Gặp anh chàng "ở đâu có, ở đó có tiếng cười" của trường Báo

Thùy Trang |

Với khả năng diễn xuất và biểu cảm xuất thần “hài không đỡ được” trên sân khấu, anh chàng Việt Hưng nhận được rất nhiều tình cảm của người xem.

Tài năng, hòa đồng và cực hài hước là những gì bạn bè nhận xét về anh chàng “Tôn Ngộ Không” trường Báo này. Sở dĩ Việt Hưng được gọi như vậy bởi khả năng diễn xuất tài tình với vai diễn "Tôn Ngộ Không" trong vở "Bí kíp tân sinh viên".

Không chỉ giỏi diễn xuất, anh chàng còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau như: hát, sáng tác nhạc, rap, đạo diễn sân khấu, bóng đá.

Nhưng để nói về Việt Hưng, người ta không khỏi bật cười khi nhớ đến những vai diễn ấn tượng của anh chàng 9x trên sân khấu. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét "ở đâu có Hưng, ở đó có tiếng cười".

Tên: Nguyễn Việt Hưng (Rica Lyrical)

Năm sinh: 1993

Sinh viên: Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Kinh nghiệm diễn xuất:

+ Tham gia đóng tình huống cho talkshow "Bữa trưa vui vẻ" VTV6 và "Giải mã XY" của O2TV.

+ Diễn viên của Đội Kịch – Đội Văn nghệ Xung kích – Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

+ Một số vai diễn thành công: chị Thỏ Hồng, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, anh hải quân, giả gái, thợ săn...

Một số năng khiếu khác:

+ Hát, rap, sáng tác nhạc, dàn dựng tiết mục sân khấu, đạo diễn sân khấu, đạo diễn Music Video, diễn viên, làm kịch bản phim ngắn, kịch bản kịch ngắn...

Xin chào Việt Hưng! Nên gọi bạn là chị Thỏ Hồng, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, anh hải quân… hay thánh rap trường Báo, hot teen Quảng Ninh, Rica Lyrical bây giờ? Thật sự khó xử quá!

Ôi mình mới là người khó xử mới đúng. Mình đâu dám nhận bản thân là “thánh rap trường báo” hay “hot teen” gì đó vì mình xấu mà. Xin cứ gọi mình là Hưng đi.

Được biết bạn là một trong những “cây đinh” của đội kịch – trực thuộc Đội Văn nghệ xung kích, Học viện Báo chí. Vậy cơ duyên nào đã đưa bạn đến với đam mê diễn xuất?

Ngày xửa ngày xưa… à quên (cười) ngày bé, gia đình mình đã rất thích xem hài kịch, kịch nói, hát chèo... Bản thân mình lớn lên cùng những văn hóa ấy nên một phần nào đó, mình rất thích được đứng trên sân khấu.

Tất cả những gì mình biết đều là chăm chú dõi theo các diễn viên trên sân khấu và bắt chước theo họ. Từ bé đến lớn, mình cũng chỉ diễn theo bản năng “cây nhà lá vườn” vậy thôi, chứ không được ai chỉ bảo hay tìm hiểu sâu.

Chàng trai đa tài Việt Hưng (ngoài cùng bên phải)

Chàng trai đa tài Việt Hưng (ngoài cùng bên phải)

Bạn còn nhớ vai diễn đầu tiên của mình trên sân khấu chứ?

Lại là câu chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi. Đó là vai diễn hồi 5 tuổi của mình trong cuộc thi Bé khỏe Bé ngoan. Nhiều lúc cũng tự hỏi sao hồi ấy bạo thế (cười lớn)!

Bạn có thể đóng được những loại vai nào?

Mình có thể đóng được mọi kiểu vai, nhưng bạn bè bảo mình hợp với thể loại hài hơn vì nhìn mặt mình, dù có đóng bi kịch chắc người ta vẫn cười thôi.

Bạn có nghĩ mình có duyên với sân khấu không?

Có chứ, tất nhiên rồi. Mình nghĩ cũng nhờ chữ duyên ấy mà mình mới có thể đứng trên sân khấu nhiều như vậy, không chỉ diễn xuất. Cảm ơn “duyên” nhé em! (cười)

Cho tới thời điểm này thì bạn thấy vai diễn nào mà bạn cảm thấy hài lòng nhất?

Những nụ cười của khán giả sẽ quyết định thành công của mọi vai diễn. Còn với bản thân, thật sự là chưa có vai nào mình cảm thấy thật sự ưng ý cả.

Mình muốn diễn sâu hơn, chạm đến tâm hồn người xem cơ, nhưng chưa kịp chạm đến nơi, vừa thấy mặt mình, khán giả đã cười rồi ấy. Chẳng biết nên vui hay nên buồn về điều này.

Trong quá trình đi diễn, bạn có kỉ niệm nào đặc biệt không thể quên được không?

Mỗi lần đứng trên sân khấu đã là một kỷ niệm vừa hài hước vừa khó quên rồi. Mình luôn hóa trang cực xấu, vẻ mặt thật dị để tạo tiếng cười, sự vui vẻ cho người xem.

Đôi khi trước giờ diễn, he hé mắt nhìn trộm vào gương, mình còn tá hỏa bật ngửa ra và thét lên: “Cái gì trong gương vậy kìa? Hú hồn hú vía” (cười).

Việt Hưng với tài biến hóa trên sân khấu

Việt Hưng với tài biến hóa trên sân khấu

Có bao giờ diễn xuất của bạn bị chê “nhạt”, chưa đạt hoặc xảy ra sự cố không? Với những tình huống đó, bạn đã giải quyết như thế nào?

Đương nhiên là phải có rồi! Mỗi khi bị chê nhạt mình cũng hơi buồn xíu đấy nhưng luôn tự nhìn lại mình để cố gắng hơn chứ không được tự ái.

Trên sân khấu cũng gặp nhiều sự cố như quên kịch bản, quên lời...Lúc đó, mình thường tự biên tự diễn chữa ngượng và điều chỉnh nhịp điệu kịch bản hài hòa.

Bạn cảm thấy thế nào khi không ít người nói rằng bạn có “khuôn mặt giải trí”?

Ôi vui quá đi ấy chứ! Bởi vì không phải ai cũng có thể làm cho người khác gặp là cười. Đôi khi mình vẫn tự liên tưởng bản thân với một… chú hề.

Bạn đã bao giờ bị bạn bè gọi vui bằng những cái tên như “chị Thỏ Hồng”, “chú hải quân”, “trẻ đao”, “Tôn Ngộ Không”… trong một thời gian mà không phải là tên thật chưa?

Thật ra từ ngày vào trường Báo, số lần mình được gọi tên thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khi bạn bè cũ gọi “Hưng ơi”, mình còn ngớ ra một lúc cho máu lên não mới nhận ra: “Ồ, nó gọi mình kìa.”

Bạn đã đúc kết được kinh nghiệm gì sau nhiều vai diễn ấn tượng và khá thành công trên sân khấu?

Đừng bao biện bất cứ lý do gì khi mắc lỗi với người xem. Phải biết tự rút kinh nghiệm cho mỗi vai diễn, ứng biến linh hoạt để diễn trọn khả năng mỗi lần nhập vai.

Thần tượng trong nghề diễn của bạn là ai?

Cô Chiều Xuân và chú Trung Hiếu đấy nhé! Đó là những người có lối diễn đa dạng, đào sâu nội tâm và đặc biệt còn có khả năng lồng tiếng, cũng là một kỹ năng mà mình rất yêu thích.

Bạn có ấp ủ điều gì đó cho đam mê diễn xuất của mình không?

Đã là đam mê thì hãy để nó ở cạnh mình và nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Mình vẫn sẽ tiếp tục diễn, dù là những vai chỉ được đứng đơ trên sân khấu suốt vở diễn để pha trò đến những vai lời thoại nhiều không nhớ nổi.

Đam mê mà, còn trẻ còn khỏe thì mình vẫn cứ sống chung thủy với nó.

Ngoài diễn xuất, được biết Hưng còn có rất nhiều tài lẻ. Bạn có thể bật mí một vài ưu điểm của bản thân mình không?

Mình làm gì có tài gì đâu. Nói chung gọi là tài thì hơi quá ý, mình luôn cố gắng trau dồi thêm kỹ năng mỗi thứ một ít: cố gắng biết hát một chút, đặc biệt là dân ca; biết nói nhiều kiểu giọng hơn, hiểu biết nhiều hơn để làm phong phú kịch bản...

Mình là một chàng trai rất yêu đời, thích khám phá nên cũng tự mày mò một số lĩnh vực như: hát, sáng tác nhạc, rap…Nhưng chúng không phải tài lẻ gì đâu nhé, chỉ là sở thích cá nhân thôi ý. (cười)

Là một người đa tài như vậy, bạn có rất nhiều con đường để lựa chọn, không chỉ riêng diễn xuất. Vậy bạn đã tìm được một con đường đi lâu dài cho mình chưa, hay tiếp tục phát huy hết khả năng trên mọi lĩnh vực?

Ngại quá, lại khen mình “đa tài” nữa rồi. Đường thì mình chưa lựa chọn, mình chỉ biết mỗi đường từ nhà đến Học viện và từ Học viện về quê thôi ấy. Mình chỉ muốn sống trọn với đam mê. Như mình đã nói ở trên, còn trẻ, còn khỏe thì cứ cố gắng ấy mà (cười).

Cảm ơn Hưng vì cuộc trò chuyện này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại