Cô gái Thanh Hoá và những chú cá "kì lạ"

La La |

Chỉ là những chiếc móc treo chìa khoá được làm nhựa nhưng đối với Trần Hồng Nhung thì đấy lại là sản phẩm đầy ý nghĩa.

Cô nàng Trần Hồng Nhung - (sinh sống tại Thanh Hoá) nickname Má Lúm Đồng Chiền, được không ít người biết tới nhờ "gian hàng" online trên trang cá nhân. Tại đây, cô gái sinh năm 1990 đã thử sức mình với không ít sản phẩm như giày dép, quần áo... (từ người lớn cho tới trẻ em).

Qua trao đổi, Hồng Nhung cũng cho biết, thu nhập từ việc bán hàng trên mạng cũng khá ổn và có thể giúp cô trang trải chi phí cuộc sống. 

Có thể nói, một trong số những lý do giúp cho Hồng Nhung thành công đó chính là cô gái sở hữu một ngoại hình rất ưa nhìn và cách nói chuyện đầy lôi cuốn.

Nhưng trong số những sản phẩm hiện đang được Nhung rao bán thì chiếc móc chìa khoá bằng dây nhựa dễ khiến người xem ngạc nhiên nhất. 

Đây là một sản phẩm thủ công làm bằng tay và đã từ lâu rồi, người ta không còn ưa chuộng sản phẩm này nữa. Giá thành một chiếc móc cũng không hề cao để có thể coi đó là nguồn thu nhập chính.

Chia sẻ về những chú cá bằng ông nhựa này, ... Nhung cho biết: Đây đều là những chú cá hết sức đặc biệt. Chúng không phải là sản phẩm có thể bán với giá cao nhưng lại có rất nhiều giá trị tinh thần trong đó.

Chia sẻ về những chú cá bằng ông nhựa này, ... Nhung cho biết: "Đây đều là những chú cá hết sức đặc biệt. Chúng không phải là sản phẩm có thể bán với giá cao nhưng lại có rất nhiều giá trị tinh thần trong đó".

Vì ít ai biết rằng, chú cá này được làm từ những ống truyền dịch, truyền nước... của những bệnh nhân trong bệnh viện.

"Vì ít ai biết rằng, chú cá này được làm từ những ống truyền dịch, truyền nước... của những bệnh nhân trong bệnh viện".

Mục đích chính của việc tôi rao bán những chú cá hay móc chìa khoá này không vì túi tiền riêng mà là để giúp đỡ anh Lê Văn Bắc - sinh năm 1994, quê ở Thiệu Hoá (Thanh Hoá).

"Mục đích chính của việc tôi rao bán những chú cá hay móc chìa khoá này không vì túi tiền riêng mà là để giúp đỡ anh Lê Văn Bắc - sinh năm 1984, quê ở Thiệu Hoá (Thanh Hoá)".

Bệnh tình của anh hiện giờ đang ở giai đoạn 4, gia cảnh thì nghèo khó, vợ và 3 con nhỏ đã chuyển về sống với gia đình ngoại.

"Bệnh tình của anh hiện giờ đang ở giai đoạn 4, gia cảnh thì nghèo khó, vợ và 3 con nhỏ đã chuyển về sống với gia đình ngoại".

Là người mắc bệnh thận, anh Bắc không làm việc nặng được và những chú cá này là sản phẩm tốt nhất anh có thể làm được.

"Là người mắc bệnh thận, anh Bắc không làm việc nặng được và những chú cá này là sản phẩm tốt nhất anh có thể làm được".

Tự anh đã đi xin lại từ bệnh viện những ống truyền đã qua sử dụng và mang về tái chế và tạo ra những chú cá này.

"Tự anh đã đi xin lại từ bệnh viện những ống truyền đã qua sử dụng và mang về tái chế và tạo ra những chú cá này".

Cô nàng cho biết thêm: "Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, bản thân tôi cũng chưa giúp được gì nhiều ngoài việc thay anh rao bán thật nhiều sản phẩm này và kêu gọi thêm những tấm lòng hảo tâm.

Hơn nữa, đây đều là những sản phẩm rất đẹp và được làm từ chính đôi bàn tay của anh Bắc, nó là sự đánh đổi từ mồ hôi nước mắt.

Có những hôm, anh Bắc cũng đã phải thức tới 3h sáng để làm những chiếc móc chìa khoá này để có đủ hàng để bán.

Đứng trước những hoàn cảnh như vậy, tôi và bạn bè cũng chỉ muốn giúp đỡ anh một phần nào đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại