Cuộc đời nghiệt ngã của 8x 3 đời chồng khiến người ta xót xa

Hương Trà |

Nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm cho số phần đầy bi thương, nhiều người nước mắt của người phụ nữ này.

Nhiều người nghe xong câu chuyện của chị Đoàn Thị Thảo (Sn 1982) trong chương trình "365 ngày hạnh phúc" tối 4/9 vừa qua vẫn không thể hiểu tại sao chị lại khổ như thế? Tại sao con đường tình duyên của chị lại nghiệt ngã và đầy nước mắt như thế?

Câu chuyện của chị khiến nhiều người hình dung, liên tưởng về một bộ phim truyền hình nào đó với những tình tiết bi thương, éo le mà họ vẫn thường hay xem, vậy mà nó lại là một câu chuyện có thực và vẫn đang tiếp diễn hàng ngày xung quanh họ

Cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt của chị Đoàn Thị Thảo bắt đầu từ năm 2006, khi chị kết hôn với người chồng đầu tiên kém chị 2 tuổi sau 5 tháng quen biết nhau. Gia đình nhà chồng chị theo nghề nông và vô cùng khó khăn khi quanh năm chỉ trông chờ vào cánh đồng lúa.

Bi kịch thực sự ập đến với gia đình khi chồng chị gặp tai nạn, bị chấn thương nặng, toàn bộ tiền của trong gia đình đều mang ra chữa chạy cho chồng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, chị Thảo phải gồng hết sức mình đi làm kiếm tiền để chăm sóc chồng, để đỡ đần cho gia đình chồng. Vất vả là thế nhưng chị lại không nhận được sự yêu thương, thông cảm từ gia đình chồng.

Họ tỏ ra cay nghiệt, lạnh nhạt với chị chỉ vì thầy bói nói cái số của chị hại con trai của họ. Áp lực từ phía nhà chồng, rồi chuyện chồng cưỡng bức người bạn thân của chị khiến chị quyết định ly hôn để tìm một cuộc sống mới.

Đến cuộc hôn nhân thứ 2, những tưởng hạnh phúc, sự an nhàn sẽ đến với chị Thảo khi gia đình chồng có kinh tế khá giả, chồng lại hết mực yêu thương vợ, thì số phận lại một lần nữa trêu đùa, thử thách chị.

2 vợ chồng chị Thảo cưới nhau được 4 năm mà chưa có con, cả 2 đều cố gắng chạy chữa ở nhiều bệnh viện mà không có kết quả. Việc 2 vợ chồng không thể có con, mẹ chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị.

Cuộc sống nhiều áp lực, chồng chị quyết định ly hôn và sau 1 thời gian, anh cưới người phụ nữ khác và họ có con.

Cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ với nhiều nước mắt và đau thương, chị Thảo lại bắt đầu cuộc hôn nhân thứ 3 sau 1 lần đi quá giới hạn với một chàng trai kém tuổi nhưng luôn muốn yêu thương và chăm sóc chị.

Chị Thảo có thai, thế nhưng chị không muốn đòi hỏi trách nhiệm gì ở chàng trai trẻ. Khi chị sinh con được 20 ngày, chàng trai tốt nghiệp và trở ra miền trung với gia đình, cắt đứt mọi liên lạc với chị.

Thậm chí lúc đó, mẹ của cậu - người mà khi chị mang thai thường gọi điện động viên - còn nhắn tin cho chị "chuyện mèo mả gà đồng người đường, ngu thì ráng chịu, đừng làm phiền gia đình họ".

Đau đớn khi bị ghẻ lạnh và phụ bạc, chị Thảo gửi con cho ông bà ngoại trông rồi ra Đà Nẵng gặp gia đình bố đứa bé, rồi họ xin lỗi chị và nhận cháu, nhận dâu.

Thế nhưng bi kịch vẫn chưa chịu chấm dứt, những mối bất hòa với mẹ chồng, với em chồng và ngay cả với chồng cứ âm ỉ diễn ra hàng ngày trong suốt 3 năm. Cuộc sống hôn nhân thứ 3 của chị lại đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi chồng chị muốn ly hôn.

9 năm, trải qua 3 cuộc hôn nhân, niềm vui và tiếng cười có lẽ chỉ là một chấm nhỏ trong chuỗi ngày đầy đau thương và nước mắt của chị.

Bên chị lúc này đang có sự hiện diện của người đàn ông thứ 4 - người mà sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc, là niềm vui của chị trong cuộc sống và sẽ luôn hết mực yêu thương chị.

Nghe những lời an ủi mẹ vẫn còn ngọng của cậu bé 3 tuổi "mẹ ơi đừng khóc", người nghe không khỏi chạnh lòng, cay cay sống mũi và chỉ mong sao hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ.

Nguồn clip: Chương trình 365 ngày hạnh phúc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại