Giọt nước mắt đêm tủi hờn và sự vươn lên từ "hố đen" của 9x

Thùy Trang |

Không ai nghĩ, chàng trai 9x có gương mặt công tử, điển trai này lại phải trải qua những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, đầy máu và nước mắt.

Suốt 21 năm cuộc đời, chàng trai Hoàng Hùng đã phải trải qua những gian khó tưởng chừng chỉ có trên những bộ phim truyền hình dài tập.

Chính nghị lực phi thường đã giúp cậu vượt qua những bi kịch của cuộc đời và gặt hái những thành công từ bàn tay trắng, khiến nhiều người phải nể phục.

Tuổi thơ khốn khổ tột cùng và những giọt nước mắt trong đêm

Năm Hùng gần 2 tuổi, mẹ cậu bỏ đi không lý do. Từ đó, cậu được gửi cho bà nội nuôi. Lên lớp 7, Hùng lại tiếp tục được gửi đến nhà thờ để giúp việc.

Một đứa bé 13 tuổi, sống tự lập, tự giặt đồ, quét dọn, làm vườn, dường như chẳng có người thân là những gì người ta hình dung về cậu.

Đến năm lớp 8, do bị hiểu lầm ăn cắp chìa khóa nhà thờ, Hùng bị trả về gia đình, sống trong sự nghi ngờ của mọi người. 14 tuổi, đêm nào cậu cũng sống trong sự lo lắng và nước mắt.

Chuẩn bị nhập học lớp 9, Hùng và gia đình được Linh mục gọi đến nói chuyện về sự vụ hiểu lầm từng khiến cậu bị ám ảnh và dè bỉu.

Sau đó, vị Linh mục lại tiếp tục xin gia đình cho Hùng đi theo nhưng không phải là ở nhà thờ gần nhà cậu bạn nữa, mà phải chuyển tới một nơi xa hơn, cách nhà gần 20km.


Từ khi mới 2 tuổi, Hoàng Hùng đã thiếu đi tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ.

Từ khi mới 2 tuổi, Hoàng Hùng đã thiếu đi tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ.

Hùng chuyển trường, vừa ở trong nhà thờ vừa tiếp tục học hết lớp 9. Cho tới một ngày, khó khăn thách thức lại đến với cậu. Do một sự hiểu lầm tiếp nữa, vị Linh mục gửi Hùng về gia đình lần thứ hai.

“Lúc đó mình thất vọng chẳng biết phải làm như thế nào, vì ông bà nội mình đã già, không đi lại được, bố mình thì đi làm xa. Mình phải xin ra ở nhờ 1 nhà dân gần đó để học hết 1 tháng ôn thi cấp 3.

Trong 1 tháng đó, mình không ôn được nhiều và hầu như đêm nào cũng khóc khi nghĩ về gia đình, nghĩ về số phận”. – Hoàng Hùng nghẹn ngào chia sẻ.

Bước vào những ngày thi cấp 3, Hùng đăng ký thi vào trường THPT Bắc Đông Quan - 1 trường điểm của tỉnh Thái Bình.

Chỉ thiếu đúng 0.5 điểm, và cậu bạn trượt cấp ba trong sự thất vọng của gia đình và sự sụp đổ niềm tin cuộc sống của chính cậu.

Từ bỏ con đường tri thức, cậu bạn một mình lên Thủ đô tìm việc

Việc đầu tiên cậu bạn làm đó là đi rửa xe máy kiếm 500.000 đồng/tháng. Được 4 tháng thì do chất hóa học của bọt rửa xe làm tay bị hỏng nên Hùng xin nghỉ.

Về nhà nghỉ 1 tuần thì đúng lúc bố cậu bị bệnh nặng không đi làm được nữa, chị gái thì đang học trên Hà Nội nên trong nhà không có ai là nguồn kinh tế chính.

Lúc đó, Hùng lại theo chú ruột lên Hà Nội đi phu hồ.

“Những tháng đi làm việc cực nhọc đó là những tháng ngày thật sự chan chứa nước mắt đối với mình.

Làm mệt nhọc, do không đủ sức, mình còn bị chú đay nghiến về những chuyện không hay ho của gia đình, bị chú chửi rủa do khinh bỉ mình không thi đỗ cấp 3.

Có những lần do không làm đúng đã bị chú dúi đầu vào tường, vào vữa xây. Ban ngày làm, ban đêm nằm một mình, lại khóc”. – Hùng nhớ lại tuổi thơ đầy gian khó.

Sau 1 năm làm trên Hà Nội, Hùng bỏ về Thái Bình, quyết tâm thi lại cấp ba lần nữa. Chỉ 1 tháng ôn thi, cậu bạn đã thi đỗ và thừa hơn 10 điểm.

Vào cấp 3, Hùng như được sống đúng với tài năng trời phú, khi may mắn được làm lớp trưởng, đội trưởng đội Văn nghệ của trường và bén duyên với nghề MC sau này.

Đó cũng là quãng thời gian, Hùng lầm lũi ở một mình, sáng cắm cơm đi học, trưa về làm thức ăn, ăn xong không kịp nghỉ trưa rồi lại đạp xe đi học, bởi nhà cách trường 7km.


Chàng trai 9x đã có những năm tháng tuổi thơ đầy tủi hờn.

Chàng trai 9x đã có những năm tháng tuổi thơ đầy tủi hờn.

Những ngày cuối cấp ôn thi tốt nghiệp và Đại học, khi mang bụng rỗng về nhà sau những buổi học thêm áp lực, không một bóng người, không một tiếng động viên an ủi, lúc tủi thân, cậu bạn lại nằm khóc 1 mình.

“Nghĩ số phận mình khổ quá. Chúng bạn trong thời gian này được bố mẹ chăm sóc, hỏi han, quan tâm. Mình thì một mình, thèm được mẹ bên cạnh mà không được.

Mình lại tưởng tượng về mẹ sau đó khóc lớn. Hàng xóm chạy qua hỏi làm sao khóc thì mình phải nói dối là "cháu không làm được bài". – Hùng tâm sự.

Lại một mình đi thi Đại học 2 khối V và N, cậu bạn may mắn đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW và bước vào cánh cổng Đại học như bao người.

9X đa tài, giàu nghị lực tự nuôi sống bản thân bằng 3 nghề tay trái

Bén duyên với nghề MC từ những năm lớp 11, Hoàng Hùng luôn khao khát số phận nhiều hố đen của mình có thể được bừng sáng trước ánh đèn sân khấu.

Cậu luôn nhìn và thầm ngưỡng mộ những MC tài năng được dẫn trên các sân khấu lớn.

Vào năm nhất Đại học, cậu bạn may mắn được giới thiệu vào CLB AMC (Người dẫn chương trình) và trúng tuyển sau một đợt sát hạch bằng chính năng khiếu bẩm sinh.

Trải qua sự rèn luyện và dìu dắt của những đàn anh, đàn chị trong lĩnh vực MC, Hoàng Hùng đã ngày một trưởng thành, mang phong thái đĩnh đạc và cách dẫn truyền cảm, hài hước.


Thầy giáo trẻ nhiệt huyết, đam mê nghệ thuật.

Thầy giáo trẻ nhiệt huyết, đam mê nghệ thuật.

Không chỉ tỏa sáng với vai trò MC triển vọng, Hùng còn được bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ bởi sự đa tài và chất nghệ sĩ trong tâm hồn. Anh chàng có thể chơi rất nhiều nhạc cụ như; organ, ghi-ta, sáo...- đa phần là do cậu tự mày mò, học hỏi.

Bên cạnh đó, chàng trai 9x này còn dạy hát tại trường mầm non, rồi mở cả lớp dạy piano tại nhà.

Hoàng Hùng luôn “tham lam” đầu tư trọn tuổi thanh xuân vào đam mê, vào nghệ thuật, để không chỉ tự nuôi sống bản thân, đỡ đần người bố đã luống tuổi, mà còn bận bịu để tạm quên đi những kí ức đau buồn của tuổi thơ.

Không gục ngã trước “bi kịch” của số phận, Hoàng Hùng vẫn luôn vững bước và bền trí hướng về tương lai.

Với những gì đã trải qua và những gì đã đạt được, 9X Thái Bình này chính là tấm gương sáng để giới trẻ học tập cách sống, cách đứng lên và bỏ qua mọi đau khổ mà chiến thắng chính mình.

Họ tên: Hoàng Hùng

Năm sinh: 1994

Quê: Thái Bình

Trường: Đại Học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Năng khiếu: Chơi piano, organ, guitar, thổi sáo, dẫn chương trình, diễn xuất

Thành tích (tất cả các lĩnh vực từ 2010 – nay):

- MC của trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Cựu Phó chủ nhiệm CLB MC trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phó ban điều hành nhóm Sinh viên Thái Bình - Hà Nội.

- Thành viên CLB AMC Học viện BC & TT.

- Giám khảo Chung kết cuộc thi Bắc Hà Got's Talent của trường THPT Bắc Hà.

- Giải 3 Liên hoan tiếng hát học sinh năm 2013.

- Top 17 cuộc thi MC “ I want to be like Oprah” kênh truyền hình LifeTV phối hợp cùng báo Alotin.com tổ chức.

-Tham gia hát tại chương trình “Mẹ tin dùng con lớn khôn”, truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, do Báo Gia đình và Xã hội tổ chức.

- Tham gia đóng tình huống chương trình “Thử thách khắc nghiệt” kênh VTC14, hài sitcom Style Công sở trên kênh StyleTV, một số phim ngắn của CLB truyền hình STV,...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại