Cúi xuống thử giày cho bạn gái: Đàn ông Việt lại bị so sánh

Hương Trà |

Hình ảnh một chàng trai cúi xuống giúp bạn gái thử giày đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng, đặc biệt là phái nữ và tạo nên những luồng tranh luận trái chiều.

Trong một cửa hàng thời trang, hình ảnh một chàng trai ngoại quốc cúi xuống, ân cần giúp bạn gái thử giày đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người xung quanh.

Hành động dù nhỏ thôi nhưng không phải ai cũng làm được của người đàn ông trong bức ảnh khiến người xem không khỏi xúc động, yêu mến.

Bức ảnh người đàn ông nước ngoài cúi xuống thử giày cho bạn gái nhận được nhiều cảm tình từ dân mạng.

Bức ảnh người đàn ông nước ngoài cúi xuống thử giày cho bạn gái nhận được nhiều cảm tình từ dân mạng.

"Mình bắt gặp hình ảnh này khi đang đi thử giày trong một cửa hàng. Anh là một người châu Âu, còn bạn gái anh là một cô gái Á có nhan sắc trung bình (với cách nhìn của người bình thường như mình, còn với anh hẳn cô ấy là Miss World rồi).

Cứ nhìn cách anh ấy chăm sóc cô gái bé bỏng của anh thì biết, cảm giác cô ấy như một nữ hoàng hay một báu vật rất thiêng liêng vậy.

Anh đi chọn cho cô gái từng đôi giày và ngồi xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày cô ấy đang đi, rồi xỏ đôi giày mới vào chân cô ấy, vừa làm vừa nhìn cô ấy vô cùng trìu mến rồi hỏi " Em có thấy thoải mái khi mang nó không?".

Sau mỗi đôi giày họ đều đứng lên ôm nhau và nhảy theo tiếng nhạc Valse du dương trong cửa hàng. Cô gái cười lí lắc, tiếng cười trong veo, tự nhiên mình thấy cô ấy xinh đẹp và duyên dáng làm sao! Tự nhiên thấy cuộc sống sao mà mến yêu quá!

Mãi sau thì anh ấy phát hiện ra mình chụp hình, mình bảo " You're both so lovely, sorry 'cause I have taken photos of you without your permission"!

Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng hàm ý không sao đâu! Rồi lại chăm sóc bạn gái của mình tự nhiên như hơi thở, chẳng care đến bất kỳ ai xung quanh!

Nếu ở Việt Nam, đàn ông mà chăm sóc phụ nữ như thế này có khi rất nhiều phụ nữ khác nhìn vào thấy...ngứa mắt, thậm chí không kìm chế được lời mỉa mai, chế giễu.

Có vô lý và ích kỷ không khi bạn luôn mong muốn người đàn ông của mình yêu thương, nâng niu bạn, nhưng lại khó chịu khi thấy phụ nữ khác được thương yêu?

Mình không nói hầu hết đàn ông Việt đều hời hợt, nhưng khi cuộc sống phát triển một cách xô bồ như hiện tại, đàn ông thường bị cám dỗ bởi vẻ ngoài long lanh của một cô gái (cái mà giờ chẳng khó để sửa sang).

Họ cho rằng đó là cách để phô bày thanh thế hoặc hưởng thụ cuộc sống mà họ xứng đáng có, mà hầu như quên đi vẻ đẹp thật sự toả sáng bên trong con người cô ấy.

Bởi vậy đa phần các mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo và sớm tan biến như bọt xà phòng!

Đàn ông à, nếu anh cứ nâng niu và thương yêu người đàn bà của anh như thế này, thì người đàn bà nào cũng sẽ thành bảo vật xinh đẹp và đáng yêu hết đấy!

Đó cũng là cách tốt nhất anh chạm được đến trái tim của người đàn bà! Còn nếu không anh chỉ chạm được vào vùng lí trí toan tính của cô ấy mà thôi!", những dòng chia sẻ của người chụp bức ảnh.

Bức ảnh và những dòng chia sẻ này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành đề tài tranh cãi vô cùng sôi nổi. Nhiều cô gái tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tỵ với nữ nhân vật chính của bức ảnh, thậm chí họ còn lôi cả trai Việt ra để so sánh.

"Đàn ông Việt thường tốt với người lạ, người ngoài, với phụ nữ khác..còn vợ thì lại không bận tâm.

Ví như cái chuyện dắt xe chẳng hạn nhé, khi có khách chồng cười nói vui vẻ ra dắt xe cho khách nữ, để đấy anh dắt, anh dắt cho, còn vợ mọi lần vẫn phải ì ạch tự dắt và quay xe. Đàn ông Việt chỉ thích đàn đúm nhậu nhẹt...", thành viên Lan Thành bình luận.

Không đồng tính với những ý kiến ở trên, thành viên Khang Trần cho rằng đàn ông Việt cũng rất ga-lăng chẳng kém gì đàn ông ngoại quốc, và vì thế không nên lấy thiểu số để nói cái đa số.

"Chuyện này tôi thấy bình thường mà?
Đàn ông Việt thiếu gì người thể hiện tình cảm với người mình yêu như thế này. Đừng nhìn số ít mà nghĩ thiển cận quá. 
Bản thân tôi đi ăn với bạn gái: lau muỗng đũa, xé thức ăn cứng hay nóng (càng cua, ghẹ, đồ luộc...) 
Còn đi shopping thì việc đánh giá (ngắm và đưa nhận xét món đồ) có thích hợp bạn gái mình không..
khi mua giày dép thì mang giúp và chỉnh sửa cho vừa chân phụ nữ là chuyện quá bình thường.
Thậm chí tôi còn có thể đi cùng bạn gái vào shop bán đồ lót nữ để lựa đồ giùm luôn... Chẳng có gì phải ngại.
Chẳng hiểu nổi những người bình luận chê bai đàn ông Việt, chắc họ toàn là FA hoặc là xui khi quen những người tệ quá nên mới thấy cuộc sống chán nản và thiếu tình cảm như thế.
Có trách thì trách người đàn ông của bạn.... đừng lấy đàn ông Việt Nam ra nói chung nhé".

Để làm minh chứng cho những lời bình luận của mình, thành viên Nam Hải thậm chí còn chia sẻ kèm một bức ảnh chụp một người đàn ông buộc tóc giúp bạn gái.

Chàng trai Việt buộc tóc giúp bạn gái.

Chàng trai Việt buộc tóc giúp bạn gái.

"Có thể người bình luận chê bai đàn ông Việt chưa từng được bạn trai cư xử ngọt ngào và chưa từng được chứng kiến những cảnh ngọt ngào như thế ngoài đời nên mới đưa ra những lời nhận xét có tính quy chụp như thế.

Còn tôi thì thấy hành động này hết sức bình thường, như hôm trước ngồi uống nước, tôi còn thấy một anh ân cần buộc tóc giúp bạn gái vì tay cô ấy bị bẩn".

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại