Cô gái mắc u não vẫn tốt nghiệp đại học loại ưu

Thu Phương |

Hannah Jones, cô gái 21 tuổi người Anh đã dũng cảm trải qua ba cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và vừa tốt nghiệp đại học loại ưu ngành sư phạm.

Sáu năm trước, Hannah Jones vô cùng bàng hoàng khi bác sĩ thông báo trong não cô xuất hiện một khối u chừng 4cm.

Hannah Jones, cô gái 21 tuổi người Anh đã dũng cảm trải qua ba cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và vừa tốt nghiệp đại học loại ưu ngành sư phạm.

Sau hai lần phẫu thuật vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư, bác sỹ giải phẫu thần kinh Conor Mallucci thông báo cô sẽ phải phẫu thuật lần thứ ba để lấy đi tận gốc những tế bào ung thư từ một động mạch nằm sâu trong não.

Cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn với 3 lần phẫu thuật não.
Cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn với 3 lần phẫu thuật não.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật này có thể để lại nhiều di chứng cho cô như gây đột quỵ, suy giảm trí nhớ nghiêm trọng và có thể cô sẽ tàn tật suốt đời. Cuối cùng, cô gái 21 tuổi này vẫn bất chấp những cảnh báo của bác sĩ và quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật.

Cô phẫu thuật lần thứ ba vào tháng 8/ 2009 và không may bị đột quỵ tại Bệnh viện Nhi Alder Hey, Liverpool. Khi đó, cô không thể nói chuyện, tự đứng vững, hay tự ăn một mình.

Phải mất tới 4 tháng cô mới có thể tự đứng dậy và hồi phục. Và dần dần Hannah Jones học lại được mọi thứ và sự tiến bộ này khiến các bác sĩ vô cùng kinh ngạc.

Hannah Jones, cô gái 21 tuổi người Anh đã dũng cảm trải qua ba cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và vừa tốt nghiệp đại học loại ưu ngành sư phạm.
Hannah Jones, cô gái 21 tuổi người Anh đã dũng cảm trải qua ba cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não và vừa tốt nghiệp đại học loại ưu ngành sư phạm.

Vượt qua mọi khó khăn, Hannah vừa hoàn tất việc học, tốt nghiệp ĐH Chester, Vương quốc Anh. Hiện Hannah đang lên kế hoạch làm việc tại một trường học với vai trò giáo viên giảng dạy cho các trẻ em khiếm khuyết.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Hannah nói: “Ba năm ở trường đại học tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Tôi nỗ lực không ngừng để tiến hành điều trị, cảm giác mệt mỏi khiến tôi kiệt sức. Cũng đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng người thân và gia sư của tôi đã ủng hộ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để tôi thành công như ngày hôm nay.”

“Tôi mong muốn được học đại học và trở thành giáo viên nhưng khi điều trị các bác sĩ nói rằng cuộc phẫu thuật có thể sẽ khiến mơ ước đó không thể thực hiện được”. Cơn đột quỵ từng khiến tôi không thể tự ngồi dậy. Chính điều này thôi thúc tôi trở thành cô giáo của các em nhỏ có khiếm khuyết.

Thời gian này tôi gặp Christie Butler – một người cùng cảnh ngộ nhưng cô sớm qua đời do căn bệnh nguy hiểm. Trước khi qua đời, Christie tặng tôi một chiếc vòng cổ, tôi đã đeo nó vào hôm tốt nghiệp với mong muốn cô ấy luôn bên tôi.

Cha của Hannah là Steve, một giảng viên đại học cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về Hannah và mọi thứ mà con bé đạt được. Chúng tôi biết rằng mình vô cùng may mắn. Rất nhiều người cũng bị u não và không qua khỏi trong 5 năm. Hiện Jones đang tích cực gây quỹ cho Quỹ Từ thiện Ung bướu bất kể con bé có bận rộn hay mệt mỏi thế nào”.

Tôi biết mình may mắn hơn nhiều người khác khi mắc căn bệnh nan y mà vẫn khỏe mạnh như hiện giờ. Chính vì thế, tôi quyết định thực hiện kế hoạch kêu gọi những người hảo tâm ủng hộ cho Quỹ Từ thiện Ung bướu dành cho các bệnh nhân ung thư.” – Hannah chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại