Fan KPOP lên tiếng vụ bố chém chết con: Các "oppa" không có lỗi

La La (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Sau khi những thông tin về vụ ông bố chém chết con gái 13 tuổi vì cuồng EXO đăng tải, đã có không ít ý kiến phản hồi từ phía Fan KPOP.

Trước hết, tôi xin phép được đại diện cho hàng trăm triệu tín đồ KPOP gửi lời cảm thông sâu sắc cho trường hợp của bạn Tiểu Nam. Tình yêu của bạn dành cho KPOP là điều vô cùng đáng trân trọng. Hơn tất cả, những gì bạn đã làm và phải hứng chịu đã là minh chứng hùng hồn cho tình yêu của bạn đối với thần tượng của mình.

Xét ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng phải thừa nhận rằng, hành động và lời nói của bạn đối với người cha là quá đáng. Dù sao đi nữa, thần tượng là người bạn yêu quý nhưng gia đình vẫn luôn là vốn quý mà bạn cần phải coi trọng. Cùng là fan KPOP, mê muội vì vẻ đẹp, ngơ ngẩn mỗi khi xem họ biểu diễn… nhưng tôi cũng không đồng tình với bạn trong chuyện này.

Tuy nhiên, EXO hay KPOP không có tội. Họ đến và tạo ra những thứ thật tuyệt vời trong cuộc sống này. Họ không nhảm nhí với những chiêu trò showbiz câu khách rẻ tiền, họ trong sáng thuần khiết đúng với khuôn mặt mĩ miều kia. Được xem họ hát, trông thấy họ qua TV cũng đủ để những người như chúng tôi thấy ấm lòng, có thêm động lực, niềm vui mỗi ngày. Và bản thân EXO hay nhiều ca sĩ khác của Hàn Quốc chẳng hề mong đợi chuyện này xảy ra. Vậy nên, các bạn không được phép cũng như chẳng có quyền phán xét, chê bai họ. Họ chẳng hề xúi giục chúng tôi phải đam mê họ, cuống tín họ… đơn giản là vì chúng tôi muốn thế.

Để được đứng trên sân khấu, các anh cũng đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngày đêm luyện tập. Họ dậy cho chúng tôi phải biết theo đuổi đam mê và sống có mục đích. Họ cho chúng tôi biết thêm về giá trị sống hơn rất nhiều cuốn sách, trang báo ở Việt Nam. Vậy các anh ấy đã làm sai điều gì mà mọi người đưa ra chỉ trích bàn tàn và chúng tôi yêu họ có gì sai?

Còn nếu các bạn chê bôi người khác xấu xí như cú như quạ, bất tài… thì hãy đứng trước gương nhìn lại bản thân trước khi phê phán người khác. Theo các bạn, hát live tốt, vũ đạp đẹp, biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, đánh trống, DJ… đều là bất tài và phải sáng lập ra Microsoft, phát minh được Iphone, tạo nên Facebook… mới được gọi là có tài?

Tôi chẳng thể tìm ra được người nổi tiếng nào ở Việt Nam lên tiếng chê bai các anh mà toàn chỉ là những “anh hùng bàn phím”. Bạn là ai dưới ánh đèn sân khấu, nếu bạn ở đó thì hãy lên tiếng đi, tôi đang chờ!

Nhóm nhạc EXO

Nhóm nhạc EXO

Từ trước tới nay, tôi mới chỉ nghe câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” chứ chưa một lần nghe “Con hư tại thần tượng, cháu hư vì làm fan cuồng”. Trước khi phê phán Tiểu Nam, hãy nhìn lại những gì ông bố đã làm với bạn ấy. Dù với bất kỳ lý do hay nguyên nhân gì, hành động chém chết con là điều không thể tha thứ.

Hãy nhìn lại cách giáo dục của gia đình. Nếu là một gia đình nghèo khó sao còn cố cung cấp tiền cho con tới hàng chục nghìn tệ để mua đồ hiệu, túi xách cho giống thần tượng? Đó là hệ lụy từ việc nuông chiều con trong một thời gian dài. Gia đình có một cách dạy bảo tử tế và uốn nắn hợp lý thì không bao giờ có chuyện con cái lại lại đi quát tháo, mắng nhiếc cha mẹ bất tài. Có lẽ đúng là họ đã “bất tài” trong cách dậy con!

Tiểu Nam năm nay mới 13 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để có thể nhận thức hết được mọi lời nói và hành động của mình. Và trong khi nóng giận, cãi vã thì ngay cả người lớn đôi khi cũng không thể làm chủ được bản thân huống chi là đứa trẻ. Cái tội duy nhất mà Tiểu Nam mắc phải có lẽ chỉ là quá yêu thần tượng của mình.

*Bài viết dựa trên quan điểm của độc giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại