Cô gái gửi "thư tình" cho 2 người đàn ông gây chú ý

Quỳnh Trọc |

Thay vì chọn một món quá lung linh và ý nghĩa dành tặng cho bạn trai trong ngày Valentine, bạn M.T.T đã gửi tới hai người đàn ông mà cô hết mực yêu thương bằng những điều tốt đẹp nhất.

Ngày Lễ tình yêu Valentine (14/2) sắp tới, đó có lẽ là thời điểm rất đặc biệt với bất kỳ cặp đôi nào. Đó cũng là thời điểm để dành cho những ai đang cô đơn có thể tìm thấy cho mình một nửa yêu thương.

Bởi vậy, câu chuyện một cô gái hay một chàng trai gửi gắm những lời yêu thương vào trong những hộp quà, bó hoa, thanh kẹo chocolate... đã trở nên rất đỗi bình thường trong ngày Lễ tình yêu.

Cũng là một món quà, cũng là những lời yêu thương gửi tới người mình yêu thương... nhưng bạn M.T.T đã khiến dân mạng phải ngạc nhiên khi xem dòng chia sẻ của cô:

"Sắp valentine rùi đấy mọi người . Hôm nay tớ đi chọn mua quần áo cho tình yêu của tớ 

Người đó rất quan trọng đối với tôi , luôn quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. Người đó luôn tha thứ mỗi khi tôi phạm sai lầm , khi tôi vấp ngã trong cuộc sống. Người đó dành cho tôi một tình yêu lớn lao mà chưa ai có thể làm đã như thế.

Tôi muốn nói : tôi yêu người đó rất nhiều . 

Tôi muốn nói : tôi cảm ơn người đó nhiều lắm . 

.............................
.............................

Người đó chính là: bố tôi và ông ngoại của tôi" 

Lá thư gửi bố:

Bố yêu quý!

Hôm nay con mua tặng bố một món quà nhỏ để thay cho những gì mà con chưa nói được nên lời với bố.

Con mong bố sẽ luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, bố dạy con nên người, ơn nuôi dưỡng chăm sóc con suốt bao năm con vẫn báo đáp được.

Mong bố hãy tha thứ cho con mỗi khi con vấp ngã, nhưng khi con không nghe lời cãi lại bố, làm bố buồn.

Bố đi làm vất vả con biết và thương bố rất nhiều.

Bố ơi! Bố uống ít rượu thôi nhé, vì những lúc bố say, bố hay nóng tính lắm.

Bố bảo con trẻ con ngốc nghếch vì con vẫn còn dại, con chưa nghĩ được nhiều. Nhưng bố à! Dù có như thế nào thì gia đình mình hay luôn bên nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn bố nhé!

Con yêu bố mẹ rất nhiều, con gái của bố mẹ.

Gửi ông ngoại

Ông Kính yêu!

Hôm nay cháu đã mua tặng ông một chiếc áo mà ông thích, ông đã dặn cháu đi lấy hàng nếu thấy thì mua cho ông.

Ông ơi! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm, cảm ơn ông luôn quan tâm cháu gái ông, luôn yêu thương cháu hết mức, ông đã dạy cháu rất nhiều điều, dạy cháu phải sống thật tốt, sống ngay thẳng và luôn ngẩng cao đầu.

Từ bé đến lớn, cháu vẫn luôn gần gũi và được ở bên ông bà, cháu vui và hạnh phúc lắm. Cháu buồn vì cháu không lo được cho ông bà một cuộc sống giàu sang như nhiều người khác.

Ước mơ bé nhỏ xây cho ông bà một ngôi nhà mới đẹp hơn cũng không thành sự thật.

Ông ơi! Cháu sẽ cố gắng, cố làm ông bà vui, cố gắng dành tất cả tình yêu thương đến với ông bà.

Dạo này cháu bận không xuống thăm ông bà nhiều như trước, cháu chỉ mong ông bà luôn mạnh khỏe, sống thật lâu, lâu,… lâu lắm, rất lâu, sống thật vui và hạnh phúc.

Cháu gái!

Lá thư này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng cùng rất nhiều lời khen ngợi cho rằng M.T.T là một cô gái ngoan và có hiếu.

Cùng với đó, không ít bạn trẻ cũng tự nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, chỉ nghĩ tới người đàn ông ở nơi đâu mà quên mất đi những người đặc biệt quan trọng với cuộc đời họ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại