.

Tản văn “Nín đi con” của Nhật Linh là quyển sách mượn văn dạy con đầu tiên, điều đặc biệt là chưa phát hành nhưng bắt đầu xuất hiện ý kiến trái chiều khi cho rằng chưa có con thì sao có thể dạy được con. Nhưng Linh vẫn giữ nguyên quan điểm: “Mỗi người có một cách dạy con. Và quyển sách đó là cách của tôi. Tôi viết quyển sách này với tham vọng phá vỡ khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình.Trong một ngôi nhà nếu tồn tại sự ngăn cách, thực sự không phải tại những bức tường. Muốn hiểu nhau, phải học cách chia sẻ và lắng nghe.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại