Góc tối "thầm kín" của mẫu nam Hà thành

Luna |

Muốn đứng lên ra dáng nam nhi trả tiền buổi liên hoan nhưng hầu bao chẳng đủ nên những người mẫu nam cũng chỉ biết...

Những năm gần đây, khái niệm về PG (Promotion Girl), PB (Promotion Boy), người mẫu… đã không còn xa lạ đối với công chúng.

Thế nhưng chỉ đến khi được gặp gỡ những người luôn được cho là “sang chảnh”  mới có thể hiểu rõ về công việc, cuộc sống của họ ra sao. Và sự thật không hề lung linh như những gì người ta vẫn làm tưởng.

"Đổ mồ hồi, sôi nước mắt" và những gì nhận được

Trong một buổi trò chuyện với Trần Mạnh Lâm (sinh năm 1990, tại Hà Nội), chàng trai trẻ này đã dốc bầu tâm sự về rất nhiều vấn đề liên quan tới công việc mà anh bắt đầu làm từ khi còn là một cậu học sinh.

“Không như những gì mọi người nghĩ đâu” đó là điều mà Mạnh Lâm liên tục nhấn mạnh và khẳng định về cuộc sống của những người làm công việc PB, người mẫu nam như anh.

“Mọi người có thể thấy một PB hay người mẫu nam to cao đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, bóng sáng, phong cách, cử chỉ lịch thiệp… tất cả đều toát lên vẻ sang chảnh – ok!

Nhưng đó đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài thôi vì tính chất công việc, họ phải thế. Bạn không thể nào nói rằng bạn là người mẫu nam mà trông ngoại hình của bạn lại cục mịch, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn là người trong nghề được.

Bởi vậy, hình ảnh bên ngoài của một người mẫu nam đơn thuần chỉ phản ánh là cái bề ngoài mà thôi.

Lương trả cho người làm mẫu nam mạt lắm, công xá cho một buổi đi diễn thường chỉ ở mức 200.000 – 300.000 Đồng.

Chờ đợi mỏi mòn đã là một nhẽ, chưa kể tới việc là phải làm việc này việc kia, khá giống chân culi sai vặt, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt làm cả buổi mới kiếm được đồng tiền và còn cả những chi phí phát sinh đi kèm.

Đôi khi tiền cát-xê cầm về rồi chi trả cho chuyện đi lại, ăn uống cũng là vừa hết” - Mạnh Lâm chia sẻ.

Cuộc sống thực

Thu nhập chẳng lấy gì làm cao, trong khi đó vẫn phải gồng gánh nhiều chi phí và gìn giữ hình ảnh, cuộc sống của những người mẫu nam như Lâm thật chẳng lấy gì làm cao sang.

Đôi khi họ cũng còn phải “ngậm đắng nuốt cay” nhìn các bạn nữ trả tiền cho các cuộc vui, đơn giản là vì khó có thể làm khác được.

“Nếu có ai bảo rằng làm người mẫu là sướng, chẳng phải vất vả gì mà vẫn có nhiều tiền thì họ đã nhầm. Số lượng những người như vậy thực sự không hề nhiều.

Như Lâm là người Hà Nội, cuộc sống cũng không có nhiều điều phải lo toan, nhưng còn rất nhiều người đồng nghiệp khác là ngoại tỉnh thì họ có muôn vàn thứ để đau đầu.

Tính ra thu nhập trung bình một tháng của những người mẫu như Lâm (người mẫu hạng trung - PV), cũng chỉ rơi vào khảong 7-8 triệu/tháng. Và như các bạn khác, họ phải chi trả tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày… mà tiền lương thì lắt nhắt, mỗi ngày một ít, nay có mai hết.

Chính thế mà câu chuyện mở ví của những người mẫu nam như Lâm luôn trong tình trạng hết tiền. Ai đó mà giữ được trong người khoảng hơn 1 triệu đồng đã là giỏi rồi.

Nhìn bề ngoài trông bóng sáng lấp lánh, check-in facebook khắp nơi sang trọng... nhưng tuyệt nhiên không dám chụp ảnh tại nhà, vì phải thuê, vì trong phòng không có gì, đến cơm chẳng có mà ăn phải dùng mì gói... đó là chuyện có thật.

Ra ngoài đường thì có thể làm màu, làm mè, mua bao thuốc thừa 5.000 Đồng sẵn sàng không lấy tiền trả lại… nhưng quay đi thì tiếc hùi hụi.

Hay như những khi cả nhóm cùng nhau đi vui chơi hay tụ tập bên ngoài, thì gần như mẫu nữ là ‘nhà tài trợ chính’. Cảnh đó thật cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng làm sao khác được khi trong người chẳng có tiền.

Nói đúng ra, cuộc sống của mẫu nam cũng chẳng khác sinh viên đi thuê trọ là mấy…!” - mẫu nam 25 tuổi cho biết.

Chuyện thầm kín bên trong

Cuộc sống khó khăn, luôn phải gồng mình lên để giữ gìn hình ảnh bản thân… điều này đôi khi đã đẩy đưa những người mẫu nam phải làm những chuyện mà bản thân chẳng hề mong muốn.

Là một người đã theo nghề từ khi mới 17 tuổi, Mạnh Lâm cũng được chứng kiến không ít chuyện chẳng muốn thấy. Nhưng anh chàng cũng hiểu rằng “âu đó cũng là cuộc sống”.

“Tính đến thời điểm này, Lâm cũng đã ngót nghét làm công việc này được 8 năm. Cũng có những thời điểm vì cám cảnh với công việc mà Lâm đã quyết định rời xa sàn diễn.

Vì phía sau công việc, những người mẫu nam như Lâm cũng có nhiều thứ không lấy gì làm vui vẻ.

Chuyện đi đêm với người lạ hay phải ngồi tiếp rượu những anh, những chị có cảm tình với mình để được nhận cát-xê cao hơn là điều quá đỗi dễ hiểu.

Rồi đến những câu chuyện ghen ghét, đố kị, dìm người này, nâng kẻ kia, hoặc phải đánh đổi cái gì đó để có được nhiều show diễn... những điều này người ngoài có thể đoán, biết được nhưng chắc chắn họ không hiểu được nội tình bên trong như nào.

Nhưng bản thân Lâm cũng hiểu rằng, đó cũng chỉ là vì công việc, cuộc sống mưu sinh mà họ phải chấp nhận đánh đổi, chứ bản thân chẳng hề mong muốn.

Và đến bây giờ, những người bám trụ lại với nghề lâu năm không còn nhiều, vì những thứ họ cho đi và nhận lại không đủ để có thể đi tiếp”.

Hiện tại, ngoài công việc đi làm người mẫu, Mạnh Lâm đang cố gắng đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh với những chú chó và ước mơ sau này của anh là có thể mở một tiện cafe chó (The Coffe Dog) . Song hành với đó, anh chàng 25 tuổi cũng không quên tham gia những hoạt động từ thiện xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại