"Dân phượt Mộc Châu tỏ ra yêu hoa mà giẫm lên hoa"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Bài viết "Nông dân Mộc Châu gửi thư mắng dân phượt vô ý thức" vẫn thu hút được rất nhiều tranh luận bình luận của độc giả.

Sau khi đăng tải bài viết "Nông dân Mộc Châu gửi thư mắng dân phượt vô ý thức" được đăng tải, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến và lá thư chia sẻ của độc giả gửi về tòa soạn. Nhiều người dân phượt chân chính lên tiếng xin lỗi người dân Mộc Châu và chỉ trích một bộ phận những người du lịch bụi vô ý thức giẫm lên vườn cải trắng, nằm lên các luống cây trà để chụp ảnh...

"Tôi là một người trẻ dù chưa có dịp đi du lịch bụi nhưng rất quan tâm đến những chuyến đi khám phá những con người, những vùng đất mới lạ. Đọc xong bài viết Nông dân Mộc Châu gửi thư "mắng" dân phượt vô ý thức, tôi nghĩ mình nên góp một tiếng nói bé nhỏ vào sự thay đổi ý thức của các bạn trẻ.

Những chuyến du lịch bụi, những bức ảnh đẹp được đăng tải trên facebook,  tôi biết đó có thể là những kỉ niệm, những cảm xúc thật mà các bạn muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng đáng tiếc có nhiều bạn trẻ chỉ mượn những chuyến du lịch bụi để làm một kênh quảng cáo cho phong cách, cá tính nhằm khẳng định bản thân.

Để có những góc ảnh đẹp, cả con người và thiên nhiên bị các bạn “bóc lột” , “lợi dụng”… thì đâu còn là những bức ảnh chân thực, dù nó có chụp nghệ thuật đến mấy thì cũng chỉ là sắp đặt, bài trí. Chụp với những em nhỏ vùng cao để mọi người thấy bạn thân thiện, gần gũi, yêu trẻ…Chụp với những vườn hoa cải vàng rực…để khoe mình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp hay là cần cảnh vật làm nền cho những bức ảnh chân dung được chân thật hơn…Tôi nghĩ những lý do thì chỉ các bạn mới có thể biết rõ. Thật buồn cười khi tỏ ra yêu hoa mà lại dẫm đạp lên  hoa…", ý kiến của độc giả được gửi từ địa chỉ email: Minhthuy...@gmail.com.


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

"Vừa đọc bài  "Nông dân Mộc Châu gửi thư mắng dân phượt vô ý thức" xong thấy thực sự bức xúc, các bạn đi du lịch, thưởng ngoạn cái đẹp thì nên cử xử sao cho có văn hóa, gìn giữ cái đẹp, cái vốn có của thiên nhiên để những người du lịch sau có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp ấy...Yêu hoa thì hãy gìn giữ vẻ đẹp của hoa..", Độc giả Hoàng Thái bình luận.

"Đó chỉ là cách cư xử và hành động thiếu ý thức của số ít thôi, không phải tất cả dân phượt đều như vậy. Chúng tôi đã từng tới Mộc Châu 2 lần và luôn bị cảnh đẹp nơi đây hấp dẫn. Tôi cũng muốn được nói lại với các bạn trẻ, những người còn vô tâm vô ý giẫm lên vườn cải trắng, lên những luống trà và xả rác bữa bãi: Xin hãy chỉ chụp những bức ảnh long lanh nhất, hãy trân trọng những cành hoa vô thức và hãy để nó được sống với thiên nhiên thêm vài ngày bung nở, hãy để những trái ngọt được kết tạo từ những bông hoa xinh... Đó xin hãy hiểu là lời cầu khẩn.", Độc giả Minh Hằng bình luận.

Mọi bài viết bình luận của độc giả về vấn đề này vui lòng gửi thư về địa chỉ email: btv@soha.vn. Những bài viết hay, độc đáo sẽ được đăng tải và trả nhuận bút. Đặc biệt, những bài bình luận hay có thể sẽ được TRẢ NHUẬN BÚT TRONG NGÀY! Trân trọng cảm ơn quý độc giả!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại