"Đời sống xa hoa" của chú mèo nặng 6kg, dài 1m

Luna |

"Mèo Tôm nhà mình ngày ăn 4 bữa, sáng ăn gà luộc, trưa ăn gà luộc trộn dầu cá hồi, tối ăn gà luộc, đêm ăn hạt canin, cách ngày lại ăn pho mai hoặc quà vặt..." - Nguyễn Bá Tùng chia sẻ.

Ngày hôm qua, hình ảnh chú mèo với khuôn mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu, được chú bế trên tay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng

Đa phần, mọi người tỏ ra bất ngờ trước sự quá khổ của chú mèo, đặc biệt là chiếc đầu bự vượt trội khiến cho độ dễ thương tăng lên gấp bội phần.

Qua tìm hiểu được biết, chú mèo ngoại cỡ đó có tên là Tôm, đang được chăm sóc nuôi dưỡng bởi Nguyễn Bá Tùng (1988), hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Giới thiệu về chú mèo, Bá Tùng cho biết: "Bé mèo nhà mình tên là Tôm. Tùng đã nuôi bé được hơn 1 năm rồi và giờ Tôm nặng 6kg dài hết đuôi khoảng chừng 1m.

Bé Tôm nhà mình được cái đặc biệt là đầu to, mặt lúc nào cũng ngơ ngác nên mọi người đặc cho bé biệt danh là Tom đầu to".

Chú mèo Tôm thuộc giống Scottish Fold, là giống có phom khung xương lớn. Đối với những con đã trưởng thành, loài Scottish có cân nặng tầm 4-5kg, chiều dài trung bình từ 60-80cm. Vậy nên, mèo Tôm cũng được cho là "bự con" so với những con cùng loại.


Ảnh của Tôm khi còn bé...

Ảnh của Tôm khi còn bé...


...và khi đã lớn.

...và khi đã lớn.

Và chắc hẳn sẽ không ít người cảm thấy choáng trước khẩu phần ăn "sang chảnh" của chú mèo này cùng với những chế độ ăn uống, chăm sóc được hưởng.

Bá Tùng cho biết: "Tôm nhà mình ngày ăn 4 bữa, sáng ăn gà luộc, trưa ăn gà luộc trộn dầu cá hồi, tối ăn gà luộc, đêm ăn hạt canin, cách ngày lại ăn pho mai hoặc quà vặt. Trung bình 1 tháng mình tốn hết tầm 15kg ức gà cho nó.

Trung bình, mình tắm cho mèo Tôm 2 tuần 1 lần, vì là mèo cũng không nên tắm nhiều. Hàng sáng mình đều chải lông cho bé, lau mặt và hàng tuần lại cắt tỉa móng. Tôm cũng có bác sĩ riêng tại nhà và được chăm sóc khá kỹ.

Tôm cũng có nhà vệ sinh riêng bằng nhựa, trong có đựng cát và được đặt tại nhà vệ sinh chung của cả nhà. Mỗi lần muốn đi vệ sinh chú đều gọi người để mở cửa cho chú.

Tối đến, là mèo Tôm lên giường ngủ bên cạnh mình. Nhiều lần tỉnh giấc thấy tay mình đang đặt trên thân mèo Tôm, trông nó rất đáng yêu.

Trong nhà mình nuôi rất nhiều mèo, nhưng Tôm luôn tỏ ra là bậc 'đàn anh' luôn điềm đạm, không bao giờ tranh giành, đánh nhau với những con mèo khác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại