Cô nàng chuyển giới xinh đẹp và "bữa cơm" chưa khi nào trọn vẹn

Luna |

Với Linh Anh một bữa cơm gia đình trọn vẹn và ấm cúng là điều hiếm hoi nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành không thể.

Trong số những người chuyển giới tôi từng gặp, Linh Anh là một cô nàng đặc biệt. Cô nàng 17 tuổi này sở hữu nhan sắc khiến nhiều người phải đố kị, cũng như một câu chuyện buồn mang tên "hạnh phúc gia đình" mà chẳng ai muốn có.

Thật buồn khi bản thân Linh Anh phải thừa nhận rằng "có cha hờ hững cũng như không" còn mẹ lại đang lâm bện nặng, gia đình ly tán, 4 người ở 4 nơi...

Mái ấm không trọn vẹn

Nói vậy để thấy Linh Anh (tên thật là Hải Kiên, sinh năm 1998) kém may mắn đến đâu. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Linh Anh đã không có được sống trong sự chăm sóc đủ đầy từ cha mẹ. Với cô nàng 17 tuổi này, những gì thuộc về hơi ấm gia đình giờ vẫn đang là mơ ước.

Nói về những nỗi niềm trong lòng của một người chuyển giới, Linh Anh cho biết: "Ngay từ khi còn nhỏ, Linh Anh đã luôn tự nhủ rằng mình là một cô gái chứ không phải con trai.

Đã nhiều lần, phải nghe những từ ngữ không hay, cách đối xử không mấy thiện cảm... từ người xung quanh những khi ấy Linh Anh cảm thấy rất tủi thân và chỉ muốn được về với gia đình, nơi có những người thân sẽ luôn che chở cho mình.

Nhưng có một hiện thực, gia đình cho dù có yêu thương Linh Anh nhưng chẳng có đủ thời gian hay sự quan tâm để có thể lắng nghe, chia sẻ với Linh Anh. Chưa kể tới việc, cha rất phản đối việc Linh Anh ẻo lả như một đứa con gái...

Bởi vậy, tự giải quyết mọi vấn đề đã trở thành 'thói quen' của Linh Anh".


Hình ảnh thường ngày của Linh Anh

Hình ảnh thường ngày của Linh Anh

“Cha Linh Anh là một lái xe, tính chất công việc yêu cầu ông phải đi suốt. Hai cha con cũng rất hiếm khi có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.

Ngay cả bữa cơm cũng rất khó được trọn vẹn, có khi cha đi cả tháng trời mới về, hoặc không thì đến bữa ba về, ăn qua quýt rồi lại đi luôn.

Gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Cha đi suốt như vậy, mẹ vất vả đúng đường. Nhiều khi muốn đóng tiền học cho con mà không có, mẹ lại đi chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Và cùng nhiều mâu thuẫn, khó khăn khác trong gia đình, cha và mẹ nay cũng không còn chung sống với nhau nữa.

Thế rồi, Linh Anh cũng chính thức bộc lộ giới tính thật của mình và quyết định tự ra ngoài ở riêng, gia đình mỗi người ở một nơi, tự lo lấy cho cuộc sống của riêng mình.” - cô nàng 17 tuổi chia sẻ.

Hoàn cảnh là vậy, cuộc sống đã sớm đẩy đưa Linh Anh phải biết tự lo cho mình. Nhưng cuộc sống này, cô nàng 17 tuổi không hề đơn độc vì vẫn còn người chị gái – Hằng, sinh năm 1997.


Linh Anh (Hải Kiên) khi chưa come-out

Linh Anh (Hải Kiên) khi chưa "come-out"

Từ nhỏ, hai chị em Hằng – Kiên đã tự bảo ban nhau và đến khi khôn lớn hơn, hai con người họ vẫn gắn bó với nhau.

Trong buổi gặp gỡ, Hằng cũng đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống gia đình và người em gái của mình: “Công việc của cha là thế, mẹ cũng kinh doanh buôn bán nhỏ ngoài chợ, thời gian để chăm lo cho hai chị em rất ít.

Bởi vậy, Hằng và Linh Anh vừa là chị em, vừa là bạn thân của nhau. Ngày còn nhỏ, gia đình khó khăn, hai chị em đều dắt tay nhau đi bộ hơn 5 cây số tới trường. Mãi sau này, khi lên tới giữa cấp 2 mới có xe đạp để chị em đèo nhau đi học.

Nay Linh Anh đang sống với con người thật mà em mong muốn, dù có hơi sốc khi biết điều đó nhưng Hằng nghĩ rằng chỉ cần em vui, em hạnh phúc… em có là nam hay nữ cũng không quan trọng.

Và đôi khi, Hằng cảm thấy vui vì bên cạnh mình còn có 1 người em gái để có thể cùng nhau bầu bạn, chia sẻ mọi thứ.

Giờ tuy cả nhà mỗi người một nơi, nhưng hai chị em vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh rỗi. Được thấy em gái mình luôn được sống vui vẻ, sống tốt, là một người chị, Hằng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều”.


Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh của Linh Anh, rất khó để có thể tin rằng cô nàng là người chuyển giới

Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh của Linh Anh, rất khó để có thể tin rằng cô nàng là người chuyển giới

Mơ ước đủ đầy

Trong câu chuyện này, hai người họ không ít lần nói về sự chia rẽ gia đình. Điều này khiến tôi thắc mắc với câu hỏi “Sao hai chị em không về sống với mẹ; mẹ hai người đâu rồi?”

Khi nghe qua câu trả lời của họ, tôi cũng đã lặng người đi trong chốc lát để suy ngẫm về hoàn cảnh của họ. Mẹ của hại em đang gặp phải căn bệnh ung thư quái ác và sống với gia đình bên ngoại.

Lúc này, tròng mắt Hằng đã dưng dưng, còn Linh Anh cũng trầm giọng xuống và nói: “Suốt bao năm qua, mẹ đã rất vất vả nuôi hai chị em nhưng cũng chỉ đủ ăn. Khi mẹ ốm, nhà không có điều kiện nên cũng chẳng nghĩ tới chuyện tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Rồi đến khi nhận được tờ giấy xét nghiệm của mẹ, cả nhà như không còn tin vào mắt mình nữa. Mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3…

Cha thì cũng đã tạo lập cuộc sống riêng của mình, không chăm lo để ý nhiều tới việc ở nhà nữa. Hai chị em còn quá nhỏ để có thể cáng đáng được mọi việc, đến tự nuôi bản thân còn khó, chưa nói tới việc chạy chữa cho mẹ. Vì cha không ở đây, nên mẹ đành chuyển về bên ngoại để ở.

Mẹ rất thương Linh Anh, ngày biết Linh Anh công khai giới tính thật, mẹ buồn lắm và cũng mong con sớm trở về đúng với những gì cha mẹ sinh ra. Bởi vậy mà mỗi lần tới thăm mẹ, Linh Anh và mẹ đều phải hẹn gặp ở ngoài để người trong nhà không phát hiện ra.

Thương mẹ, nhưng nhiều khi cũng không biết phải làm như nào nữa. Giờ đây, hai chị em cố gắng tự làm tốt mọi việc để mẹ yên lòng.

Mong ước lớn nhất của Linh Anh bây giờ là có thể ổn định được công việc, cuộc sống thật nhanh và đón mẹ về, chăm sóc cho mẹ. Vì Linh Anh biết rằng quỹ thời gian với những người bị ung thư không có nhiều…”

Hiện tại, Linh Anh đang là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhảy Ruby và cô cũng thường xuyên tham gia các buổi trình diễn, sự kiện thời trang. Còn Hằng cũng đang làm nhân viên tại một cửa tiệm thời trang. Hai người

Với công việc và thu nhập hiện tại, Linh Anh đang có một cuộc sống được cho là tạm ổn khi tự lo được cho bản thân. Nhưng có lẽ từng đó là chưa đủ để cô có thể thực hiện được nguyện vọng chăm sóc mẹ của mình.

Ngày tháng qua đi, mơ ước về một bữa cơm gia đình trọn vẹn, đầy ắp tình cảm giống như bao mái ấm khác cũng một dần xa hơn đối với Linh Anh...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại