Hành động của du khách Việt trên đất Ý khiến nhiều người suy ngẫm

Quân Anh |

Một câu chuyện ngắn được nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ trên facebook cá nhân khiến nhiều người ngán ngẩm trước hành động thiếu ý thức của 1 số người Việt ở nước ngoài.

Một câu chuyện ngắn được chia sẻ trên facebook cá nhân của nhà báo Trương Anh Ngọc đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng Việt. Dù chỉ là hành động nhỏ nơi công cộng nhưng nó đã phản ánh được sự thiếu ý thức của 1 số du khách Việt trên đất khách và điều này khiến không ít người ngán ngẩm.

"Câu chuyện này không chỉ dành riêng cho khách du lịch, nên dành cho cả dân trong nước nữa. Đâu phải chỉ làm đẹp khi ra ngoài đâu, ở nhà mình cũng nên sống cho văn minh, lịch sự. Bên cạnh đó, người Việt đi du lịch nước ngoài nên tìm hiểu kỹ văn hóa cũng như các quy định ở nước mình định tới để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có trong cách cư xử...", một cư dân mạng bình luận.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dưới đây là nội dung chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc:

"Mấy hôm trước, mình kịp thời ngăn được một du khách Việt hút thuốc trong một quán bar của Ý. Mình nhã nhặn nói với ông ấy rằng, "hút thuốc trong các bar, các quán ăn, các không gian khép kín ở Ý bị cấm và bị phạt rất nặng. Anh dập ngay thuốc đi kẻo họ gọi cảnh sát bây giờ".

Mình không quen ông này, nhưng mình nhận ra ngay là người mình, vì ông này cười nói rất to, oang oang trong cái quán cà phê bé tẹo ở trung tâm Roma. Ông này ra vẻ hết sức bực mình, quắc mắc nhìn lại mình và định nói gì đó, kiểu như định chửi, nhưng rồi thôi, trả tiền và đi.

Mình cứ nghĩ mãi về việc đó. Mình đã làm một việc tốt cho ông ấy, hay thực ra là đã chẳng giúp được gì, một khi ông ta không hiểu pháp luật, lối sống ở đây, cũng như không có sự tôn trọng và văn minh đối với người xung quanh, và nhắc rồi, liệu ông ấy lại đến chỗ khác hút? Giúp ông ấy bằng cách nhắc, hay là cứ im lặng và để ông ấy bị phạt (lên tới 275 euro) để rồi ông ấy biết mà chừa, để biết cách mà "nhập gia tùy tục"?

Hút thuốc làm ảnh hưởng đến người không hút, hay bất cứ việc gì khác tùy tiện như thế hầu như đều là thói quen. Và con người thì là nô lệ của thói quen. Có những thói quen tốt. Nhưng có những thói quen xấu, rất xấu, rất thiếu văn hóa, cần phải bỏ.

Sống tùy tiện và cho riêng mình và bất cần thì dễ, sống văn minh mới khó {...}. Thỉnh thoảng gặp những ca tương tự thế này, ngẫm mà buồn, chẳng biết nói gì.

Chợt nhớ là có hồi đọc trên báo Ý một bài báo nói rằng, ngành du lịch Trung Quốc khi bán tour cho khách nước này đi nước ngoài đã phát cho họ một cuốn sách nói về cách du khách Trung Quốc phải hành xử như thế nào cho đúng.

Cuốn sách được biên soạn khi có quá nhiều lời chỉ trích, phê phán du khách nước này về thái độ hành xử thô lỗ, kém văn minh ở nước ngoài, như ngoáy mũi, nhổ nước bọt, ăn nói ầm ỹ, không xếp hàng ở nơi công cộng. Có lẽ ngành du lịch nước mình cũng nên làm một cuốn như thế và phát cho người mình khi ra nước ngoài. {...}."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại