Cô giáo trẻ 'hút hồn' sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh

Minh Phương |

Nguyễn Thị Phương Linh, cô giáo trẻ đến từ Hải Dương đã khiến sinh viên “mắt chữ O, mồm chữ A” khi dạy học bằng những bài rap thú vị.

Cách đây ít lâu, clip về một cô giáo dạy sinh viên học tiếng Anh bằng rap đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau mạnh mẽ. Sự trẻ trung, mới mẻ trong cách day học này đã làm nên sức hút của clip. Qua tìm hiểu, cô giáo này tên là Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 1988, quê Hải Dương). Hiện cô Linh đang dạy môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic.

Vừa trở về từ Ấn Độ sau nhiều ngày đến đất nước này làm tình nguyện viên, Phương Linh đã chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về chính mình.

Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh

Khi nghề tự chọn mình…

“Mình không chọn nghề mà là nghề tự chọn mình”, đó là chia sẻ đầu tiên của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Phương Linh trong cuộc trò chuyện. Cái duyên đến với nghề giáo viên của cô tình cờ và cũng nhiều “khúc quanh”.

Tốt nghiệp đại học và đi dạy tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng cô giáo trẻ Phương Linh khi ấy đã quyết định dừng lại sau một năm đứng lớp để “trốn” vào Nha Trang. Gần 2 năm sống tại thành phố biển xinh đẹp, cô đã từng làm qua nhiều nghề khác nhau để rồi cuối cùng quay về với nghề giáo.

“Bây giờ nhìn lại thấy mình thực sự may mắn bởi đã tìm được đúng con đường đi và có một môi trường phù hợp để mình phát huy khả năng của bản thân”, cô Linh chia sẻ.

Dạy Tiếng Anh bằng rap

Điều tạo nên sự đặc biệt và khiến sinh viên luôn cảm thấy hứng thú trong mỗi giờ lên lớp của cô giáo trẻ Phương Linh là những bài rap thú vị cùng với phương pháp giảng dạy mới.

Cô chia sẻ: “Phương pháp dạy của mình khá đơn giản và ai cũng có thể áp dụng theo sáng tạo của riêng mình. Đó là sinh viên tự học trước ở nhà và khi lên lớp, giảng viên sẽ hướng dẫn những phần sinh viên còn thấy khó, lấp đầy những lỗ hổng kiến thức cho các em”.

Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh

Từ những người thụ động, mỗi ngày đều lên lớp để nghe thầy cô giảng mà có khi hết giờ “không biết hôm nay mình học gì và học ai” thì với phương pháp mới, các bạn sinh viên chủ động hơn và mỗi giờ học đều “thuộc về các bạn”.

Không chỉ áp dụng phương pháp giảng dạy mới mà cô Phương Linh còn sáng tạo để phù hợp với bộ môn của mình, và đó là lý do những bài rap đã ra đời. “Trong một buổi học khi dạy đến phần động từ bất quy tắc thì có một bạn bảo mình: Có những từ giống giống nhau nên khó nhớ và khó đọc chuẩn. Về nhà mình đã lên mạng tìm tài liệu và biết được phương pháp dùng âm nhạc để học tiếng Anh".

Với việc ghép các từ thành một cụm đơn giản, có vần điệu dựa trên nền nhạc có sẵn Phương Linh đã giúp sinh viên cảm thấy hứng thú mỗi giờ lên lớp. Bảng động từ bất quy tắc đã không còn là nỗi ám ảnh mà trở thành “bài hát cửa miệng”. Kết quả là sau một thời gian, bài kiểm tra của bạn nào cũng đạt điểm tốt hơn.

 

“Khó khăn nhất với mình đó là phải tìm nhạc sao cho phù hợp, nhanh quá thì mình không thể hát kịp, thêm vào đó, cũng phải viết lời sao cho vần, cho dễ hát”, cô Linh chia sẻ. Những lần đầu màn “biểu diễn” của cô giáo trẻ không thật hoàn chỉnh nhưng các bạn sinh viên vẫn rất thích thú bởi giờ đây, nỗi sợ hãi bấy lâu với họ đã trở nên gần gũi, sinh động và “đáng yêu”.

Gần 3 năm trở lại với nghề, Phương Linh nói rằng, cô đã có đủ mọi vui buồn với học trò nhưng nụ cười, sự hứng khởi của sinh viên trong mỗi giờ lên lớp luôn là điều mà cô giáo sinh năm 1988 nhớ nhất. Cô kể lại: “Đi dạy cũng có nhiều kỉ niệm vui nhưng mà nhớ và cũng cảm thấy thích thú nhất là với một buổi học khi mình yêu cầu các bạn nói và viết về một kì nghỉ của bản thân. Mỗi nhóm được phát một tờ giấy A0 và khi nộp lại, tờ giấy trắng ấy đã biến thành những câu chuyện hấp dẫn. Các bạn không chỉ vẽ đẹp mà ngôn ngữ kể cũng rất thú vị”.

“Đừng coi Tiếng Anh là môn học hay nỗi sợ hãi mà hãy coi đó là một ngôn ngữ để giao tiếp. Đừng ngại nói bởi người Việt tập nói tiếng Anh cũng đáng yêu và dễ được thông cảm như người Anh nói Tiếng Việt thôi”, cô giáo người Hải Dương chia sẻ.

Trưởng thành hơn từ những chuyến đi

Không chỉ gắn mình với “phấn trắng bảng đen”, cô giáo Phương Linh còn “vi vu” đó đây với những chuyến đi tình nguyện hay hoạt động xã hội để thực hiện những điều ước nho nhỏ riêng của bản thân.

Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Phương Linh trong chuyến đi Ấn Độ vừa qua

Tham gia tổ chức phát triển con người của Ấn Độ từ tháng 7/2012, Phương Linh đã từng 4 lần đặt chân đến quốc gia này trong vai trò phiên dịch viên. “Nơi ấy giống như một gia đình nhỏ của mình, nơi dạy mình cách sống để mình thấy mỗi ngày đều trưởng thành hơn”.

Chúng tôi gặp Linh khi cô vừa trở về từ Ấn Độ, nụ cười và niềm hân hoan dường như vẫn phảng phất trên nét mặt của cô giáo trẻ. Linh kể: “Trong chuyến đi, đến ngày thứ 3 thì mình bị sốt nhưng vẫn cố gắng tham gia các hoạt động để phiên dịch cho mọi người. Khi mình về bệnh xá, có một cụ già đã 80 tuổi trong đoàn đến tận nơi thăm rồi đánh cảm và có cho mình một quả táo. Cái nắm tay rồi sờ lên trán xem còn nóng không của cụ khiến mình cảm thấy: Mình thật sự may mắn và hạnh phúc”.

“Học cách sống tốt hơn, tiếp tục với những chuyến đi và không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp dạy” đó là những điều mà cô giáo trẻ Phương Linh tâm niệm sẽ làm trong thời gian tới. Với tình yêu nghề, niềm đam mê cùng với sự sáng tạo của bản thân, chắc chắc cô sẽ còn giúp cho nhiều sinh viên chinh phục được môn Tiếng Anh, để biến nó thành “ngôn ngữ sống” chứ không phải là sách vở khô khan.

Xem thêm 1 số hình ảnh khác của cô giáo cá tính này:

Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh
Cô giáo trẻ hút hồn sinh viên bằng những bản rap tiếng Anh

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại