"Đại ca, cảnh sát đến..." và cái kết khó tưởng

Luna |

Tính nước an toàn với căn dặn kỹ càng nhưng thật không ngờ cũng vì sự thật thà và hồn nhiên quá mức của đàn em mà người này đã phải lĩnh đòn.

Ngày hôm qua (13/11), một câu chuyện ngắn khá hài hước của người dùng L.V.M đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Câu chuyện kể về một tình huống dở khóc dở cười của "khổ chủ" khi đi giao dịch tại ngân hàng và chỉ vì sự hồn nhiên quá mức của đàn em khiến cho sự việc diễn biến theo hướng đầy nghiêm trọng.

Chúng tôi xin trích dẫn câu chuyện của L.V.M:

Sáng đi ngân hàng rút tiền, thấy đông quá không có chỗ để xe. Đành dừng xe bên ngoài còn bảo thằng em trông xe, dặn nó nếu có trục trặc gì thì báo anh 1 tiếng.

Quả nhiên, vừa vào được vài phút thì CSGT đến. Thằng em chạy xồng xộc xông vào trong ngân hàng gào ầm lên: "Đại ca, cảnh sát đến, chạy mau!".

*** nó chứ, cả cái đại sảnh to mấy chục con người lập tức yên lặng không một tiếng động. Sau đó, cả đám đông ùn ùn chen nhau chạy ra khỏi ngân hàng như lũ quét.

Mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất ngờ còi báo động hú ầm lên, còn mình bị 5-6 nhân viên bảo vệ ấn đầu xuống đất..."

Sau khi đoạn chia sẻ được đăng tải, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, L.V.M đã mang tới cho người xem một trận cười bể bụng. Đồng thời cũng có không ít ý kiến muốn chia sẻ, cảm thông với L.V.M vì câu chuyện dở khóc dở cười này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại