Con gái nghĩ gì về những chàng trai có 6 múi ngời ngời?

Có nàng thì thích điên lên được, còn có người vẫn "chung thủy" với mẫu con trai cao, gầy, thư sinh và mỏng manh.

1. Lúc chưa đi tập gym thì thấy con trai có cơ bụng cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn thấy ghê ghê, nhưng sau khi chính mình cũng đi rồi thì mới biết để luyện được cơ bụng như thế vất vả thế nào, kiên trì thế nào.

Thế nên là ngày xưa thì không để ý còn giờ thì ngưỡng mộ, và tất nhiên, nếu mặt đẹp trai nữa thì sẽ nhớ thương không thôi.

2. Anh ấy đang ngủ, mình vừa sờ vừa cười ngu, nhìn điện thoại: “Cái gì cơ? Sờ bụng thôi mà cũng sờ mất nửa tiếng được là sao?????”

3. Thực tiễn chứng minh mặt không đẹp sẽ không có cơ hội khoe cơ bụng.

4. Với mình, cơ bụng của con trai như kiểu thuốc kích thích ấy.

5. Cơ bụng, nghĩ thôi đã muốn nuốt nước miếng.

6. Cơ bụng là một trong những biểu hiện của một người đàn ông khỏe mạnh, có năng lực quản lý cuộc sống, có khả năng kiềm chế, có sự kiên trì khi làm việc.

Theo kinh nghiệm bản thân, đàn ông có cơ bụng làm việc gì cũng không quá kém cỏi, dù mặt mũi có thể không quá đẹp nhưng chắc chắn khí chất sẽ khác.

Có một anh người yêu có cơ bụng, lúc ra ngoài thì tự hào, về nhà thì không sợ phải làm việc nặng, lúc gặp cướp hay đầu gấu, cảm giác an toàn cũng tăng gấp ba.

7. Có cơ bụng có thể không cần nhìn mặt. Đàn ông có cơ bụng sẽ tiến gần với danh hiệu “nam thần” thêm một bước dài.

8. Thực ra khi con gái nói thích con trai có cơ bụng, ngoài việc mặt đẹp, cao ráo ra thì còn cần cơ thể có tỷ lệ cân đối nữa, có như vậy thì cơ bụng đẹp mới thật sự là đẹp, chứ gầy như que củi mà có cơ bụng thì hiệu quả cũng không cao lắm.

Và con trai thì không phải ai cũng có khả năng cả ngày cởi trần đi trên phố hay là duy trì tập thể hình, ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng, nên chỉ cần không phải bụng phẳng, không mỡ đã là rất tuyệt rồi. Yếu tố chính quyết định nửa người trên của bạn có đẹp hay không phải là ngực, vai và lưng cơ.

9. Với mình, tính cách mới là tiêu chuẩn chính, sau đó mới là mặt mũi, cơ bụng, cách ăn mặc... Cơ mà lúc nhìn thấy một anh đẹp trai có cơ bụng, mình vẫn phải thán phục một hồi, vì mình biết muốn luyện được cơ bụng cũng không phải dễ.

10. Chỉ cần không có sẹo lồi, thì tôi nghĩ con trai có cơ bụng số 11 là đẹp nhất rồi, chứ có cơ bụng kiểu 6 múi, 8 múi lại khiến tôi có cảm giác không an toàn, kiểu lúc nào cũng có suy nghĩ, chẳng may có cãi nhau với người ta, tôi nhất định sẽ bị thương.

11. Nói chung là ngưỡng mộ vì con gái hơi khó tập để có.

12. Chỉ có cơ bụng thì không thể nhìn ra người đó có thích tập gym hay không, và dù có thích tập gym thì cũng nói lên được điều gì. Nếu nói nhận xét về dáng người, thì tôi lại thích con trai có lưng rộng, và cơ thể rắn chắc hơn.

13. Có thể là do xem phim Mỹ nhiều, nên gu thẩm mỹ của tôi cũng chuyển dần từ kiểu oppa Hàn Quốc sang các anh Âu Mỹ.

Những ai có cơ bụng, cánh tay rắn chắc, cơ ngực mạnh mẽ, bắp đùi, bắp chân căng khỏe sẽ hấp dẫn tôi hơn những ai gầy gầy rất nhiều. Dáng người như vậy đại biểu cho thói quen sống tốt, cũng như có tính tự chủ cao.

14. Thích lắm, vì cơ bụng là biểu tượng cho sức mạnh đàn ông mà.

15. Tôi thì thấy cũng bình thường, vì với con trai tôi thường bị thu hút từ bàn tay đầu tiên, sau đó là đến lưng.

16. Cảm thấy mình như biến thái, lên Google search một loạt hình các anh đẹp trai có cơ bụng, save về máy, rảnh rảnh mang ra ngắm.

17. Không muốn nhìn, muốn sờ cơ.

18. Thế giới giờ tốt đẹp ghê, dù anh mặt như con ma gấu, lương lậu thì lẹt đẹt nhưng anh quyết định ngày mai sẽ từ chức, đi làm khuân vác.

Cứ nghĩ đến những cô gái hai mắt lấp lánh như sao, nhìn cơ bụng rồi nhỏ nước miếng, vậy thì mồ hôi như mưa thì đã sao, mệt đến gập cả lưng thì đã làm sao, ốm đau thì đã làm sao, có được tình yêu của mấy chị em gái là đủ rồi.

19. Gì thì gì cũng phải nhìn mặt đã.

20. Tui thích con trai gầy, gầy ra cơ bụng, gầy gậy mặc quần áo mới đẹp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại